nói chung mỗi người 1 ý thôi... mọi sự việc đều dc nhìn nhận qua con mắt riêng của mỗi người ....

,nhưng dù sao topic lập ra cũng để mọi người thảo luận nói lên ý kiến của mình nên các bác cứ thoải mái ạ
lần update này em sẽ kể tóm tắt 1 chút về cốt truyện của game theo cảm nhận của em :
Nói chung cái cốt truyện nó cũng ly kì lắm các bác ạ, cái hoàn cảnh bắt đầu vào game để e kể cho các bác nghe, cũng theo từ trang chủ tại Trung Hoa:
Sinh ra trong thế kỷ 20 , nhưng bạn lại đam mê trò chơi online đó là “thủy hử vô song”, bạn có cảm hứng với những câu chuyện trong đó , và đã đi tìm đọc “thủy hử”. sách viết rằng :
thiên cổ u biển nhất đán khai ,thiên cương địa sát xuất tuyền thai 。
tự lai vô sự đa sanh sự ,bổn vi nhương tai tức nhạ tai 。
xã tắc tòng kim vân nhiễu nhiễu ,binh qua đáo xử nháo cai cai 。
cao gian nịnh tuy kham hận ,hồng tín tòng kim nhưỡng họa thai 。
(dịch thôi chứ hiểu cũng ko đc gì nhiều các bác à)
Gia hữu năm thứ 3 , thiên tai xảy ra thường xuyên , cuộc sống của người dân vô cùng gian khổ . hoàng đế tông nhân tông phái viên quan Hồng Tín trước làm thái úy đến Giang Sơn Tín Châu Long Hổ sơn , mời Trương Thiên Sư ngay lập tức vào cung , làm phép đuổi tà ma dịch bệnh và thiên tai . không ngờ rằng , thái úy Hồng Tín không may rơi vào “phục ma chi điện” , thả ra 36 thiên cương tinh và 72 địa sát tinh.
Hậu nhân tông thiên tử tại vị 42 năm thì băng hà , truyền ngôi cho Anh Tông , sau đó là Thần Tông , Triết Tông , thiên hạ thái bình .
qua 1 vài năm, Cao Cảnh – con trai của 1 nhà tư bản đã phá sản , đá bóng rất tốt , đã quen với Đoan Vương Triệu Cát , cuộc sống trở nên tốt hơn . sau này Triệu Cát trở thành hoàng đế (Tống Huy Tông), đã cất nhắc Cao Cảnh thành thái úy.
Sau khi làm quan , Cao Cảnh đã câu kết với các gian thần Thái Kinh , Dương Tiển , Đồng Quán để ức hiếp dân lành . Chỉ trong 1 thời gian ngắn , dân lành bị bóc lột 1 cách nặng nề với luật thuế khắc nghiệt , đã có rất nhiều nhà khuynh gia bại sản , vì vậy rất nhiều nơi nổ ra các cuộc khởi nghĩa.
Trong đó ,có thế lực mạnh nhất là quân khởi nghĩa ở Lương Sơn . Sau này , 18 vị anh hùng còn nhận được lệnh ân xá triệu tập của triều đình, không chỉ thay Bắc Tống đánh bại Liêu quân , còn ổn định Hoài Tây, Hoài Bắc và Giang Nam, nhưng cuối cùng bị triều đình hãm hại , trận khởi nghĩa nông dân đã kết thúc trong bi kịch
…..
Vào 1 buổi đêm nào đó , bạn ngồi đọc “Thủy hử ”, cùng với nhịp tích tắc của đồng hồ , bạn chìm vào giấc ngủ .
Sau khi tỉnh dậy , bạn phát hiện ra rằng bạn đang ở trên tầng mây , nơi đó bạn gặp tác giả Thi Nại Am ,người viết “thủy hử”. Ông ta nói với bạn rằng những gì bạn thấy trong “thủy hử” chưa phải là kết thúc , khi bạn nghe theo lời chỉ dẫn của ông , mở ra bản “thủy hử” cuối cùng , bạn mới phát hiên bạn là vị anh hùng thứ 109…
Sau đó bạn đến Bắc Tống , vô tình quen với Lý quỳ , Yến Thanh v..v..bạn phát hiện ra rằng bản “thủy hử” hoàn thành xuất hiện trong trần thế sớm hơn bạn , và còn được Ngô Dụng nhặt được. Họ đã từ chối sự ân xá của triều đình đồng thời triệu tập nhân sỹ ở mọi nơi tạo nên phong trào khởi nghĩa….
Nói chung em chỉ biết được nhiêu, để lần sau mò mẫm giới thiệu các bác tiếp.