[2011] Flowers of War - Kim Lăng thập tam thoa (Christian Bale , Trương Nghệ Mưu)

Ví dụ xem lại cái đoạn mà ra can đám nữ sinh ấy, ko hiểu là đang thể hiện kiểu mặt gì luôn, chả lẽ lại gọi là trollface
facepalm.gif

Vì vai của anh ta là một gã mai táng chứ có phải linh mục thật sự đâu. Dũ nhiên phải ngượng nghịu rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
[spoil]Đoạn cản đám nữ sinh nhảy lầu cơ mà :| [/spoil]

Phim này còn có mấy khúc làm mình buồn cười ko chủ ý, như đoạn ông lính TQ chiến đấu với đám lính Nhật, khác gì cái thằng Frederik Zoller trong Inglorious Basterds một mình hạ 300 tên địch, cứ nghĩ đến ko thể ko cười =))
Lại có mấy đoạn rape với murder thì tàn bạo kinh khủng. Nhưng cũng có mấy khúc kiểu vui tươi, lúc thì lại lãng mạn,... thành ra tone của phim dao động kinh khủng, cộng với phát triển nhân vật quá kém, kiểu "nhồi nhét", thành ra phim đáng ra phải thấy cảm động thì mình chả có cảm giác gì cả.

Nói đi nói lại một hồi chính ra cho 6/10 điểm thôi =)
 
Thế mà mình lại cho 8/10 đấy.
Có lẽ thị hiếu của mình thấp kém quá rồi.
 
Thế mà mình lại cho 8/10 đấy.
Có lẽ thị hiếu của mình thấp kém quá rồi.

Uh. riêng cái post này cũng làm cho mình nghĩ thị hiếu của bạn hơi khác thường thật :-<
George Clooney từng ê mặt với mâm xôi vàng Batman and Robin do ổng đóng vai chính(tuy nhiên phim đó "xôi" cũng do sự đóng góp của Uma Thurman, mà bà này đóng phim nào thúi phim đó :>)
 
Đọc qua nội dung thì chắc kiểu phim tâm lí Tàu Khựa, đầu tư 100 mil không biết có lãi không đây :|

Lúc đầu nghe tên Tàu, lại có anh Bale cứ tưởng phim hành động =.=
 
Uh. riêng cái post này cũng làm cho mình nghĩ thị hiếu của bạn hơi khác thường thật :-<

Bạn nói cũng đúng đó.
Về cái quote của bạn mình xem Batman & Robin (mâm xôi vàng) lại thấy thích hơn The Dark Knight mới chết chứ :|
 
Bạn nói cũng đúng đó.
Về cái quote của bạn mình xem Batman & Robin (mâm xôi vàng) lại thấy thích hơn The Dark Knight mới chết chứ :|

Theo mình nghĩ thì phim tình cảm có nhiều khía cạnh khác nhau. Có người xem đó nói phim hay nhưng có người xem phim đó thì nói dỡ. Một phần cũng tùy tâm trạng khi đang xem của mỗi người đang thế nào nữa.
Về phim The Flowers of War này theo mình thì nó được 7/10 ^^
 
film như hạch, phí mất 2 tiếng rưỡi ngồi coi
 
^
Phim vầy mà ông chê như hạch tôi cũng bó tay luôn :>
 
xem tới cảnh con gì ấy bị rape rồi giết mình tắt lun. nói chung ban đầu đọc cái giới thiệu phim đã ko mún coi rùi, khựa mà làm phim về đề tài nhật thế chiến 2 thì cứ xác định.
 
film này thì ai làm fanboy của Nhật hay là Japanese wannabe thì nói chung là không nên xem =)
 
nói câu chuyện cũng khá hay, nhưng kịch bản hơi dở, pha trộn nhiều thứ, diễn xuất thì cũng bình thường, xem cũng chả thấy cảm xúc mấy.
 
film này thì ai làm fanboy của Nhật hay là Japanese wannabe thì nói chung là không nên xem =)

Phim thể hiện 1 thời chiến tranh quá khứ thôi. Mà trong chiến tranh xưa nay thì phe thắng trận được hiếp + giết thoải mái ở thành mình đã chiếm là bình thường. Chứ người Nhật thật sự có phải như vậy đâu.

xem tới cảnh con gì ấy bị rape rồi giết mình tắt lun. nói chung ban đầu đọc cái giới thiệu phim đã ko mún coi rùi, khựa mà làm phim về đề tài nhật thế chiến 2 thì cứ xác định.
Cái đó bt thôi có gì phải tắt. Cậu đi rape con đó, nó nổi điên cắn mình thì đương nhiên mình phải nổi khùng đâm chết nó thôi. :puke!
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim thể hiện 1 thời chiến tranh quá khứ thôi. Mà trong chiến tranh xưa nay thì phe thắng trận được hiếp + giết thoải mái ở thành mình đã chiếm là bình thường. Chứ người Nhật thật sự có phải như vậy đâu.


