[Bài dự thi]Orochi - The Three Head Dragon

Status
Không mở trả lời sau này.

kidkuro145

Legend of Zelda
Tham gia ngày
1/4/11
Bài viết
1,183
Reaction score
223
Orochi - The three heads dragon
3-headed-dragon-3.jpg

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )​

LORE
Từ xa xưa đã tồn tại một giống loài đặc biệt , hoàn toàn khác biệt khỏi con người và yordle , và huyền bí hơn cả The Void, đó chính là loài Rồng. Không ai biết rồng được sinh ra từ đâu và cũng như sinh sống ở đâu, tất cả những câu truyện về loài vật này cũng chỉ là những truyền thuyết. Và ngay cả trong chính bộ tộc rồng , có một con rồng đặc biệt hơn những con rồng khác - Orochi , được sinh ra với 3 cái đầu và bị mọi con rồng khác xa lánh. Cho đên lúc trưởng thành, anh bị trục xuất khỏi bộ tộc vì những khả năng đặc biệt của mình - anh đã vô tình làm đóng băng những đồng đội của mình. Lang thang trên những sa mạc hoang ngoài rìa lục địa, anh không còn mục đích để tiếp tục sống. Cho đến ngày , anh gặp được Nora - một bán long nhân đang sinh sống trên 1 hoang mạc , được tìm thấy trong tình trạng tuyệt vọng, anh được Nora cho một cơ hội mới , một cuộc sống mới. Cô dạy anh đọc, viết , chiến đấu , và cô là người đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của anh , ba cái đâu của anh chứa đụng ma pháp cổ xưa - Lửa , Băng và Sét và cô đã giúp anh luyện tập khả năng để sử dụng sức mạnh của mình. Hai người tưởng như đã có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi... Nhưng không , một ngày , Quân đội Noxus tràn qua sa mạc , đến nơi trú ẩn của anh và Nora , lúc đó anh đang trên đường tìm thức ăn. Nora đã chiến đấu rất ngoan cường nhưng đã bị đánh bại và bị bắt . Khi anh trở về, tất cả chỉ còn là đống đổ nát. Trong nỗi tuyệt vọng, anh đã hy vọng tìm đến cái chết , nhưng khi anh chuẩn bị thực hiện thì một tia sáng hiện ra, cả một khu vực như bị bốc hơi . Và khi anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cùng với nỗi tuyệt vọng, anh tàn phá khắp nơi , cho tới lúc 1 Summoner nói rằng " Chúng tôi biết Nora đang ở đâu , và chúng tôi cần anh giúp " Thì anh mới bình tĩnh lại. Sự tuyệt vọng không còn nữa, thay vào đó là sự hận thù, anh chấp nhận tham gia Liên Minh để truy tìm tung tích Nora và tiêu diệt những kẻ đã hãm hại cô ấy...

" Không gì khủng khiếp hơn một kẻ đang si tình, đặc biệt khi kẻ đó là rồng " - Miss Fortune, trong lần đầu chiến đấu cùng Orochi...

STAT
HP : 450 ( +50/lvl ) / Mana : 420 ( +65/lvl )
Damage : 48 ( +2/lvl )
Atk Spd : 0.525 ( +2% / lvl ) | Range : 500
Base Move Spd : 300
HP regen : 0.500 ( +0.150/lvl )
MP regen : 1.250 ( +0.500/lvl )
Armor : 25 ( +2 )
Role : Mage | Pusher | CC-er

ABILITIES
[Initiate]Multihead
Khi Orochi sử dụng skill thì những đối phương bị dính sẽ bị hiệu ứng trong vòng 5s , trong khi hiệu ứng còn tồn tại, skill của Orochi sẽ gây thêm hiệu ứng phụ tùy skill và hiệu ứng có sẵn. 1 unit hoặc champ chỉ có thể bị tối đa 1 hiệu ứng cùng lúc, khi kích hoạt một hiệu ứng bất kỳ, skill của orochi sẽ không gây được hiệu ứng khác trong 5s

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Q]Fire Breath
Orochi sử dụng Fire Head để thổi một đường lửa ra trước mặt ( hình nón ), gây 80/110/140/170/200 ( +0.8/AP ) sát thương phép và gây hiệu ứng Burned lên đối phương
đối phương đang bị Burned khi dính skill sẽ bị các hiệu ứng sau
Fire : tăng 50% sát thương
Ice : Tạo ra khói xung quanh mỗi muc tiêu bị ảnh hưởng, giảm tầm nhìn trong khu vực khói, tồn tại 3s
Thunder : Các tia sét lan 100% sát thương
CD : 14/12/10/8/6
MP Cost : 80/90/100/110/120

