Hội những người sợ Gián

có ý kiến với chủ hội :" nên sắm cho mỗi người chiếc dép cỡ bự" =))
 
có ý kiến với chủ hội :" nên sắm cho mỗi người chiếc dép cỡ bự" =))

Dép bự hình như vẫn chưa ăn thua đâu (lỡ như bự nhưng độ mỏng ít làm cho dép thấp xuống thì còn khiếp lũ gián ấy nữa...)
Chủ hội nên cho mỗi người một chiếc dày cao ba đề-xi-mét, dày khoảng 3 - 4 cm (cách mặt đất) thì lũ gián sẽ chẳng làm gì được thậm chí còn lỡ chân là giết nốt con gián ấy luôn...:))=))
 
bữa nào quay tay rồi cho xịt vào ng nó thử xem nó phản ứng thế nào nhỉ:-?
 
Thấy gián là bắt đầu biểu diễn phi vở/sách thần chưởng=))
 
Còn mình thì thấy gián thì lúc đó múa vũ điệu "cha cha cha"... chạy chạy chạy =))
 
bữa nào quay clip cảnh con gián bị tạt nc sôi thử;))
 
chỉ cách nè, bắt con gián sau đó rửa sạch, đem luộc, nhúng bột chiên => quăng sọt rác. haha...
 
Thây gián là mình chạyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy :D
 
hehe, hồi bé còn sợ gián, bây giớ thấy là chép , 1 con die
 
tôi sợ gián nên khi gặp nó là fai đập cho nó nhừ tử. không thì nó lại bò chui nhìn khip lắm :))
 
Hôm qua tụi diệt 1 con gián rất khoa học: dùng thuốc độc.
Bắt 1 con gián, ngắt đầu nó ra, bỏ thuốc vào bụng và dán băng keo lại ==> XONG, GIÁN CHẾT.
 
chán như 1 con gián>> ý nói quá chán

thấp như gián> ý nói đầu óc đơn giản :)
 
sợ gián, sợ chuột, sợ côn trùng, sợ nhện đây :(
 
Hôm thứ 7 tuần trước... sơ ý đạp một con gián X_X (Chắc đạp nhẹ hay sao mà nó sống bò lên chân X_X)
Sau đó chạy như tào tháo rược, vừa chạy vừa phủi nó đi :D!
Tới khuya lên giường gặp 5 - 6 con gián làm ổ (Xỉu...)
=> Ngày xui xẻo, toàn gặp gián
------------------------------------------------------------------------------------------------
(Lý do dễ gặp gián là ở dơ, có độ ẩm...)
Nên mọi người cứ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa là được :D

Đừng có chê em ở dơ nha :D
 
Hôm thứ 7 tuần trước... sơ ý đạp một con gián X_X (Chắc đạp nhẹ hay sao mà nó sống bò lên chân X_X)
Sau đó chạy như tào tháo rược, vừa chạy vừa phủi nó đi :D!
Tới khuya lên giường gặp 5 - 6 con gián làm ổ (Xỉu...)
=> Ngày xui xẻo, toàn gặp gián
------------------------------------------------------------------------------------------------
(Lý do dễ gặp gián là ở dơ, có độ ẩm...)
Nên mọi người cứ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa là được :D

Đừng có chê em ở dơ nha :D

Sao lại chạy bạn, đap đạp đạp cho nó tan nát rồi về chà giày chà dép :)):)):))
 
còn nào nhiều chân là sợ, nhìn kinh vãi :D
 
hic, mấy vụ gián nhện, thạch sùng và 1 số con to to mà bay bay là mình ớn à. Khiếp nhất là bạn nhện to tướng, nhìn hoảng vãi
 
Tới khuya lên giường gặp 5 - 6 con gián làm ổ (Xỉu...)

Ở dơ tới mức như vậy à :|

Dạo này con mèo nhà mình có thêm hobbie mới là ra sân vườn bắt gián ngậm vô miệng rồi nghịch ... X_X Không biết có ăn không :-w
 
Back
Top