myno
Mario & Luigi
- 22/6/03
- 829
- 21
[spoil]_Động cơ luyện ngải của ông thầy chắc là để được sống bất tử.Ông thầy(người thứ 108)chết,bà vợ thì sống lại===>luyện thànhBác này làm lộ hết cả kết phim rồiTuy hay dở thế nào nhưng vẫn nhiều người xem, đừng có lộ kết thúc ra thế chứ
Còn về thắc mắc thì mình cũng công nhận là phim có 1 số plot hole, tuy nhiên 1 số cái khác theo mình hiểu thì
[spoil]
-Cái cây nó có hút máu anh main char đâu, nó bám vào hút một tí xong lại thả ra ngay vì, nên ông thầy mới nổi điên lên cầm dao vạch lên người thằng này cho chảy máu. Ai dè máu rơi tới đâu thì cây xìu đến đấy -> thằng đấy không phải người thích hợp.
-Con bé này có mẹ là ma đi theo nên chắc có một số khả năng siêu nhiên như điều khiển vật từ xa với teleport.
-Chắc là ban đầu ông thầy cũng không muốn bọn nó chết thật, vì 107 người là ai cũng được, nên bảo bọn nó thôi đi. Sau này tưởng nhầm thằng main char là thằng 108 (khó tìm) nên mới quyết tâm tế thằng đấy. Còn đoạn ông đấy rắc tro chắc để cho thằng đấy sống tới lúc làm nghi lễ cho đúng cách, không lỡ nó chết trước toi mất cây ngải.
Tuy nhiên mình vẫn không hiểu một số chỗ:
-Cho đến giờ vẫn chả rõ động cơ luyện ngải của ông đấy là gì, rồi cuối cùng ngải có luyện thành không? Với cả đoạn cuối là bà vợ lại luyện cái ngải khác à? Thế lại có 107 người nữa chết oan à
-Động cơ của Yu Dương là gì? Sao nó nhìn bao nhiêu người chết rồi mà tới thằng chính thì lại tìm cách cứu? Thế mà lúc bố nó lôi thằng đấy trói lên cây thì nó lại cười rõ khoái chí chứ.
- Nếu ngải ở cuối là luyện thành, thì hóa ra 1 cây ngải chỉ cứu sống dc duy nhất 1 người làm hồn ma cho ngải à? Thế thì lỗ nặng vì giết tới 108 người để cứu 1 người.[/spoil]
.Còn đoạn cuối thì quá rõ rồi,sẽ lại có 107 em ra đi,còn bà vợ có ra đi không thì không biết 
_Theo mình người cứu chú vai chính là hồn ma của bà vợ chứ chả phải con bé :) [/spoil]
Tuy hay dở thế nào nhưng vẫn nhiều người xem, đừng có lộ kết thúc ra thế chứ 
k lẽ con bé đó bít trc chuyện gì á [/spoil]
) với gì khác thì mình không rõ.