- 3/4/08
- 588
- 283
Em hơn em nó 1 tuổi nhưng học chung ĐH (trước em học mấy năm nước ngoài). Hai đứa mới chuyển lên tình yêu từ cuôi năm trước. Em với nó hợp tính nhau nên quan hệ rất vui vẻ, và em thực sự yêu em nó vì tình biết lắng nghe và đồng cảm. Nói chung là quan hệ rất thoải mái và tốt đẹp, đi chơi ăn uống đủ cả nhưng vẫn cho nhau thời gian riêng.
Vấn đề bắt đầu hôm giờ nghỉ ăn trưa, ăn uông xong cả hội (có em nó) đang quay về trường thì em gặp ông anh thầy đang trên đường đi ăn (nói là ông anh vì trước học chung cấp 3, ổng tốt nghiệp học cao học xong về dạy ở trường em, 2 anh em quen nhau lâu rồi nên nói chuyện thoải mái lắm). Thế là anh em dừng lại hỏi thăm nhau mấy câu. Em đang đi với em nó nên cũng không tiện nói nhiều, chỉ dừng lại cho cả hội đi trước rồi vỗ vai ông thầy bảo đại khái: "Dạo này có ghẹ rồi anh ạ...", ông thầy hỏi lại mấy câu, mình cũng muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện nên cũng trả lời vui rằng: "Dạo này cô đơn quá nên phải kiếm 1 em yêu cho đỡ buồn, chứ quan điểm của em là không vì một bông hoa mà bỏ lỡ cả vườn hoa được....Nghe giống Sở Khanh quá anh nhể". Các bác biết đấy, kiểu nói bốp chát, "chém gió" của mấy thằng bạn lâu năm nói chuyện với nhau thôi, chứ thâm tâm em không bao giờ có ý như thế cả.
Nào ngờ vẫn còn hai đứa bạn của em nó đi đằng sau em, và bọn nó nghe được hết câu chuyện từ đầu tới cuối. Lúc đó em cũng hơi chột dạ và toan giải thích nhưng lại nghĩ bọn nó chắc cũng hiểu mình đùa và mấy câu đó cũng có nặng nề gì lắm đâu nên lại thôi. Bẵng đi một tuần, câu chuyện đó đến tai em nó. Khổ nỗi em nó thực ra cũng chia tay người yêu cũ cách đây lâu lâu, nó tâm sự chuyện này với rất ít người, hầu như em là người biết rõ nhất. Tình cũ để lại vết thương lớn trong lòng nên em luôn muốn bù đắp tình cảm cho em nó, nhưng em thì vẫn như con nhím xù lông lên vậy, rất nhạy cảm với những thay đổi trong quan hệ. Vì vậy nên khỏi nói các bác cũng đoán ra, em ý rất sốc khi nghe những lời trên của em, đến cả nghe lời giải thích em ý cũng không thèm nghe. Tình hình là ban căng lắm, em không biết phải lựa lời nói thế nào để em nó hiểu đấy chỉ là các nói chuyện của mấy thằng bạn thân chứ em tuyệt đối không bao giờ có ý đó. Tình yêu em với em nó mới chỉ chớm nở mấy tháng, em không muốn vì cái chuyện ngớ ngẩn này mà tan tành. Các bác giúp em với ạ
Vấn đề bắt đầu hôm giờ nghỉ ăn trưa, ăn uông xong cả hội (có em nó) đang quay về trường thì em gặp ông anh thầy đang trên đường đi ăn (nói là ông anh vì trước học chung cấp 3, ổng tốt nghiệp học cao học xong về dạy ở trường em, 2 anh em quen nhau lâu rồi nên nói chuyện thoải mái lắm). Thế là anh em dừng lại hỏi thăm nhau mấy câu. Em đang đi với em nó nên cũng không tiện nói nhiều, chỉ dừng lại cho cả hội đi trước rồi vỗ vai ông thầy bảo đại khái: "Dạo này có ghẹ rồi anh ạ...", ông thầy hỏi lại mấy câu, mình cũng muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện nên cũng trả lời vui rằng: "Dạo này cô đơn quá nên phải kiếm 1 em yêu cho đỡ buồn, chứ quan điểm của em là không vì một bông hoa mà bỏ lỡ cả vườn hoa được....Nghe giống Sở Khanh quá anh nhể". Các bác biết đấy, kiểu nói bốp chát, "chém gió" của mấy thằng bạn lâu năm nói chuyện với nhau thôi, chứ thâm tâm em không bao giờ có ý như thế cả.
Nào ngờ vẫn còn hai đứa bạn của em nó đi đằng sau em, và bọn nó nghe được hết câu chuyện từ đầu tới cuối. Lúc đó em cũng hơi chột dạ và toan giải thích nhưng lại nghĩ bọn nó chắc cũng hiểu mình đùa và mấy câu đó cũng có nặng nề gì lắm đâu nên lại thôi. Bẵng đi một tuần, câu chuyện đó đến tai em nó. Khổ nỗi em nó thực ra cũng chia tay người yêu cũ cách đây lâu lâu, nó tâm sự chuyện này với rất ít người, hầu như em là người biết rõ nhất. Tình cũ để lại vết thương lớn trong lòng nên em luôn muốn bù đắp tình cảm cho em nó, nhưng em thì vẫn như con nhím xù lông lên vậy, rất nhạy cảm với những thay đổi trong quan hệ. Vì vậy nên khỏi nói các bác cũng đoán ra, em ý rất sốc khi nghe những lời trên của em, đến cả nghe lời giải thích em ý cũng không thèm nghe. Tình hình là ban căng lắm, em không biết phải lựa lời nói thế nào để em nó hiểu đấy chỉ là các nói chuyện của mấy thằng bạn thân chứ em tuyệt đối không bao giờ có ý đó. Tình yêu em với em nó mới chỉ chớm nở mấy tháng, em không muốn vì cái chuyện ngớ ngẩn này mà tan tành. Các bác giúp em với ạ





Hỏi sao biển xanh lại mặn.