Cái đó bt thôi có gì phải tắt. Cậu đi rape con đó, nó nổi điên cắn mình thì đương nhiên mình phải nổi khùng đâm chết nó thôi. :puke!

Mình ko đồng ý với bạn, hiếp + giết thoải mái thì làm sao có thể gọi là bình thường đc.

Ko nên đem chiến tranh ở thời cổ đại và thời hiện đại so sánh, vì thời cổ đại ko có luật chiến tranh, còn thời hiện đại như thế chiến 2 đã có luật chiến tranh, vì thế những gì quân Nhật làm ko thể gọi là bình thường đc.

---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:06 ----------

Phim này mình vote 9/10

Nữ diễn viên chính quá đẹp :D, đoạn cuối khi những kỹ nữ lên xe đoạn đấy khá cảm động

---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:08 ----------

Vai anh Bale trong phim này từ đầu đã ko phải là người xấu gì cả, chỉ là một con người bình thường, người bình thường thì ai chả mê sắc mê tiền, nhưng ko vì những thứ đó mà làm điều xấu. Vì thế ko phải vai Bale biến cái rụp từ người xấu thành tốt.

---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:16 ----------

Thế mà mình lại cho 8/10 đấy.
Có lẽ thị hiếu của mình thấp kém quá rồi.

Trên imdb 7.5/10 đấy, cũng khá gần với điểm bạn cho, chứng tỏ thị hiếu của bạn ko thấp đâu :D
 
^
Mình cũng thấy lạ ở chỗ
[spoil]Mấy cô kỹ nữ sao có thể vì các em học sinh mà thế mạng đi vào chỗ tụi Nhật, biết rõ tụi nó sẽ bắt + hiếp = chưa biết sống chết ra sao.
Còn về tình tiết Đậu Khấu liều mạng chạy về lấy dây đàn vì cô ta thấy cậu lính nhỏ rất giống em trai mình, lại là người đồng hương nên có sự thương cảm sâu sắc.
Ý mình nói sao tự nhiên chuyển 1 cái rụp như vậy.[/spoil]
<-- Nếu có tình tiết trung gian chuyển biến giữa hành động này phim sẽ xuất sắc lắm!

Mới xem xong. Chẳng thấy hay gì mấy nếu ko muốn nói là dở. Cho điểm thì tầm 6.5/10. Ủy mị. Gượng ép. Một chiều. Bị cho out khỏi shortlist oscar là chuẩn. Có mỗi mảng thiết kế là đáng khen (phim kinh phí khủng mà lại). Buồn cười Anh Bale hôm trước vẫn cư xử như mấy thằng vô học, hôm sau tự nhiên nhân cách lên cao ngút trời 8-} Phim này phải gọi là gom 1 đám steoreotype kinh điển vào diễn suốt 2 tiếng, xem mà thấy ớn.

Anh Bale thấy cũng cố gắng lắm rồi nhưng kịch bản củ chuối thì ko đỡ nổi, diễn chẳng thuyết phục lắm. Thật có cảnh thấy anh diễn, mồm thì nói nhưng trong đầu chắc đang nghĩ "Why am I saying this shit" =)). Dàn dv còn lại thì dở ẹc. Chưa kể 2 bên diễn cứ lệch pha nhau thế nào. Cũng có thể do dv TQ mà phải nói tiếng Anh nhiều quá.

Hết 10 người thì 9 người đưa ra ý này. Anh Bale lúc mới vào nhà thờ thì nát rượu, hư hỏng, dê xồm. Đến khi cạo râu liền biến thành quân tử :|
Nói chứ phim này để xem trí cũng đc chứ ko quá tệ đâu. Có điều nếu đa số đánh giá như vậy thì phim bị lỗi ở phần kịch bản khó mà tranh Oscar đc. Nhưng phim này anh Bale diễn xuất cũng good đấy!
(Anh Bale đóng phim nào mình cũng thích xem hết ngoại trừ The Dark Knight thôi)
Đoạn này theo tui hiểu thì anh John lúc đó thấy đám nữ sinh bị hành hạ như vậy, thì động lòng trắc ẩn, như thế tui cho rằng hợp lý. Còn đám kỹ nữ kia ban đầu cũng chỉ thân ai nấy lo, nhưng sau đó được chính đám nữ sinh cứu, nên họ tỏ ra hối hận mà liều mình, kịch biến tâm lý như vậy đâu có gì vô lý đâu. Cái việc đám kỹ nữ thế mạng ko chỉ là để cứu người mà còn để rửa sạch tiếng nhơ cho họ nữa :-/