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[W]Ice Breath
Orochi sử dụng Ice Head để thổi một đường băng trước mặt ( đường thẳng từ bản thân ra ), gây 60/90/120/150/180 ( +0.6/AP ) sát thương phép và gây hiệu ứng Iced làm chậm 10/15/20/25/30% Trong 3 giây
Đối phương đang bị Iced khi dính skill sẽ bị các hiệu ứng sau :
Fire : Giảm armor và mres 10% trong 5 s
Ice : Freeze ( gần như stun ) trong 2s
Thunder : Mỗi tia sét lan kèm thêm hiệu ứng slow 15%
CD : 20/18/16/14/12
MP Cost : 120/140/160/180/200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[E]Thunder Breath
Orochi sử dụng Thunder Head để thổi một tia sét trước mặt ( 1 tia shot ) , gây 80/120/160/200/240 ( +0.6/AP ) sát thương phép cho kẻ thù đầu tiên và tỏa ra gây 60% sát thương gây ra cho tất cả kẻ thù gần mục tiêu, Silence trong 1.5/2/2.5/3/3.5 giây những kẻ thù bị dính và gây hiệu ứng Paralized lên đối phương bị dính đầu tiên
Đối phương đang bị paralized khi dính skill sẽ bị các hiệu ứng sau :
Fire : Gây nổ đối phương nào bị dính ( 0.5xAP ) lan ra xung quanh
Ice : Giật sét 20+5xLVL tất cả đối phương bị dính
Thunder : 1 tia chain 2 lần với sát thương 40%
CD : 18/16/14/12/10
MP Cost : 120

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[R]Triple Breath
Active : Orochi Sử dụng cả ba đầu để thổi ra một năng lượng cực đại về phía trước , gây 200/300/400 ( +0.6/AP ) sát thương phép và đẩy mọi kẻ địch khỏi trung tâm vụ nổ, gây Blind trong 1/1.5/2 giây
CD : 120/100/80
MP Cost : 200/300/400



MISC
Click : " It's almost time ... " , " Im coming for you , Nora "
Taunt : Phun cục băng rồi lửa tạo ra làn khói phía trước
Joke : " Do you know what happen when Thunder mixed up with Fire ? Let me tell you, it's ... uh ... it's ... wait let me try ... BOOM! "
Dance : Phun 3 cục lửa băng sét lên đầu rồi nhún :D
 
Chỉnh sửa cuối:
lol 4 skill deal damage aoe + cả đống hiệu ứng, nghĩ về late cỡ 400 500 ap nó spam chắc khỏi dám ngóc đầu lên quá , imba vãi đạn @@
 
Skill con này base trên con rồng 2 đầu Jakiro trong Dota :D.
Skill như vậy thì imba quá bạn à, Ratio AP quá cao, CD quá thấp, nó vào quét cả team chết chứ ko đùa :)).
 
Công nhận, AP khủng bố (3.2 tổng combo, leblanc max combo lvl 16 AP ratio chỉ có 3.76 trong khi là single còn con này AOE), lại còn AOE slow, blind, knocback, silience WTF =)), CD cũng thấp nữa, nói chung là imba vô đối ==!!!
 
Đổi lại ap ratio là được,còn các thứ khác thấy giữ nguyên cũng ổn.Con này base hp lvl 18 có 1k3,nếu như lên thêm đồ hp thì cùng lắm cũng đuowjc 2k4(roa và rylai.....)...thế thì focus nó xuống nhanh thôi.Quan trọng là đứa nào cast skill trước.
 
Đã chỉnh lại AP scale 1 tí , Fire Breath vẫn giữ 0.8 vì nó là dmg no CC :-"
ăn, Tìm hình khó vật ....
 
Đã chỉnh lại AP scale 1 tí , Fire Breath vẫn giữ 0.8 vì nó là dmg no CC :-"
ăn, Tìm hình khó vật ....

Bạn cần tìm hình gì?Icon của skill hay là artwork cho champion?Nếu tìm hình artwork về orochi thì có thể mình sẽ tìm được giúp bạn.
 
Update 1 số thứ, remake lại skill , stat thay đổi chút ít , nói chung là remake ...
 
Cái tên hơi kì kì vì orochi là có tới 8 đầu
 
Dàn skill làm mình liên tưởng tới con Picatso được post trên 4rum LoL NA :)
 
Từ 1 con rắn 8 đầu bạn cắt đi 5 cái nghe ko ổn tí nào, có khác gì gọi kumiho là tứ vĩ hồ ko Q_Q
 
Từ 1 con rắn 8 đầu bạn cắt đi 5 cái nghe ko ổn tí nào, có khác gì gọi kumiho là tứ vĩ hồ ko Q_Q

Khác nhau nhiều chứ.Orochi có nghĩa là con rắn lớn thôi,ko nhất thiết là rắn 8 đầu.Chỉ vì truyền thuyết rắn 8 đầu quá nổi tiếng nên người ta gọi luôn Orochi thành tên con rắn đó.Còn việc đặt tên như sao,chẳng qua do tùy tâm người viết,có nhất thiết phải bắt bẻ thế đâu....Mình thấy con rồng này được thiết kế khá ổn đó chứ,chắc chắn sẽ vote cho 1 phiếu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top