Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

Nhiều bạn có vẻ khó chịu quá nhỉ, mặc dù nó chế dữ nhưng cũng vui mà, vừa Việt hóa vừa giải thích thế còn gì &[], như cái Án ma ni bát rị hồng lúc nhỏ đọc lên ko "kêu" và thú vị hơn Mera ah:(fight), riêng mình thì khá hài lòng về mấy cái chế tên, chỉ bất mãn nhât nó ko giải thích về light touki với dark touki thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
chê cũng là 1 cách khen mà, why so serious =)
chế tên thì ok nhưng nhiều lúc chế chả logic gì làm hồi đó cứ phải tự ép mình suy luận làm sao cho nó ra logic
nào là vụ đóng băng 100 năm mà Matulip và Lão sư vẫn y như thế, nào là vụ bom mới mạnh gấp 100 lần bom cũ, xong vụ Misuto và Dracubin hồi đấy đọc chả hiểu gì cả, cứ nghĩ 2 thằng là 1, giết 1 thằng thì thằng kia mạnh hơn 10 lần sau đó 8-}
 
Mà Kim Tiền chế vậy ghép vào mấy khung tranh cũng hợp với khuôn mặt từng người nhỉ=))
 
Có khó chịu đâu nào, chỉ thấy là nhớ lại thì buồn cười thôi, hồi nhỏ ngô nghê đọc truyện này thì cứ đinh ninh là tác giả nào trong nước vẽ ấy chứ :D
 
Truyện này famous như vậy là nhờ những cái tên đi vào truyền thuyết ;))

Nó nổi vì nó là bộ manga đầu tiên ở VN có nv chính chết khúc cuối thì đúng hơn. Ai xem eng rồi sẽ thấy so với dragonball ra cùng thời ở VN thì DQ 1 nó dark hơn nhiều, bản ở VN còn phải xóa bớt máu me các thứ. Và ai bảo thằng Dai nó còn sống chứ hồi mình đọc tập cuối xong thì cả đám trong trường đứa nào cũng đồng ý là Dai nó die rồi, còn sống cũng chỉ là linh hồn nó ở thiên giới thôi.

Tên bựa đi vào truyền thuyết thì cái kamejoko của Dragonball nó truyền thuyết hơn nhiều =))
 
Nó nổi vì nó là bộ manga đầu tiên ở VN có nv chính chết khúc cuối thì đúng hơn. Ai xem eng rồi sẽ thấy so với dragonball ra cùng thời ở VN thì DQ 1 nó dark hơn nhiều, bản ở VN còn phải xóa bớt máu me các thứ. Và ai bảo thằng Dai nó còn sống chứ hồi mình đọc tập cuối xong thì cả đám trong trường đứa nào cũng đồng ý là Dai nó die rồi, còn sống cũng chỉ là linh hồn nó ở thiên giới thôi.

Tên bựa đi vào truyền thuyết thì cái kamejoko của Dragonball nó truyền thuyết hơn nhiều =))

chắc sau vụ nổ đang hấp hối thì mother dragon bốc béng lên giời, ko dẹo hẳn vì thế viên ngọc trên kiếm vẫn sáng...

Dragon Ball thì epic nhiều vụ:
-Quy lão đòi Bulma show hàng thì bảo là đấm lưng =)) cái này chấp nhận được chứ bậy quá là khỏi đọc..
-Có thể hóa SSJ cấp 10, 100 =)), từ 3 lên 4 là ko thể luyện tập chỉ có thể up bằng cách hóa khỉ vàng thế mà KĐ bốc lên tận 100...
-Goku tương lai chết vì bệnh tim thì chế là ăn bún riêu =))
 
