Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
cách bạn đưa ví dụ thật là vãi
vậy bạn dùng âm thanh làm vỡ kính xem
nếu bạn làm ko được thì bạn ko thể phủ định tính vô lý tương đối của nó
bạn tưởng tượng tóc sunny là gì mà có thể phản dag chấn nát ngọn núi?
âm thanh bản chất là sóng cơ hoc và có thể bị phá vỡ bởi 1 lực cơ học khác
khi gặp vật chắn sẽ dội lại phần nào mà mái tóc của sunny là lá chắn không thể tốt hơn
@vụ thiên thạch sunny có nói khi vào tháp tử thần thì phải

nghe đến Opera bao giờ chưa ;))
mình chỉ xoắn cái này thôi , còn lại thì okê =)
 
ý, chap mới có nv nữ, =))

mấy chục chap trước toàn ngắm tụi đực rựa với 2 con char nữ giống đàn ông thôi :))
 
Phản chấn được quả đấm của Tỏi khô để phá núi không có nghĩa là cái gì cũng phản chấn được hết.

Muốn phản chấn được sóng thì tức phải đẩy được nó lại như bạn nói, và bản chất là sóng nên nó là sự chuyển động của các hạt vật chất -> có thể vô cùng bé. Vậy liệu Sunny với 300k sợi tóc có thể đan được 1 cái lưới đủ kín để che hết thân mình và đủ hẹp để ko cho cả các hạt vật chất đi qua :-"
 
mình nhớ rằng sunny chỉ đang mong muốn phản đc thiên thạch, chứ chưa thấy chỗ nào khẳng định hắn phản đc cả:))
 
ồ cái chuyện âm thanh làm vỡ kính chắc mình biết hồi học tiểu học! mình chỉ muốn ám chỉ các lực khủng bố trong truyện là phóng đại hàng ngàn lần thì làm sao có thể đưa 1 ví dụ bình thường trong cuộc sống mà còn người làm dc? cụ thể mình nói sunny thì bạn nói về vợt với lưới?
nhân đây cho bạn biết luôn là trong lịch sử âm nhạc chưa có ai có thể làm vỡ kính dc vì khi đó màng nhĩ bạn cũng xong đấy!
còn cái chuyện sunny đẩy thiên thạch thì đó là ước mơ cho nên mới đặt ví dụ nếu đó là đỉnh cao của phản dag mà tên boss có thể làm dc thì sao?
 
mà âm thanh trực tiếp gây dame qua lỗ tai hay còn qua các lỗ.....khác trên người nữa nhỉ ?........
 
lỗ nào cũng banh
lý thuyết là muốn làm vỡ kính (ví dụ loa công suất cao) thì phải bảo hộ toàn thân hết
còn nếu chỉ là giọng thôi thì kể cả thể earthquake vĩ đại mà hàng ngàn năm nay chưa ai chạm tới cũng ko thể làm vỡ kính được
 
bản chất âm thanh là sóng
cái làm vỡ kính là sóng
và giọng mà ko có âm thanh thì mới không có sóng->về lí thuyết thì có thể làm vỡ kính, nhưng thực tế có chưa thì chưa biết đc
 
thực tế có rồi thì mới có kiến thức cũng như ví dụ về việc âm thanh làm vỡ kính =)
thâu âm thanh của 1 người nào đó cao giọng lại vào mấy cái loa, đặt trong 1 phòng kính kín là thể nào cũng banh =)
 
Đây là thứ Zebura gây ra :-"

Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ương, rồi đến hệ tim mạch, dạ dày và các cơ quan khác, sau đó mới đến cơ quan thích giác.
Tác động của tiếng ồn phụ thuộc vào tần số và cường độ âm, tần số lặp lại của tiếng ồn.
Tác động đến cơ quan thính giác: tiếng ồn làm giảm độ nhạy cảm, tăng ngưỡng nghe, ảnh hưởng đến quá trình làm việc và an toàn.
Tác động đến các cơ quan khác:
+) Hệ thần kinh trung ương: Tiếng ồn gây kích thích hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến bộ não gây đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ.
+) Hệ tim mạch: làm rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường của tuần hoàn máu, làm tăng huyết áp.
+) Dạ dày: làm rối loạn quá trình tiết dịch, tăng axit trong dạ dày, làm rối loạn sự co bóp, gây viêm loét dạ dày
Tiếng ồn ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Theo Wikipedia

Và có thể đây là tử vong âm ba :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
các bạn cứ nghĩ đơn giản 1 điều nó chỉ làm vỡ kính khi sóng âm sinh lực
ở những sân khấu live lớn nhất với những bộ loa khủng bố các bạn thử đặt ly nước trước cái loa coi nó có nứt không hay là chỉ gợn sóng thôi?
nếu mà muốn bể ly thì trước đó sóng đã đủ cường độ đẩy văng cái ly ra xa trước đã
nói về giọng thì trong lịch sử thanh nhạc giọng trầm mới thật sự là có sức phá hoại vì mang tính thổ
trong cao là giọng kim càng cao càng sắc bén và mảnh hẹp
về lý thuyết ko thể dùng giọng cao để làm vỡ kính
 
Tui nghĩ ý tên RnB không phải nói âm thanh không thể làm vỡ kính mà ý nói việc ví vợt cầu lông với tóc của Sunny là không thỏa đáng.

Vì giọng người bình thường không thể làm vỡ kính (lý thuyết thì có thể nhưng thực tế thì không), nhưng giọng của Zebra thì...khỏi đỡ -> Sức mạnh trong truyện được Buff lên gấp triệu lần so với thực tế.

