Móa hôm nay mới được đi xem. Thiệt tình mấy hôm Tết mua được cái vé phim đến phát nản.
Cảnh quay đẹp mà cứ mấy hòn núi quay đi quay lại hoài :( bạn nào ra Ninh Bình thì thấy quen luôn. Phim đánh võ hay,
vũ khí nhìn hơi thô sơ, slow mo thì cũng ko quá tay như mấy bác nói.
Mà nói thật là xem phim có thiện cảm với Midu, nhìn em nó xinh quá

, rạp mình thì chả có ai anti Midu cả. Vương Gia lồng tiếng như phim bộ Hồng Kông, anh Khương Ngọc hình tượng nhân vật xạo xạo như Xmen, mà nói thiệt chắc anh này bị trĩ hay sao ấy, nói 1 câu ko ra hơi, lại còn xuýt xoa.
Nửa đầu phim hài hài nhẹ nhàng, nửa sau thì lại nhanh và khốc liệt, mình không thích chêm mấy đoạn kinh dị vào, cái con nhỏ khâu mồm sợ vãi cả ra.
Còn đoạn anh Huỳnh Đông nằm mơ thấy cụ nội cảnh cáo, mình nghĩ nên thay nó bằng đoạn khác. Chân lí của phim nên để ảnh tự ngộ ra thay vì lồng ghép vào cơn mơ hơi khiên cưỡng. Cả cái kết phim, để thể hiện qua cái tựa Thiên Mệnh Anh Hùng, làm như vậy cũng là hợp lí. Hơi giống như Hero của Trương Nghệ Mưu, bỏ qua cái oán thù trước mắt để kiếm sự bình an lâu dài lớn lao cho bao người.
Mà coi đoạn niềm tin cuối mình cứ nghĩ đến The Force, chắc Huỳnh Đông có sư phụ là Yoda truyền dạy