Bạn đã đến với Harvest Moon như thế nào ?

  • Thread starter Thread starter KOTARO
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ừ thì lúc đầu bật game boy colour lên thấy hình xấu ko thèm chơi (vì ko bik gì) sau thấy thằng em chơi bảo ngộ thế là từ đó mới ham hố. Tính ra mình đã chơi 6 bản game rùi. Đang náo nức chờ rune favtory 3 tiếng gì cũng dc chơi tuốt. Ai biểu yêu havestmoon chi cho khổ.
 
Mua đĩa gameboy về chơi bom, tình cờ thấy cái này hay nên chơi luôn
 
(:|.. thấy hay thì em chơi phát (:|... Nói chung là hay...
 
Dạo này dân làng kéo về đông dữ(chỉ chờ lúc này) . Không còn trò gì chơi,chán quá lần mò trong mớ gameboy ra HM thế là chơi>-)
 
mua đĩa game boy về chơi pokemon, thấy harvest moon hay hay, chơi thử h mê lun :">
 
Lúc còn học lớp 5 cơ (giờ ĐH năm 1 rồi @-) ), ra quán game PS1 chơi Yugi, thấy mấy anh mấy chú lớn tuổi đang chơi trò gì gì (HM bây giờ) mà có cày cuốc, trồng rau, nuôi bò gà etc... lúc đó vẫn chưa để ý, sau ông anh họ mua đĩa về chơi mới biết tên game là "Người làm vườn" bản tiếng Nhật, cũng mặc kệ, sau thấy hắn lên hàng kim cương, tim đỏ hoắc với nhỏ nào ấy, bắt đầu thấy hứng thú, lúc đó mới "Anh ơi chỉ em chơi zới" :P
 
Một thời xa vắng....
Nói chung là ai mà chơi game mô phỏng mà không chơi trò này thì phí cả cuộc đời :)
 
Hồi đó mua cái đĩa tổng hợp game GBA :))
Nên game đầu tiên là More Friends Of Mineral Town :D
 
Lúc mua cái máy gameboy liền chạy ra tiệm lựa mấy cái băng, bỗng nhiên thấy cái băng có hình nhân bật vừa lùn lùn mà cũng ngộ ngộ thế là mua về rồi ghiền lúc nào không hay luôn :D
 
Thấy thằng làm vườn có cái mặt gần giống mình nên chơi luôn. =))
 
Hồi trước qua nhà thằng bạn định chén cái đĩa pokemon ruby nhưng lại cầm nhầm thành Friend of Mineral town, chán quá chơi thử rồi mết luôn =]]
 
Ra tịm đĩa vừa gặp là mua liền zìa chơi , đâm ra ghiền tới giờ:))
 
Ra tiệm mua cái đĩa Pokemon, trong đó có kèm theo bản HM trên NDS, thấy hay quá thế là ghiền tới h.
 
đến rất tình cờ lúc đó học lớp 6(giờ học đại học năm 2)sang nhà thằng bạn chơi thấy nó chơi trò gì đó trên PC cứ thấy nó ấn shit+f1,f2,f3 liên tục hỏi nó nó nói đang đào hầm
lúc đó mình cũng thấy hay thấy nó tưới cây vắt sữa bò rồi cảnh hài nhất là cầm con gà lên xong ném nó xuống hiện trái tim xong chơi thử thấy hay rồi nghiền luôn lúc đó chưa biết đến internet nên ko biết gì chơi sao đến năm 4 hỏi sao mấy thằng kia có vợ mà mình chưa có đâm ra cú nhưng vẫn chơi ko hài ko ta nổi
 
Bị con nhỏ em dụ chơi, lúc đầu tưởng game dành cho girl, nhưng càng chơi thấy càng thú vị;))
 
Đi kèm đống game thằng bạn copy cho!!!!!!!!
Đầu tiên là HM:FOTMT
Vui thật đấy, nếu ko có nó chắc đã ko có mình hum nay
 
hồi đó mua tờ Echip có thấy giới thiệu về HM lúc đó cũng có sẵn gameboy nên mua về chơi thử rồi ghiền cho tới h :x
 
trò này mua đĩa pokemon ngoài tiệm rồi mò trong đống trò của nó có thì chơi thôi chứ sao :))
 
Tự nhiên chơi bao lức riết chán òi, chuyển sang chơi HM cho nhẹ nhàng, đỡ nhức óc :X
 
cái này thì chơi lâu lắm rồi. chắc cũng hơn 10 năm rồi, không nhớ rõ nữa. từ cái bản rất nhẹ, ra ngoài hàng mua đĩa cd về có 300 trò trong đó, thế là ngồi chiến
 
Back
Top