Mọi người còn nhớ hay không biết hay đã quên

Bạn thích hay không thích nhạc xưa

  • Thích

    Votes: 166 90.7%
  • Không thích

    Votes: 17 9.3%

  • Total voters
    183
nhạc vàng thì hầu hết các ca sĩ như Chế Linh , Trường Vũ , Tuấn Vũ , Duy Khánh v.v. đa số đều hát lại các bài hát của nhau nhỉ ???
 
Tớ 1 phiếu nữa. Voteeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!
Nhưng rất kén nhạc và cả ca sĩ . Mấy bài như:" Con Đường mang tên em, nhà anh nhà em, em đi trên cỏ non, không giờ rồi, mưa rừng v.v... là không muốn nghe. Hehe
 
Chỉnh sửa cuối:
Âm nhạc không có khái niệm tuổi tác, âm nhạc không có khái niệm thời gian, âm nhạc không có khái niệm không gian, chỉ đơn giản là lắng nghe nó và cảm nhận cho riêng mình mà thôi.
 
mình nghe mấy bài của Anh Thơ có phải là nhạc xưa không :|
 
Ko biết bài Chị Tôi có thuộc diện nhạc xưa ko, nhưng bài này mình thích nhất, đặc biệt là Bằng Kiều thể hiện.
[YOUTUBE]veHMqyYeoRs[/YOUTUBE]
Đoạn con bé mếu máo mình phải cắn chặt môi để không khóc.
 
Như Quỳnh dù đã qua 4x nhưng vẫn rất trẻ trung .

[YOUTUBE]z0rH7dSpbLQ[/YOUTUBE]
 
Thích mỗi Ngọc Sơn vì từ hồi mẫu giáo suốt ngày đã được nghe bố mở băng :))
 
Vẫn nghe nhạc Quang Lê, Tuấn Vũ, Ngọc Sơn :)) Thi thoảng có xen vài bài nhạc Anh vào, nghe V-pop giờ dị ứng quá. Được thì chỉ có Lê Hiếu, Tùng Dương và 1 vài bài Cao Thái Sơn cover lại thôi :))

V-Pop bi giờ toàn những thảm họa như HKT với Khánh Phương nghe xong muốn điên luôn :)) Giờ mình ngày nào cũng chỉ nhạc vàng với vọng cổ, dân ca thôi >:)

---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:02 ----------

Như Quỳnh dù đã qua 4x nhưng vẫn rất trẻ trung .

[YOUTUBE]z0rH7dSpbLQ[/YOUTUBE]


Như Quỳnh để kiểu tóc mới nhìn hay quá :D Nhạc vàng bên nữ mình thích nghe nhất NQ :X
 
Ko biết bài Chị Tôi có thuộc diện nhạc xưa ko, nhưng bài này mình thích nhất, đặc biệt là Bằng Kiều thể hiện.
[YOUTUBE]veHMqyYeoRs[/YOUTUBE]
Đoạn con bé mếu máo mình phải cắn chặt môi để không khóc.

Công nhận bài này hay , nghe rất nhiều lần nhưng cảm xúc vẫn cứ nghèn nghẹn thương thương
 
Cho hỏi mấy bài trong phần " Nhửng liên khúc bất hủ " ở post 1 làm sao để nghe ?

Nhấn vô mấy cái link đó toàn ra trang trắng xóa có thấy link down hay nghe online gì đâu
 
Cho hỏi mấy bài trong phần " Nhửng liên khúc bất hủ " ở post 1 làm sao để nghe ?

Nhấn vô mấy cái link đó toàn ra trang trắng xóa có thấy link down hay nghe online gì đâu

Cái đó là link youtube đó cậu mà do 4rum đổi kiểu để link nên nó ko hiện.
 
bh nhiều thể loại nhạc nhí nhố quá nên nhg~ ca khúc thế này ngày càng ít đc nghe hơn =((
 
Hiện tại mình vẫn còn những cuốn băng cát-sét SONY 90 cách đây 10 năm, hồi đó là 20k/1 cái, đầy đủ thể loại như nhạc #1, giờ mỗi lần về nhà cầm cuốn băng đó lên, nhớ lại cái hồi tích cóp từng đồng mua, hồi đó mình thích nghe nhạc vàng hải ngoại :)
 
Lâu rồi mới vào lại đây, góp bài này, cũng sắp chia tay trường cũ rồi, nghe mà buồn da diết :(

Lời bài hát
[spoil]Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổ thay tường mái rêu mờ
Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa
May ra có còn đôi đứa
Vẫn yên vui sống đời học trò..

Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
Hoa leo phũ phàng đan kín
Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm ..

Bạn cũ xa rồi, có người về đất buôn xuôi
Năm ba đứa bạt phương trời
Hai thằng chờ đầu quân năm tới..

Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly
Khóc người biền biệt sơn khê
Cố nhân đi bao giờ mới về?

Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
Có ai đi thương về trường xưa[/spoil]​
 
Có 2 vote Thích và Không thích sao ko có lựa chọn thứ 3 vậy
 
Thứ 3 là vừa khóc vừa Thích hoặc vừa khóc vừa không thích
 
Vote thứ 3 là : ko bấm vào 2 cái trên thì sẽ bị r@p3 X_X
Bài Chị tôi của Bằng Kiều nghe thấm phết :(
 
Bài Dòng sông không trở lại quả thật gợi lại một thời nhung nhớ của tuổi thơ.
 
Back
Top