Đã có 2 topic ở 2 box về game này, nhưng cái ending có nhiều điều để nói và để tránh spoil trong đó, tôi lập topic này.
Trước hết nói luôn là tôi ko thích cái ending của game. Nhưng tôi ko muốn nói về sự thiếu lựa chọn hay kết cục lờ mờ, plot hole hay việc hạ cánh quái lạ của Normandy, quá nhiều người nói rồi. Tôi chỉ muốn giải thích cái logic của thằng god child/catalyst, nhiều người thực ra không hiểu lắm nhưng đã ghét cay ghét đắng rồi. Thực ra cái logic đấy không hoàn hảo nhưng make sense khi đặt vào nhân vật.
Thứ nhất thằng đấy có phải AI/synthetic không? Qua những gì nó nói thì gần như chắc chắn không phải. Nó trước đây là organic, một người nào đó hoặc mind của nhiều người/cả một race organic kết hợp lại. Có thể là hàng tỉ hoặc hàng triệu năm trước. Cơ thể không còn nên nó giữ lại kí ức và tư duy của mình trong máy, nhưng về bản chất không phải là AI. Vì nếu nó là AI thì cái logic "bảo vệ organic khỏi synthetic" khá là pointless.
Motive của nó nguyên văn là thế này:
We harvested advanced civilizations, leaving the younger ones alone. We have them ascend so they could make way for new life, storing the old life in Reaper form.
Withous us to stop it, synthetics will destroy all organics. We've created this cycle so that never happens. That's the solution.
Nghĩa là nó harvest tất cả các race tiến bộ để ngăn chặn họ tạo ra synthetic life đủ mạnh tiêu diệt tất cả các organic life. Giống trong Terminator và Matrix nhưng sớm muốn sẽ đạt đến tầm cỡ tác động toàn ngân hà hoặc hơn nữa. Dù về bản chất vẫn là tiêu diệt các race tiến bộ, nhưng nó giữ lại được các thành quả, giữ liệu gen của họ trong Reaper đồng thời tạo điều kiện cho các race hồng hoang có điều kiện phát triển, theo nó đó là cách tối ưu nhất.
Tại sao nó mặc định nghĩ vậy, mỗi cycle lại khác nhau, có thể có hòa bình giữa synthetic và organic như Geth và Quarian thì sao?
Nên nhớ là Catalyst đã tồn tại hàng triệu/tỉ năm, chứng kiến nhiều cycle. Nên nó biết nhiều hơn ta và điều nó nghĩ hoàn toàn có thể là đúng. Geth chưa đạt đến mức tiến bộ lắm, ai biết nghìn năm nữa chúng sẽ không nghĩ rằng organic không đáng tồn tại và sẽ tiêu diệt toàn bộ các race. Tốc độ phát triển của máy hơn organic rất nhiều (vd bây giờ cấu hình máy tính 3,4 năm lại tăng gấp đôi). Đến lúc cân bằng sức mạnh không còn, synthetic quá superior so với organic thì có thể chúng ko cần thiết phải giữ hòa bình nữa. Một điều nữa là race của Catalyst khả năng đã đánh nhau với một chủng tộc AI do họ tạo ra, và cuộc chiến này khủng khiếp đến mức Catalyst phải đem đến giải pháp cực đoan đó
Tại sao lại cứ phải tiêu diệt organic, sao không tiêu diệt các race Synthetic như Geth hay phá hủy máy móc của organic để họ không tạo ra được các AI nữa?
Thực ra Reaper sẽ tiêu diệt tất cả organic và synthetic tiến bộ (Geth là công cụ nhưng rồi cũng sẽ bị diệt thôi). Đơn giản là nếu chỉ diệt một trong hai thì phần còn lại sẽ lại phát triến tiếp đến mức đủ mạnh để chống lại Reaper và khi Reaper không control được nữa (order) thì sẽ dẫn đến chaos. Một race synthetic hùng mạnh sẽ xuất hiện và dẫn đến kết quả như nó nghĩ trong câu trả lời ở trên.
Ending không phải là vô lý, chỉ là cách thực hiện quá đột ngột, ít lựa chọn và plot hole (thiếu kết nối với mấy thằng boss phần trước). Dù sao cũng khiến tôi suy nghĩ mấy ngày thì cái logic ko phải là tệ.
Còn câu hỏi gì không?