đệệệch cái kamejoko, mãi đến năm ngoái mình vẫn kamejoko, nguyên 1 tháng ở 9gag chả hiểu kamehameha là cái vẹo gì 8-}
@ kim tiền, dù sao cũng đã in và dịch cho mình có cái ghi dấu tuổi thơ
188585.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo ý kiến cá nhân thì tình tiết Gô Ku chết vì ngộ đôc thực phẩm là 1 trong những cái chế epic nhất của Kim Tiền, móa nó làm hồi nhỏ tưởng Nhật cũng mất vệ sinh dữ =))
 
cứ nhớ ngộ độc thực phẩm bay lên trời lại uống thuốc với train, đừng hỏi =))
 
chắc sau vụ nổ đang hấp hối thì mother dragon bốc béng lên giời, ko dẹo hẳn vì thế viên ngọc trên kiếm vẫn sáng...

Dragon Ball thì epic nhiều vụ:
-Quy lão đòi Bulma show hàng thì bảo là đấm lưng =)) cái này chấp nhận được chứ bậy quá là khỏi đọc..
-Có thể hóa SSJ cấp 10, 100 =)), từ 3 lên 4 là ko thể luyện tập chỉ có thể up bằng cách hóa khỉ vàng thế mà KĐ bốc lên tận 100...
-Goku tương lai chết vì bệnh tim thì chế là ăn bún riêu =))

Cái vụ quy lão còn liên quan đến vụ Yamcha đánh nhau với thằng người tàng hình, thằng Kuririn nó cho lão ấy xem boob Bulma làm lão ấy xịt máu mũi thế mà kim tiền chế thánh đấm lưng xịt máu mũi.
Còn thằng Commander Red thủ lĩnh bọn Red Ribbon chỉ mơ cao thêm được vài phân mà nó chế thành mô thống trị thế giới, lão ấy còn bảo rằng không ai hiểu được ác mộng của một thiên tài kẹt trong một cơ thể nhỏ bé xấu xí.


Còn DQ thì có bao nhiêu cảnh mát mẻ nó cắt sạch.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dragonball lúc nhỏ đọc lần đầu thì thích thật, mê mệt luôn, đến khi lớn một chút, đọc lại thấy ảo đến ngán, cứ mô típ gặp đối mạnh thì các nhân vật lại được buff để trâu bò hơn mà oánh lộn với chúng nó :-<
Còn DragonQuest giờ đọc lại vẫn thấy hay 8->
 
Nó nổi vì nó là bộ manga đầu tiên ở VN có nv chính chết khúc cuối thì đúng hơn. Ai xem eng rồi sẽ thấy so với dragonball ra cùng thời ở VN thì DQ 1 nó dark hơn nhiều, bản ở VN còn phải xóa bớt máu me các thứ. Và ai bảo thằng Dai nó còn sống chứ hồi mình đọc tập cuối xong thì cả đám trong trường đứa nào cũng đồng ý là Dai nó die rồi, còn sống cũng chỉ là linh hồn nó ở thiên giới thôi.

Tên bựa đi vào truyền thuyết thì cái kamejoko của Dragonball nó truyền thuyết hơn nhiều =))

đọc bản eng thì tác giả có nói là chưa có vẹo =)) , 1 ngày k xa sẽ về :))

còn cái suzuki bút bi bút máy đọc mới ảo =)) , cá nhân mình cảm thấy nghe hay hơn kamejoko nhiều
 
Dragon ball xem bản full mới thấy các bác nxb cắt xén nhiều cảnh tế nhị phết 8->
 
Xem anime thì còn hay hơn nữa :)), nhiều cut scene lấy làm truyện chế bựa lắm :))
 
Vừa tìm ra 1 điều thú vị cho fan của DQ bộ 1 này

Rồng thánh mẫu không đẻ con mà chỉ nuôi dạy Dragon Knight thôi, mỗi khi Dragon Knight đó sắp chết thì rồng sẽ đến đưa xác đi, lấy lại dấu ấn rồng, đưa linh hồn Knight đó lên thiên đường. Sau đó rồng sẽ đi tìm 1 đứa trẻ khác trên trái đất trao lại dấu ấn và train cho nó. Ai có dấu ấn sẽ được thừa hưởng kinh nghiệm chiến đấu hàng ngàn năm của các Dragon Kinight đi trước.
Lúc Baran chết đã chuyển dấu ấn cho Đai, đó là lý do vì sao Đai trước trận chiến nằm mơ thấy cả bố mẹ nó vì dấu ấn ẩn chứa ký ức của Baran. Chưa hết, Đai còn dễ dàng sử dụng Doruora và đánh thắng được Vearn già
 
