Tìnhyêu36kế
C O N T R A
- 22/11/05
- 1,653
- 48
kiếm đại thằng bạn thân nào đó, kí hợp đồng với nó, dẫn con bánh bèo kia đi theo, rủ thằng kia theo, đi chơi 3 người, giả bộ kiss scene trc mặt con bánh bèo đó xem... kiểu gì chả dứt ra được khỏe 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



có vài cách sau để bạn tìm hiểu
cách 1 : giả gay <--- đã thử nhưng thất bại
cách 2 : giả chết <---- có tác dụng trong thời gian ngắn
cách 3 : giả điên <---- thường rất có tác dụng
cách 4 : con gái sợ nhất là những tên bẩn thỉu , bạn thử ngồi cạnh cô ấy rồi móc đặc sản mũi xong bôi vào người cô ấy , nếu cô ấy đánh bạn bạn hãy nở 1 nụ cười trìu mến rồi lại móc rỉ tai ..v...v.. trét vô người cô ấy cho tới khi nào cô ấy hét lên : thằng mọi rợ chết đi
sau đó cô ấy bỏ đi thì bạn đã thành công mỹ mãn
nếu lần sau cô ấy lại sán vào bạn thì bạn hãy ăn 3 quả trứng luộc và 1 củ khoai lang nướng sau đó ngồi cạnh cô ấy tâm sự rằng bạn bị bệnh hiểm nghèo viêm loét dạ dày sau đó rặn mạnh xì hơi 1 tràng dài thật nồng nàn rồi cố gắng nín thở nhìn cô ấy và lại nở 1 nụ cười trìu mến
tôi bảo đảm với cách này cô ấy sẽ chia tay đá bạn mà ko bị tổn thương đâu
và bạn cũng dứt được cái đuôi này , rồi bạn lại trở về nếp sống bình thường ^^
, nhỡ nó ở trong Hội những người phát cuồng vì đặc sản mũi thì xác định luôn, nó móc ra bôi lại cho hết ngu
, mình sợ bạn ấy rồi
, có thể nghĩ ra tới ngần ấy thứ nguy hiểm như thế..........có vài cách sau để bạn tìm hiểu
cách 1 : giả gay <--- đã thử nhưng thất bại
cách 2 : giả chết <---- có tác dụng trong thời gian ngắn
cách 3 : giả điên <---- thường rất có tác dụng
cách 4 : con gái sợ nhất là những tên bẩn thỉu , bạn thử ngồi cạnh cô ấy rồi móc đặc sản mũi xong bôi vào người cô ấy , nếu cô ấy đánh bạn bạn hãy nở 1 nụ cười trìu mến rồi lại móc rỉ tai ..v...v.. trét vô người cô ấy cho tới khi nào cô ấy hét lên : thằng mọi rợ chết đi
sau đó cô ấy bỏ đi thì bạn đã thành công mỹ mãn
nếu lần sau cô ấy lại sán vào bạn thì bạn hãy ăn 3 quả trứng luộc và 1 củ khoai lang nướng sau đó ngồi cạnh cô ấy tâm sự rằng bạn bị bệnh hiểm nghèo viêm loét dạ dày sau đó rặn mạnh xì hơi 1 tràng dài thật nồng nàn rồi cố gắng nín thở nhìn cô ấy và lại nở 1 nụ cười trìu mến
tôi bảo đảm với cách này cô ấy sẽ chia tay đá bạn mà ko bị tổn thương đâu
và bạn cũng dứt được cái đuôi này , rồi bạn lại trở về nếp sống bình thường ^^

Anh yêu em, nhưng em xấu quá...
Anh hẹn gặp em ở kiếp sau...
...hoặc trong kiếp này nếu em có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ...

Chuyện có gì đâu mà cứ xoắn tít lên
Dù người ta như nào đi nữa, khi người ta dành tình cảm cho mình cũng là rất đáng quý rồi. Chấp nhận tình cảm đó thì tốt, còn không thì nên lựa lời nói như nào để không yêu nhưng vẫn có thể làm bạn được.
Chú cứ thử đặt trường hợp chú yêu 1 người đi rồi tự mà cảm nhận. Tôi thì yêu đơn phương cũng vài lần, và được yêu đơn phương cũng ko ít nên tôi hiểu rõ cái cảm giác yêu đơn phương nó ntn. Đừng làm người khác phải tổn thương :)
Cách nói thì đơn giản nhất chỉ là "Mình chỉ xem bạn như một người bạn thôi, cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho mình nhưng xin lỗi mình không thể đáp lại được". Người ta sẽ tự biết mà lòng tự trọng cũng không bị tổn thương.
...hoặc trong kiếp này nếu em có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ...
bạn không yêu người ta mà bạn muốn làm bạn để làm gì, liệu có làm bạn được ngay ko, cái này áp dụng cho các cô gái đang bị các chàng trai bám theo, thì mới được, còn đàng này chủ thớt đang bị một em bẩn + xấu , thì thử hỏi cậu, cậu dám làm bạn ko, mà cậu làm bạn cũng chả có ý nghĩa gì, đã không yêu mà còn cứ xuất hiện trước mặt người ta cho thêm đau lòng à
ai cũng đã có ít nhiều cảm giác yêu đơn phương nên ko cần phải dạy đời cậu ạ , cậu dám chắc rằng cứ xin lỗi sẽ không bị tổn thương không ?
Ko care, thấy nó xấu thì dứt ra đi, nói thẳng ra đi, thậm chí chửi vô mặt nó đi. Còn cứ để ý này nọ rồi dền dứ thì sớm muộn gì cũng dính phải nó thôi, trừ khi bạn quá hot gái đổ đến mức đếm ko xuể 

Tại sao cần thuê với nhờ. Diễn kịch làm khỉ gì trong khi có 1 cách đơn giản và trực tiếp nhất là nói thẳng ra cho nó biết mình ko thích nómình cũng giống chủ thớt, theo gu của mình thì xấu mà mấy thằng bạn cứ khen body đẹp (mà có lẽ do quy luật bù trừ, mặt xấu body đẹp, body đẹp mặt xấu), rồi cứ bắt mình đèo về, may mà mình nhanh chân tẩu thoát. Nói chung gặp trường hợp như chủ thớt thì đúng là ca bệnh nặng rồi, nên thuê/nhờ bạn nam/nữ làm người yêu đi
Có phải phim éo đâu mà cứ phải mất công tính kế này nọ lọ chai thế. Còn nó vẫn bám tiếp thì kệ nó, nhì nhằng mất thời gian
Là do quá trình phát triển của con người hết. Đứa trẻ mà được cưng chiều nâng niu quá mức thì thường lớn lên sẽ hư và ỉ lại. Đàn bà cũng vậy. Con nào xinh thì chả đc cưng chiều quan tâm chú ý hơn này nọ đâm ra chảnh chọe và đôi khi mất dạy hơn những đứa ko được ma nào chú ýmà tổ cụ con xấu gái nào nó chả ra vẻ là tốt tính chứ
có người cứ bào chữa rằng xấu người đẹp nết là không đúng