Trong khi tóc của Sunny trong truyện đã quá Imba rồi, lại đi ví với vợt cầu lông thì hóa ra dìm hàng à? =))

Tuy nhiên bạn RnB cũng rơi vào cái bẫy của chính mình, sao bạn không nghĩ giọng của Zebra giống giọng mấy bà hát Opera còn tóc Sunny như vợt cầu lông, thế là thỏa đáng rồi chứ, chừng nào vợt cầu lông không thể phản giọng Opera thì còn lâu Sunny mới phản được Zebra nhá.

Và những cú đấm của Toriko có thể ví như trái cầu lông vậy, cho nên va vào cái vợt cầu lông của Sunny mới bị bật ra như thế. :))

Độc của Coco thì cứ xem như là khói thuốc ấy, đừng hòng đỡ. :-"

By the way, theo lý thuyết (tui nghĩ) giọng cao mới dễ làm vỡ kính hơn giọng trầm do tần số giao động cực nhanh làm phân rã liên kết phân tử. Tất nhiên còn cần thêm sức mạnh nữa mà giọng cao thì thường yếu do giọng người không có khả năng tăng cường.
 
thật ra là bọn mi mới là suy luận chưa đúng
nếu là giọng opera thì ngay cả giọng cao nhất cũng chỉ hơi khó nghe chứ có ảnh hưởng sức khỏe gì đâu
cho nên ko cần đỡ gặp con gái có mái tóc dày bình thường che lỗ tai lại thì càng ko có vấn đề
giờ phóng đại lên zebra và sunny miễn sunny có thể dùng tóc để đưa giọng zebra thành giọng opera bình thường thì cũng ko đáng sợ

---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 11:58 ----------

còn về độc thì cứ hình dung với khả năng có thể điều khiển từng cọng tóc 1 như thế thì cái chuyện phất/xoay/quay tóc để tạo gió ko cho độc đến gần cũng dễ =))
 
Mi đừng quên giọng của Zebra mà rống hết âm lượng thì bọn tứ hoàng cũng phải bịt tai nhé, không thì thủng màng nhĩ như chơi. Trong khi bình thường nghe Opera mi có sợ thủng màng nhĩ không? Nếu ví tóc Sunny là tóc của 1 con bé tóc dài bình thường thì giọng Opera bình thường vẫn không thể so với Zebra được, mi phải ví giọng Zebra như giọng Opera mà có khả năng làm vỡ ly nước ấy chứ. :-"
 
Nói chung bạn này có vẻ là Fan cuồng của Sunny nên mới thế :)).

Thê này nhé, với Zebura thì ko phải nó hét theo kiểu viên đạn tức là đi theo hình ống mà nó đi theo hình cầu có bán kính tăng dần -> chả phàn được hết.

Coco với khí độc có bán kính lớn trong khi Sunny với 1000 sợi 0,1 micromet + 199k sợi cứ cho là 1 micromet = 0.1991 m chiều rộng và có thể đạt được độ dài 25 m -> ~4,9 mét vuông :)), bạn định tạo một cái quạt như thế nào với 4,9 mét vuông để thổi bay một đám mây độc :))
 
Chỉnh sửa cuối:
thì nội cái chuyện rống hết âm lượng mà tứ hoàng ''chỉ bịt tai'' thì cũng còn thường lắm
coi sư tử hống trong châu tinh trì thì ai đứng gần văng hết
chứng tỏ tứ hoàng có thể chịu dc nhất là sunny
con vụ khí độc thì đâu cần thổi bay đám mây đôc chử cần ko chạm dc vào người là ổn
mà nói theo kiểu mét vuông thì 5 mét vuông tuổi gì hất dc mấy con khổng lồ chà bá? nên nhớ đây là tưởng tượng ;))
 
Bạn chẳng chứng mình được gì và chỉ chốt được 1 câu nên nhớ đây là tưởng tượng, vậy thì thế này: tất cả các nhân vật trong truyện khi nhắc đến sức mạnh của tứ thiên vương đều nói Zebra là người mạnh nhất! Xong!
Vì dù là tưởng tượng thì cũng là tưởng tượng của tác giả :)), mà tác giả đã nói nó mạnh nhất rồi mà bạn vẫn bảo Sunny mạnh hơn thì bạn làm ơn... viết một bộ Toriko khác đi :))
 
nói chung, bạn RnB đang cố chứng minh ngược lại ý tác giả, thế là xong:))
 
để ý toriko ngày đánh con lv 20 vất vả và toriko của ngày hôm nay xem
do đó mạnh hay ko là ở ai ăn được món để tiến hóa cell nhanh
tóm lại mình tin thằng trùm nó cũng chơi tóc giống sunny
nó mạnh hơn vì nó có kinh nghiệm và tiến hóa cell nhiều hơn
vậy chờ xem năng lực nó đến đâu nhé :))
 
để ý toriko ngày đánh con lv 20 vất vả và toriko của ngày hôm nay xem
do đó mạnh hay ko là ở ai ăn được món để tiến hóa cell nhanh
tóm lại mình tin thằng trùm nó cũng chơi tóc giống sunny
nó mạnh hơn vì nó có kinh nghiệm và tiến hóa cell nhiều hơn
vậy chờ xem năng lực nó đến đâu nhé :))

ngày xưa đánh con cá sấu lv 5 thôi mà phải gồng lên đánh chết, h chắc con cá sâu khi xưa chỉ là muỗi, truyện nầy thấy hợp lý lắm. khi toriko đánh con cá sấu thì củng có địa vị khá lớn trong làng ẩm thực nhưng so lúc đó với đẳng cấp của mấy thằng khác thì có 3 hoàng quá iu, chỉ có thằng âm thanh là mạnh thôi
 
Back
Top