The World God Only Knows

Nice Boat War, who will win?


  • Total voters
    93
Cánh để chưng thôi :-" trước đem power ra đánh ghen giành God nên h em nào cũng ẹo ;))
 
Không biết do lâu quá ko xuất hiện hay sao mà mình thấy lần này haqua dc tác giả cải thiện nhan sắc ấy nhỉ :X
 
Vẫn thế :-"
Đoạn Haqua với God thì thầm cứ làm mình liên tưởng tới L.L + C.C =))
 
Cánh mấy god dùng để trang trí cho đẹp. Hết thời hạn thì ko sử dụng được. Phải nạp thêm power :))

---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 15:43 ----------

Bản Eng đã có rồi :D

http://www.mangareader.net/the-world-god-only-knows/176

Chỗ haqua đỏ mặt chẳng có gì cả nhưng sức mạnh haqua có lẽ tăng lên vì lý do gì đó :-?
 
Cái đám Runaway Spirit bị nhốt hình như chỉ là linh hồn của Devil (đại loại Devil là người sống ở địa ngục, khi chết đi sẽ thành Runaway Spirit, cũng như con người khi chết đi sẽ thành ma). Cho nên mới bị bắt dễ như vậy (giơ bình ra chụp là dính cứ như bắt côn trùng), thỉnh thoảng được vài con cấp cao nhưng cũng bị Devil cấp cao như bà giáo viên túm dễ dàng (mất vài giây). Đám Goddess phong ấn được chưa hẳn là họ mạnh.

Hơn nữa tụi Vintage còn có hỗ trợ bởi phép thuật bị cấm của Old Hell mà Goddess không đối phó được. Nhưng mà Haqua là người của New Hell cho nên có thể cũng biết chút ít thông tin phòng tránh (kiểu như trong Harry Potter có loại bùa chú bị cấm đoán mà học sinh vẫn được dạy cách phòng).

=> Goddess rất yếu, bảo phục hồi sức mạnh là chống lại được Vintage chỉ là nổ cho vui thôi. :((
 
đừng thấy haqua khúc đầu bắt mấy con spirit kia chật vật mà kinh thường nhé. Học đứng đầu, kĩ năng đầy mình, chỉ tại cái lĩnh vực đó nó không ứng dụng đc gì nhiều, còn đánh nhau cast spell thì \m/.
Tội nghiệp, đi lâu ngày háo hức quay về nói đc 1 câu tình cảm thì god vẫn lạnh tanh =))
 
Thằng God chán quá :(
 
^God thuộc loại đi theo cổ vũ :))
 
God như kiểu mấy cái cọc Aura Power ấy , cắm ra đấy em nào đứng trong AOE của cọc thì lên Dam 8-}
 
con Haqua vớt dc là nhờ yếu tố bất ngờ, với lại cái cây lưỡi hái của nó cũng là hàng xịn
 
có khi cây chổi của erushi thổi bay nhà god mới thực sự xịn nhất :-"
 

1. Đám Goddess phong ấn được chưa hẳn là họ mạnh.

2. Hơn nữa tụi Vintage còn có hỗ trợ bởi phép thuật bị cấm của Old Hell mà Goddess không đối phó được.

3. Goddess rất yếu, bảo phục hồi sức mạnh là chống lại được Vintage chỉ là nổ cho vui thôi. :((

1 và 3 : nếu Goddess ko mạnh thì sao bọn Vintage phải cấp thiết lùng bắt như vậy ?

2 : để có đc New Hell như ngày nay là do Goddess đánh thắng và phong ấn bọn Old Hell. Hơn nữa, trong truyện cũng có vài lần goddess chỉ cần nhìn vào là biết đấy là phép thuật của Old Hell, do vậy chẳng có lý do gì để nói bọn kia dùng cấm thuật của Old Hell làm Goddess ko đối phó đc.

Theo mình nghĩ, việc Goddess để bọn Vintage bắt như vậy chẳng qua là do sức mạnh chưa hồi phục hết. Còn việc Haqua "cưỡng" bọn Vintage như vậy bởi Haqua vốn khỏe từ trc', tại trc' nay toàn đi bắt mấy con RS creep mà chưa có đất dụng võ nên chúng ta mới coi thường em ý.
 
1 phần vì thấy chồng bị bắt nên mới mạnh đột xuất đấy :D
 
có khi cây chổi của erushi thổi bay nhà god mới thực sự xịn nhất :-"

Ý hay, dám Elsie là con ông cháu cha, cầm cây chổi thần trong truyền thuyết mà không ai biết .
 
haqua bắt ác linh, mà thường là ác linh trốn trong con người, mà con người đâu đánh được , nên giờ mới biết em ấy có võ đầy mình :)) , lần đầu gặp do gặp god đổ ngã tùm lum nên chẳng động gươm dao được =))

mà với ý kia chắc cây chổi bé Elsie là của người sáng lập ra đội quét dọn new hell nên powerr quá khủng
 
nhớ khi trước em Vintage chém haqua chỉ là 1 con mọt sách luôn đứng đầu, còn lại không còn gì nổi trội nữa hết mà nhỉ......
 
Ngay từ lần đầu xuất hiện Haqua đã có nhiều phép hơn Elsie rồi, học có lý thuyết thực hành cả chứ .
 
ờ, nội cái skill dồn năng lượng lại rồi nổ 1 phát của cây chổi đó cũng bèo lắm kéo 4-5 đứa đọ đất =))
 
cho else làm gián diệp nấu ăn cho Vin thì có mà win ko tốn sức =))
 
Sau khi xem chap mới, kết luận đầu tiên là... Tác giả vẽ combat không ngon :-"
 
Back
Top