Đang tuốt lươn sắp đến đỉnh mà tưởng tưởng đến cảnh con quỷ mặt đỏ ỏn trên khuân mặt thằng bé chắc em liệt luôn á.
có vài điểm đọng lại sau khi xem phim như sau
muốn tế lễ triệu hoán con kagutaba cần 1 người đặc biệt .cả kana và marika ,ishi junko(cha của bà này là pháp sư nên bà này có lẽ đc) đều thỏa mãn điều kiện cần.
1 điểm đó là marika được chọn trước kana . Có phải do con quỷ hay không nhưg trong phim có hình ảnh 1 bóng ma đứng đàng sau marika ở ngôi đền, và chính bóng ma này đã ám marika. Theo suy đoán của tớ ,bóng ma này rất cổ có thể là 1 pháp sư tiền bối được chọn để tế kagubata, nên ông ta ám marika.
quả thực từ sau đó marika có những phút lên đồng , sâu ngoại lai ám theo cô , bồ câu điên lao vào nhà, bạn bè cô tự tử.
còn điều kiện đủ để tiền hành .Đó là khi cái ông lão đưa cho tên nhà báo cái tờ giấy cổ nghi thức thật triệu hoán đó là phải có pháp sư ăn ăn chó , khỉ chim sống.
Mình đã sởn gai ốc khi nghĩ đến không cần thiết phải tế lễ ở ngôi đền, chỉ cần quanh cái ổ mà người được chọn xây nên. Marika ở đâu , nơi đó sẽ được chọn để tế luôn, ko cần phải đúng địa điểm là ngôi đền trong rừng. Vậy nên xung quanh nhà cô đã tết nhiều sợi dây hình tròn ,chim bồ câu lao vào để chuẩn bị cho cô ăn.và đơn giản khi tế lễ chúng ta bao giờ cũng có đó chính là "HUYẾT TẾ" không gì hơn đó chính là cái chết của 7.Họ có thể là người ở lâu với marika , junko ishi, bố mẹ kana.
Các nhà dân xung quanh nơi đền tớ đồ rằng cũng chết hết, hoặc chó của họ tại sao biến mất mà ko ai đi tìm hoặc đứng ra đi tìm.
càng nối các chi tiết càng thấy oải, vì nhiều tình tiết tưởng logic mà không phải hoặc logic mình đưa ra ko đáp ứng được
---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
pss : cái ông hori tay run run cầm cục gạch trước nhà kobayashi giờ nhớ lại cứ hài hài