Đoạn thằng lính Nhật bị cắn tui còn tưởng bị cô kia cắn nát.... cơ :-/

@ Phim này tui cũng đánh giá cao 7.5/10, mấy tình tiết hài hước trong những cảnh tuyệt vọng nhất chỉ để cho mình thấy người ta vẫn cố tỏ ra lạc quan, chứ chẳng thể nào cười nổi những đoạn đó. Mấy đoạn cảm động diễn chuẩn, đại khái là mấy cái phút cười đùa nó tạo cảm giác cho người xem ở chỗ kể cả lúc biết kết cục thảm khốc nhất đang chờ đợi mình, người ta vẫn có thể yên lòng vì biết mình đang làm việc tốt.
Tuy nhiên đoạn rape hơi man rợ quá, đặc biệt cái đoạn nó quay xác 1 con bé kỹ nữ bị nó cắm cái cọc vào chỗ dưới, nhìn thấy ớn
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim này cho 6d thôi. diễn biến tâm lý nhân vật làm quá tệ, lòng tự tôn dân tộc của khựa dc chém gió quá mức cần thiết.

- 1 anh lính vác 1 thằng nhóc vào nhà thờ, tưởng để cứu, hóa ra là biết nó chắn chắn sẽ chết rồi nhưng muốn nó chết 1 cách thoải mái, móa ơi con người ta bị thương nặng, dc chết sớm là 1 cách để kết thúc đau đớn, nó cho thằng ku bị hoại tử và chết dần trong đau đớn...

- Mấy con kỹ nữ thì rõ làm mấy trò điên. Lúc bị bọn Jap tìm để rape thì chui hết xuống hầm để mấy em nữ sinh chết thay, lúc yên bình rồi và cũng biết ở ngoài súng bắn đùng đùng + một đám khát gái vậy mà 1 con mò ra tìm dây đàn(thôi thì vì thằng em nuôi hấp hối cũng tạm dc), 1 con thì đi tìm đôi bông tai(=))). Epic hơn là lúc phải cho đám học sinh hát thì thêm 1 con điên nữa đi tìm con mèo(trong khi đây là con chết nhát nhất, lúc lên xe hầu bọn jap thì la oai oải khiến cho tất cả mọi người đứng trước 1 cuộc thảm sát nếu bị phát hiện), làm cho "chú tiểu" về sau phải chết cho vị trí thứ 13 của nó \m/. Coi mấy tình tiết này chỉ có 1 từ để diễn tả là "ngu" thôi :-<

- Công nhận Khựa phim này đánh giá anh Jap hơi bị "cao", hóa ra 1 đất nước hổ báo 1 thời với những vị tướng tài giỏi mà Mỹ nghe đến phải run sợ như Yamamoto mà trong đây lại hóa ra hết 1 lũ thấp hèn, bọn lính thì rape công khai, còn bọn tướng lĩnh được ăn học và "educated" thì ra sức bảo vệ, để dành và cuối cùng dụ gái trinh 13 tuổi vào lò để thịt =D>

- Ưu thì thấy phim làm cảnh chiến tranh khá tốt, tình cảm giữa 2 nv chính khá đẹp. Nhưng coi xong thì vẫn thấy gió thổi từ phương khựa vẫn rất mạnh :-<
 
Coi phim này xong tự nhiên ghét Japanese :)) Chủ yếu là mấy cảnh rape dã man quá.
Đoạn con nhỏ học sinh bị rớt từ trên lầu xuống chết ngay nữa...

Còn lại thì thấy cũng thường. Tại mình coi bản chất lượng hình ảnh ko tốt mấy + lướt liên tục những khúc ko cần thiết :|
 
Phim này cho 6d thôi. diễn biến tâm lý nhân vật làm quá tệ, lòng tự tôn dân tộc của khựa dc chém gió quá mức cần thiết.

Mặc dù thích phim này nhưng tôi cũng đồng ý một điều là đề cao tinh thần TQ và hạ nhục lính Nhật quá mức (còn các mặt khác đều ổn).
Có lẽ phim còn mang nặng tính tuyên truyền.
 
Phim của China làm thì đề cao China và dìm hàng Nhật là đương nhiên , khó mà tránh được chuyện đó .
Tinh thần dân tộc của họ hơi bị cao :)
 
Back
Top