Hee cho mình rõ hơn chút về cốt truyện đi, mình xem nhiều mà còn lu mờ quá...
Uhm, trước khi nói thì mình chỉ muốn nói là mới xem sơ qua thôi, nếu bạn nào đã tường tận rồi thì sửa cho mình nhé.
[SPOIL]Orochi tập hợp các anh hùng lại để thách thức tiêu diệt mình, thật sự thì Orochi muốn có người kết liễu hắn. Sau khi Shin Orochi chết ở phần 2 thì ko ai có thể hồi sinh ổng được nữa, vì Kiyomori cũng bị Kenshin tiêu diệt luôn rồi. Chỉ có những người sống sót như Da Ji và Himiko trốn thoát, Dong Zhuo, Masamune, Kotaro và Sun Wukong thì lẩn trốn (Wukong ko bị San Zang thu phục lại).
Orochi đã chết thật rồi nhưng năng lượng của hắn tự kiểm soát lấy chính nó (tà khí ?, 1 dạng như cái bóng tà khí của Misutoban trong Dragon Quest, ai xem rồi thì hiểu). Cái tà khí khổng lồ này hóa thân thành Rắn 8 đầu Youja với ý nghĩ tiêu diệt toàn bộ thế giới. Youja đủ sức mạnh để hồi sinh Kiyomori, và rồi quân đoàn Rắn dựa trên sức mạnh ghê gớm của Youja tàn phá thế giới, tiêu diệt tất cả con người.
Cho đến khi chỉ còn Ma Chao, Hanbei, Shima Zhao cũng sắp bị tiêu diệt thì Kaguya xuất hiện cứu giúp. Kaguya nói là còn 1 cách có thể cứu sống những người thân là sử dụng năng lực đi xuyên thời gian của cô trở về quá khứ để cố gắng thay đổi vận mệnh của từng người. Tức là ai chết bằng cách nào thì lúc đó cố gắng xoay chuyển tình huống để nhân vật đó ko bị chết. Từ đó thành lập liên minh đến từ tương lai.
Các thần tiên bất tử cũng xuất hiện để giúp đỡ liên mình như Tam Tiên, Zuo Ci (sau WO2 thì Zuo Ci đã đăng tiên), trong đó có Susano'o và Nezha. Nhưng họ hình thành 2 quan điểm đối lập, 1 bên thì muốn cứu loài người, còn 1 bên thì đổ lỗi cho loài người nên muốn tiêu diệt Da Ji và huỷ diệt những kẻ cản trở. Taigong Wang hướng dẫn mọi người bắt sống Da Ji, nhưng Da Ji dễ dàng dùng xảo thuật thoát khỏi. Tuy nhiên cô thất bại trước Nezha, 1 sát thủ nguy hiểm nhất lúc này, Nezha cứ gặp bất cứ ai là tiêu diệt và mục tiêu chính là Da Ji. Da Ji và Himiko ko địch lại phải tháo chạy được giải cứu bởi liên minh, Da Ji buột phải liên kết với họ vì họ đã nắm trong tay con tin Himiko. Tuy nhiên, như mọi khi Da Ji vẫn âm thầm cho kế hoạch của mình.
Liên minh bàn cách đi xa hơn về quá khứ để cứu được nhiều người hơn. Nhưng loài người ko ai sống sót ở thời điểm đó, các vị tiên thì lúc đó lại đang ở thế giới huyền bí, chỉ có duy nhất Da Ji là vẫn tồn tại cho đến nay. Vì vậy, chìa khóa sự sống còn của các anh hùng đều phụ thuộc vào Da Ji, họ phải bảo vệ cô.
Khi liên minh từ tương lai quay trở về quá khứ để cứu các anh hùng thì lúc này các anh hùng cũng đang chiến đấu với quân đoàn Rắn, và họ nghĩ liên minh đến từ tương lai cũng là kẻ thù do có Da Ji bên phía liên minh, cho nên trong trận chiến có đến 3 phe. Khi họ được cứu sống (mà đáng lí họ sẽ chết trong diễn biến đó) và bị đánh bại, sau đó giải thích sự việc thì họ sẽ gia nhập vào liên minh, tiếp tục dùng trí nhớ của từng người để đi cứu những người còn lại (mắc kẹt ở đâu, chết như thế nào).
