- 9/9/07
- 1,717
- 419
Em chào các bác. Hôm nay em có chuyện băn khoăn khó xử muốn hỏi các bác có kinh nghiệm về tình yêu. Mong các bác tư vấn thật lòng. Các bạn trẻ hơn đừng ném gạch. Mình cũng 23 tuổi rồi.
Tình hình là em vừa chia tay người yêu em. Nó nhỏ hơn em 3 tuổi. Em với nó yêu nhau thật lòng và cực kỳ hợp tính nhau. Nhưng khổ một nỗi là mệnh nó khắc mệnh em ( nó mệnh Kim còn em mệnh Mộc. Kim khắc Mộc rất không tốt ). Mặc dù biết như thế nhưng em vẫn cứ yêu bởi vì em không tin cái đó lắm ( thực tình em chỉ hơi lo lo tí thôi ).
Nhưng vì khắc mệnh như thế mà bố em phản đối lắm. Vì mệnh nó khắc mệnh em như thế thì chắc chắn sau này em sẽ mệt ( có thể toi ). Ông còn bảo: "Nhà có thằng anh bỏ vợ rồi giờ lại đến thằng em yêu khắc tuổi nói không chịu nghe. Số tao đúng khổ!"
Mẹ em thì không phản đối ra mặt. Mẹ em chỉ lo thôi nhưng đến khi bà biết là con bé có tiền sử bị Hen và sức khỏe của nó cũng yếu hơn người bình thường ( mỗi lần ốm hay ho thì phải kháng sinh liều cao, thuốc bình thường không tác dụng ) thì phản đối kịch liệt.
Vì bố mẹ em phản đối quá và mẹ nó cũng không thích nên em đã chia tay. Nhưng giờ em lại hối hận và muốn quay lại. Em có thế chấp nhận coi thường cái số mệnh tử vi kia. Em có thể châp nhận sức khỏe yếu của em nó. Nhưng nếu quay lại thì sẽ có chiến tranh với bố mẹ em.
Giờ em không biết nên thế nào. Nếu sống vì mình thì sẽ ích kỷ với bố mẹ. Mong các bác cho em lời khuyên.
Tình hình là em vừa chia tay người yêu em. Nó nhỏ hơn em 3 tuổi. Em với nó yêu nhau thật lòng và cực kỳ hợp tính nhau. Nhưng khổ một nỗi là mệnh nó khắc mệnh em ( nó mệnh Kim còn em mệnh Mộc. Kim khắc Mộc rất không tốt ). Mặc dù biết như thế nhưng em vẫn cứ yêu bởi vì em không tin cái đó lắm ( thực tình em chỉ hơi lo lo tí thôi ).
Nhưng vì khắc mệnh như thế mà bố em phản đối lắm. Vì mệnh nó khắc mệnh em như thế thì chắc chắn sau này em sẽ mệt ( có thể toi ). Ông còn bảo: "Nhà có thằng anh bỏ vợ rồi giờ lại đến thằng em yêu khắc tuổi nói không chịu nghe. Số tao đúng khổ!"
Mẹ em thì không phản đối ra mặt. Mẹ em chỉ lo thôi nhưng đến khi bà biết là con bé có tiền sử bị Hen và sức khỏe của nó cũng yếu hơn người bình thường ( mỗi lần ốm hay ho thì phải kháng sinh liều cao, thuốc bình thường không tác dụng ) thì phản đối kịch liệt.
Vì bố mẹ em phản đối quá và mẹ nó cũng không thích nên em đã chia tay. Nhưng giờ em lại hối hận và muốn quay lại. Em có thế chấp nhận coi thường cái số mệnh tử vi kia. Em có thể châp nhận sức khỏe yếu của em nó. Nhưng nếu quay lại thì sẽ có chiến tranh với bố mẹ em.
Giờ em không biết nên thế nào. Nếu sống vì mình thì sẽ ích kỷ với bố mẹ. Mong các bác cho em lời khuyên.
. Thôi thì theo phụ thân phụ mẫu . Chứ biết làm sao giờ !?

.
)