Vừa tìm ra 1 điều thú vị cho fan của DQ bộ 1 này

Rồng thánh mẫu không đẻ con mà chỉ nuôi dạy Dragon Knight thôi, mỗi khi Dragon Knight đó sắp chết thì rồng sẽ đến đưa xác đi, lấy lại dấu ấn rồng, đưa linh hồn Knight đó lên thiên đường. Sau đó rồng sẽ đi tìm 1 đứa trẻ khác trên trái đất trao lại dấu ấn và train cho nó. Ai có dấu ấn sẽ được thừa hưởng kinh nghiệm chiến đấu hàng ngàn năm của các Dragon Kinight đi trước.
Lúc Baran chết đã chuyển dấu ấn cho Đai, đó là lý do vì sao Đai trước trận chiến nằm mơ thấy cả bố mẹ nó vì dấu ấn ẩn chứa ký ức của Baran. Chưa hết, Đai còn dễ dàng sử dụng Doruora và đánh thắng được Vearn già

Cái này thi ai đọc bản eng cũng phải biết cả rồi, có điều là Dragon Knight có phải là người đâu mà kiếm một đứa trẻ. Dragon Knight là kết hợp giữa người, quỷ và rồng. Còn train là để lấy kinh nghiệm, có được dấu ấn rồng rồi thì có nghĩa là đã có kinh nghiệm rồi còn train gì nữa. Như Dai lại là một trường hợp đặc biệt, là con của một kỹ rồng, có dấu ấn riêng nhưng không có kinh nghiệm của các kỵ sĩ rồng đời trước, nên trong trận cuối, lão Vearn già đã rất cẩn thận không để cho Dai đánh quá nhiều trận để lên kinh nghiệm, nhưng sau khi active được dấu ấn của Baran để chi thì kế hoạch đó coi như vứt. Kể cả khi có dấu ấn của Baran thì Dai cũng dùng những kinh nghiệm đó một cách vô thức chứ không thật chủ động lắm, chắc là cần có thời gian thích nghi.
 
ai đọc bản Eng và theo dõi topic thảo luận trước kia đều biết cái này hết rồi, ngoài ra nó còn nói đến 1 sự thật đau lòng trong thế giới game : Vearn bỏ công ra cày cuốc cả đời cuối cùng cũng ko lại anh God chơi Hack=))
 
Đọc bản E hiểu rõ nhân vật Pop hơn, nhân vật mình thích nhất cả bộ truyện này \m/
 
Dragon Knight có form cuối là Long Ma Nhân thì làm sao là người thường được.

Trong tất cả các Dragon Knight thì chắc Baran bánh rán là người đầu tiên có con ( và chắc cũng là người cuối cùng vì Long Mẫu ko đẻ được nữa còn Dai thì chắc die rồi , lúc đọc lại eng khúc Baran nhắn nhủ Dai phải nối dõi tông đường thì chết cười =)))

Chắc Baran tưởng tất cả Dragon Knight bị vô sinh hết nên quất thoải mái , cuối cùng sinh ra Dai =)):

http://www.mangafox.com/manga/dragon_quest_the_adventure_of_dai/v07/c099/10.html
 
^
Haiz, tềnh êu của người ta trong sáng thế mà lại... [-(
Đọc mấy com mần về DragonKnight của mấy bợn mình thấy thú vị thật đấy
HatGiongTamHon.Info_YellowFaceOne014.gif
 
Back
Top