keycellzothr
Donkey Kong
- 27/1/04
- 303
- 66
]._.[noRain]._.[;20708303 nói:Ở đây có nhiều bác còn hiểu nhầm về Hybrids nhỉ....
Để mình tóm tắt thế này
Hybrid là 1 dạng lai, hiện giờ qua 4 phần thì có những dạng lai sau :
1/ Lycan-Vampire : Loại này trong phim hiện nay chỉ có mỗi anh Michael. Gốc là từ ông Corvinus, bị Lucian cắn trc rồi đến Selene => thành 1 con hybrid đầu tiên của phim. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là màu da xám xanh. Có móng vuốt, răng nanh, mắt hoàn toàn màu đen.
2/ Vampire-Lycan: Ko cần phải nói chính là Marcus, 1 trong 3 The Elders. Anh nãy vốn là Vampire gốc, lúc nhốt trong quan tài đc nếm máu của ông bác sĩ Lycan chảy xuống => trở thành hybrid.Loại này thì đầu giống dơi, bonus thêm cái cánh.
3/ Vampire-Corvinus: Là Vampire đc uống máu của ông Corvinus, cũng vì như thế mà Selene mới miễn nhiễm với ánh nắng mặt trời (quá xịn)
4/ Lycan-Corvinus: là thằng con Jacob, Quint. Đặc điểm nhận dạng là khi biến thành Lycan thì to hơn, gấu hơn, xấu trai hơn và đặc biệt là miễn nhiễm với bạc. Tiếc cái là thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành, nếu ko chắc nó ăn nguyên trái lựu đạn từ trong bụng cũng ko sao đâu nhỉ? (j/k)
5/ Tri-Blood: Là em loli Eve trong p4, có cả dòng Vampire, Lycan và Corvinus trong người. Đặc điểm nhận dạng là ở tròng mắt rất đặc biệt, màu da hơi sáng hơn thằng cha, chả biết có mọc cánh dc ko
Còn 1 loại nữa là sinh sản tự nhiên khi Vampire (Sonja) và Lycan (Lucian) xxx nhau....nhưng kết quả thế nào chả rõ vì em Sonja chết trc khi sinh =(
Vì thế transform trong đây đều là có qui tắc chứ ko phải thích có cánh là dc đâu....
Mỗi loại đều có chỉ số khác nhau. Theo mình thì về Speed thì loại 1 là nhanh nhất, còn về Strenght thì loại 4 mạnh nhất.
Ko đc chuẩn cho lắm. Chả có nhiều loại lai tới vậy đâu. Nói cho đúng hơn thì máu của Alexander Corvinus là cái base để lai tạo vampire và lycan. Trong phần 1, ADN trong máu của Vampire và Lycan cứ gặp nhau là triệt tiêu lẫn nhau, do đó bọn Lycan mới tim người họ Corvinus mang dòng máu thuần của ông tổ Alexander. Chỉ có máu thuần của Alexander mới kết hợp đc ADN của Vampire và Lycan để tạo ra loài Hybrid. Và Michael là người mang dòng máu đó. Không ai biết được sự kết hợp sẽ ra sao cho tới khi Michael bị lycan và vampire cắn và hybrid đầu tiên ra đời.
Trở lại vấn đề tại sao ko lây nhiễm hết toàn bộ nhân loại. Vấn đề là thế này: trong số mấy đứa con của Alexander có Marcus và William. Marcus bị dơi cắn biến thành Vampire và William bị sói cắn biến thành Werewolf. Marcus còn giữ đc trí tuệ và hình dạng con người, còn William thì lại đi cắn lung tung. Ai bị William cắn thì biến thành Werewolf, chứ ko phải Lycan. Lo sợ dòng máu Vampire bất tử của mình bị tuyệt chủng, Marcus tìm đến Viktor. Lão này là lãnh chúa của 1 vùng và đang hấp hối. Marcus đã cho Viktor cuộc sống bất tử và cùng nhau cả 2 tạo ra quân đoàn Vampire và các Death Dealer (Vampire đc huấn luyện săn Werewolf) để chống lại sự bành trướng của William. 1 Vampire khác đc tạo ra sau Viltor là Amelia (cái bà bị sói giết trên xe lửa phần 1, chết vô cùng nhảm). Cả 3 đã săn đc William. Viktor đã có lời hứa với Marcus là ko làm tổn hại đến William nên đã nhốt William vào cũi sắt và đem giấu vào 1 hầm mộ nào đó. Chìa khóa tới hầm mộ bao gồm 2 phần, 1 phần đc đeo lên cổ của Sonja, con gái Viktor và phần còn lại lão giấu trong người, ngay dưới ngực. Marcus muốn quản lý William nhưng Viktor éo cho. Có xảy ra cự cãi 1 xíu nhưng Viktor lúc đó rất mạnh và còn có bọn Vampire tay chân đc tuyên truyền là Viktor là the first Vampire, cụ tổ của muôn loài. Viktor cũng ko dám giết Marcus vì Mảcus đe dọa là nếu Marcus chết thì đó là "the end of the bloodline". Sau đó Viktor, Marcus và Amelia (three elders) chia ra quản lý, lãnh đạo Vampire chống lại sự xâm chiếm của đám tay chân William ngày càng đi cắn bậy. Cứ 1 elder tại vị thì 2 elder còn lại đi ngủ. Tài năng chính trị của Viktor đc vận dụng để thành lập The Council quản lý các Vampire và bảo vệ con người trc sự bành trướng của bấy sói, vi Vampire có bế ngoài giống con người nên có thể sống lẫn trỏng con người.
