Xin sđt ngay lần đầu gặp ko phải cách xử lý khôn ngoan, nó chỉ dùng cho những trường hợp vô tình gặp không cố định, ví dụ gặp ngoài đường, trong bar club, còn em này là làm việc cố định, chả chạy đi đâu cả nên cứ từ từ. Vì ngay lần đầu gặp đã xin sđt dễ làm cho đối tượng ngại và sợ, hoặc là không có cảm tình mà mình xin số thì em sẽ không cho đâu.
Thế nên cứ đều đều ra quán ngồi, me ngồi ở khu vực em ấy phục vụ ấy, đợi em ấy ra phục vụ hay đi ngang qua bắt chuyện vài ba câu rồi để em ấy tiếp tục làm, để em ấy quen với mình, không phải giữ lại tán chuyện nhiều làm gì. Có thể xách cái laptop ra ngồi làm việc hay lâu lâu móc điện thoại ra "Alo, em nhập về cho anh cái lô hàng đấy đi nhé" "Giấy tờ để mai anh xem, em cứ để trên bàn anh đi"... đại loại vậy
Đến khi nào thấy em ấy ra phục vụ mà có vẻ thoải mái, cười cười, hay "chào anh"... tức là ok. Lúc đấy là dính rồi, xin sđt bt
Kinh nghiệm thực tế đếch phải chém gió, khác mỗi việc là em ấy chủ động cho mình sđt thôi chứ mình chả xin