Trước hết nói luôn là tôi ko thích cái ending của game. Nhưng tôi ko muốn nói về sự thiếu lựa chọn hay kết cục lờ mờ, plot hole hay việc hạ cánh quái lạ của Normandy, quá nhiều người nói rồi. Tôi chỉ muốn giải thích cái logic của thằng god child/catalyst, nhiều người thực ra không hiểu lắm nhưng đã ghét cay ghét đắng rồi. Thực ra cái logic đấy không hoàn hảo nhưng make sense khi đặt vào nhân vật.
Thứ nhất thằng đấy có phải AI/synthetic không? Qua những gì nó nói thì gần như chắc chắn không phải. Nó trước đây là organic, một người nào đó hoặc mind của nhiều người/cả một race organic kết hợp lại. Có thể là hàng tỉ hoặc hàng triệu năm trước. Cơ thể không còn nên nó giữ lại kí ức và tư duy của mình trong máy, nhưng về bản chất không phải là AI. Vì nếu nó là AI thì cái logic "bảo vệ organic khỏi synthetic" khá là pointless.
Motive của nó nguyên văn là thế này:
We harvested advanced civilizations, leaving the younger ones alone. We have them ascend so they could make way for new life, storing the old life in Reaper form.
Withous us to stop it, synthetics will destroy all organics. We've created this cycle so that never happens. That's the solution.
Nghĩa là nó harvest tất cả các race tiến bộ để ngăn chặn họ tạo ra synthetic life đủ mạnh tiêu diệt tất cả các organic life. Giống trong Terminator và Matrix nhưng sớm muốn sẽ đạt đến tầm cỡ tác động toàn ngân hà hoặc hơn nữa. Dù về bản chất vẫn là tiêu diệt các race tiến bộ, nhưng nó giữ lại được các thành quả, giữ liệu gen của họ trong Reaper đồng thời tạo điều kiện cho các race hồng hoang có điều kiện phát triển, theo nó đó là cách tối ưu nhất.
Tại sao nó mặc định nghĩ vậy, mỗi cycle lại khác nhau, có thể có hòa bình giữa synthetic và organic như Geth và Quarian thì sao?
Nên nhớ là Catalyst đã tồn tại hàng triệu/tỉ năm, chứng kiến nhiều cycle. Nên nó biết nhiều hơn ta và điều nó nghĩ hoàn toàn có thể là đúng. Geth chưa đạt đến mức tiến bộ lắm, ai biết nghìn năm nữa chúng sẽ không nghĩ rằng organic không đáng tồn tại và sẽ tiêu diệt toàn bộ các race. Tốc độ phát triển của máy hơn organic rất nhiều (vd bây giờ cấu hình máy tính 3,4 năm lại tăng gấp đôi). Đến lúc cân bằng sức mạnh không còn, synthetic quá superior so với organic thì có thể chúng ko cần thiết phải giữ hòa bình nữa. Một điều nữa là race của Catalyst khả năng đã đánh nhau với một chủng tộc AI do họ tạo ra, và cuộc chiến này khủng khiếp đến mức Catalyst phải đem đến giải pháp cực đoan đó
Tại sao lại cứ phải tiêu diệt organic, sao không tiêu diệt các race Synthetic như Geth hay phá hủy máy móc của organic để họ không tạo ra được các AI nữa?
Thực ra Reaper sẽ tiêu diệt tất cả organic và synthetic tiến bộ (Geth là công cụ nhưng rồi cũng sẽ bị diệt thôi). Đơn giản là nếu chỉ diệt một trong hai thì phần còn lại sẽ lại phát triến tiếp đến mức đủ mạnh để chống lại Reaper và khi Reaper không control được nữa (order) thì sẽ dẫn đến chaos. Một race synthetic hùng mạnh sẽ xuất hiện và dẫn đến kết quả như nó nghĩ trong câu trả lời ở trên.
Ending không phải là vô lý, chỉ là cách thực hiện quá đột ngột, ít lựa chọn và plot hole (thiếu kết nối với mấy thằng boss phần trước). Dù sao cũng khiến tôi suy nghĩ mấy ngày thì cái logic ko phải là tệ.
Còn câu hỏi gì không?
Chỉnh sửa cuối:
Bạn nào chơi xong game mấy lần rồi chắc thấy câu này rất quen 

. Để ý kỹ đi, mọi chủng loài Organic từ Asari đến Human đều phát triển dựa trên mass effect của Reaper, đó chính là khuôn khổ phát triển kỹ thuật mà Reaper gần như áp đặt, nếu có phát triển ngoài đó thì vẫn chưa đủ để vượt trội hơn công nghệ đang dựa trên. Chỉ có Geth là phát triển kỹ thuật gần như khác hoàn toàn các loài Organic khác.