Trong quá trình oánh sói, Viktor bắt mấy con làm tù binh đề ngâm kíu. Cho tới lúc này, những người bị Williams và tay chân William cắn thì biến thành sói ngay và ko thể biến lại thành người trừ khi chết. Tuy nhiên 1 sự kiện khiến Viktor chú ý là 1 con sói tù binh lại sinh ra đứa con mang hình dạng người, đó là Lucian, Lycan đầu tiên (Lycan khác Werewolf là có thể biến lại thành người và khỏe hơn ngừoi thường khi ở hình dạng người). Viktor huấn luyện Lucian và tạo ra 1 bầy Lycan để làm cu li, và để đánh Werewolf vào ban ngày.Tuy nhiên Lucian lại đi xxx với Sonja. Lucian cứu Sonja khi bị lũ sói phục kích trong rừng bằng cách tháo xiềng và biến hình thành người sói. Việc biến hình bị Viktor cấm và Lucian bị phạt. Trong khi Sonja nghĩ cách đấu tranh cho quyền lợi của nô lệ Lycan thì Lucian lại manh động bỏ trốn. Mọi chuyện vỡ lở. Sonja bị xử tội chết vì đã mang đứa con lai. Lucian lãnh đạo cả Lycan và Werewolf chống lại Viktor. Viktor thua trận đầu phải rời lâu đài. Và từ đó cuọc chiến giữa Vampire và Lycan+Werewolf diễn ra âm thầm nhưng ác liệt. Theo thời gian, các Lycan đc sinh ra nhìu hơn và các Werewolf chết hết, chỉ còn Lycan thôi.
Kết luận: Lycan và Vampire choảng nhau từa lưa và loài người thì choảng cả 2, đó là lý do tại sao cả 2 tránh lộ mặt. Lúc Lycan/Vampire đc sinh ra thì chỉ ở 1 vùng đất nhất định, nói về số lượng thì còn thua xa người thường, do còn phải đập nhau ầm ầm, và lộ ra con nào thì người hốt con đó, nên ko thể lây nhiễm hết đc. Nếu Lycan manh động thì loài ngừoi sẽ đứng về phía Vampire và ngược lại.
Trở lại vấn đề giống loài lai: trở thành hybrid thì điều kiện tiên quyết phải là có máu thuần của Alexander Corvinus. Michael có máu thuần và trở thành loài lai trong phần 1. Ở phần này, Hybrid đc định nghĩa là người có gen Sói+Vampire kết hợp nhờ máu của Alexander. Trong phần 2, Marcus do vô tình uống đc máu của Lycan nên mạnh hơn. Lúc trước Marcus và lũ Vampire thấy bị sói cắn 1 phát là chết luôn nên ko đứa nào dám thử máu sói. Thực ra vì Marcus là đời F1 của Alexander nên mới có thể tiếp nhận máu sói. Nhưng để thành loài lai thì chưa đủ, vì Marcus vẫn phải trốn ánh mặt trời và hút máu ngựa (trong lúc Michael và Selene đang xxx nhau ở phần 2). Ko biết khả năng biến hình của Marcus là có trc đó hay do uống máu sói mới có, nhưng chỉ có thể kết luận là Marcus mạnh lên, chứ chưa thành Hybrid.
Selence uống đc máu thuần của Alexander Corvinus nên ko sợ ánh sáng. Tuy nhiên để trỡ thành Hybrid thì chưa đủ. Chừng nào Selence bị sói cắn thì mới thực sự biến thành Hybrid (mà khó có con sói nào đụng đc tới bà này). Máu của Alexander Corvinus có tác dụng chữa lành mọi vết thương (hàng hiếm mà). Trong phần 2, Selence dùng máu này để chữa cho Michael và trong phần mới đây là chữa cho David sống dậy.
Jacob ko phải là loài Hybrid. Do bọn sói thấy Selence ko sợ ánh sáng và Michael có sức khỏe phi thường nên bắt nhốt 2 anh chị này vào tủ lạnh, xin tí gen để chế thuốc cường dương bổ thận cho thằng Jacob uông thôi. Cũng như Marcus có sẵn máu của Alexander, nhận thêm máu sói thì mạnh lên. Tương tự, bọn sói sử dụng gien của Vampire và máu của Alexander có trong Selence và Michael đề kích thích cơ bắp cho cao to đen hôi.
Eve, con của Michael và Selence là Hybrid (cha: Sói+Vampire+Alexander; mẹ: Vampire+Alexander <=ai giỏi sinh học làm bài di truyên này coi). Dựa vào cách biến hình nửa người nửa ngợm thì cũng đoán đc bé này là Hybrid. Đại khái là Hybrid chỉ có 1 tổ hợp gồm Sói+Vampire+Alexander(để 2 gien trc ko choảng nhau), theo như định nghĩa phần 1. Bọn còn lại là biến thể của Vampire hoặc Lycan chứ chưa đc xếp vào Hybrid. Ngoại lệ có trường hợp sinh sản tự nhiên thì chắc nhờ 1 cơ chế nào đó có thể kết hợp cả gien sói và Vampire vào (chắc xxx thì tốt hơn là cắn và uống máu). Loại này thì chưa ra đời và cũng chưa đc chính thức gọi là Hybrid. Chỉ có lão Viktor gọi cái thai trong bụng Sonja là abomination.
Chỉnh sửa cuối:


.Còn theo mình thì Markus ko hẳn là lai mà trở thành 1 dạng tiến hóa hơn với cặp cánh và đầu dơi.


, nói đúng hơn là tạo dáng là 9.