Trong lúc này, 1 vài tướng lĩnh vẫn trung thành với Orochi như Keiji, Dong Zhuo, Masamune, Kotaro thì ở bên quân Rắn chống đối lại liên minh. Ngoài ra, 1 số tướng đứng bên quân Rắn do bị Kiyomori yểm bùa. Còn Sun Wukong thì có mặt mỗi khi Nezha xuất hiện để tiếp viện cho bạn cũ của hắn.
Susano'o và Nezha ko khoanh tay đứng nhìn và tiếp tục cản trở liên minh. Còn Da Ji thì âm thầm đánh cắp xác của Shin Orochi, cô muốn hồi sinh Orochi và có thể kiểm soát năng lượng của mình chứ cũng ko muốn Youja xuất hiện vì nó chỉ biết tàn sát ngoài ra ko biết gì hơn. Khi bị phát hiện âm mưu đó thì Susano'o muốn tiêu diệt Shin Orochi nhưng ko thể, đó chỉ là 1 cái xác, và muốn tiêu diệt thì phải tiêu diệt tà khí của nó là Youja. Sự xuất hiện trở lại của Youja là ko tránh khỏi.
Phải nói thêm là các anh hùng của Tam Quốc và Chiến Quốc phải được cứu sống để họ làm tròn sứ phận lịch sử của họ, nếu thiếu họ thì lịch sử sẽ thay đổi, thế giới sẽ thay đổi, thiếu 1 người cũng ko được. Tam tiên cùng Kaguya hiểu điều này nên khác quan điểm với Susano'o và cố gắng thuyết phục ông.
Trong lúc mọi người giải cứu những người thân của mình thì Taigong Wang đi tìm cách tiêu diệt đầu Rắn Youja. Anh đụng độ 1 vị tướng mới xuất hiện bên Orochi, đó là Shuten Doji với sức mạnh vô song. Vì có người tấn công mình Shuten mới kháng cứ, còn bọn quỷ rắn thì cứ phục tùng Shuten như 1 vị tướng của chúng, chúng cũng nể sợ Shuten. Thật ra Shuten cũng ko hiểu sự việc như thế nào, vì chính anh ta cũng ko biết mình là ai ngoài cái tên của mình. Và Shuten cũng chẳng quen biết, thân thiết với lũ rắn con này. Nhưng Taigong Wang đã khám phá ra sự thật và cách thức tiêu diệt Youja. Anh muốn thu phục Shuten và hứa giúp hắn tìm ra nguồn gốc của mình.
Cuối cùng Shuten đã phát hiện chân tướng thật sự của mình, anh được sinh ra từ năng lượng của Orochi khi hắn biến đổi sang Youja (linh hồn thiện của Orochi ?), và được xem như là 1 phần của Orochi. Do có cùng nguồn gốc nên năng luợng thiện của Shuten có thể vô hiệu hóa sức mạnh của đầu rắn Youja. Vì đi theo Wang nên cảm nhận được bản chất tốt đẹp của loài người, Shuten ko hề nao núng khi hy sinh 1 phần linh hồn để chống lại nguồn gốc của mình.
Phép thuật kết hợp với kỹ thuật của súng cannon đủ để tiêu diệt đầu rắn Youja. Tuy nhiên, mỗi chiếc đầu rắn chết đi lại tái sinh ra 1 Orochi, nhưng chỉ là Orochi vô hồn. Có đến 8 đầu rắn thì tạo 8 Orochi vô hồn. Khi 8 Orochi chết đi thì tà khí nhập lại thành 1 Orochi mang hình dạng Shin. Nhưng các thần tiên như Wang, Zuo Ci, Susano'o... thì cho rằng đây ko phải là Shin Orochi như trước đó. Đây là vị thần hủy diệt.
Susano'o và Nezha coi thường con người nên thử thách họ đối đầu với mình trước tiên. Nu Wa và Fu Xi thách thức cả với Susano'o để bảo vệ con người. Cuối cùng Nezha bị chết lần 2, Susano'o bị con người khuất phục, tin tưởng vào họ và họ cùng tiêu diệt Vị thần hủy diệt.
Trước sự sụp đổ của thế giới do Orochi tạo ra, các vị thần tiên đồng ý trả lại sự trật tự của thế giới. Các anh hùng trở lại cuộc sống thường ngày của họ, nhưng họ vẫn mang máng về những người bạn kì lạ mà họ nghĩ rằng đã gặp trong mơ :)[/SPOIL]