Tôi phải làm sao?? tôi có phải là 2 lúa???

cái khoản của chú thớt có vẻ căng đấy!vậy chỉ biết cầu nguyện cho thần tình yêu bắn chúng bác thôi!
cạnh tranh kiểu này thì nếu là em thì bố trí nghỉ,gái đẹp ở ngoài nó nhan nhản,gái đẹp nhà giàu cũng có,mà nghèo cũng có.Tội gì phải vô cái quán cafe cho nó phức tạp!
hì! bác nói vậy tôi thấy nhẹ lòng quá! hehe. vẫn còn nhiều tình yêu ở nơi khác có hoàn cảnh tốt hơn, đời còn dài mà! hehe
 
em thì nói ra không phải là khoe,nhưng đi ra đường cũng hay ghi điểm trong mắt phái nữ lắm!nhưng không phải lấy cái mã mình đi lăng nhăng vô mấy cái quán cf cho dù có ế.
 
hehe! cái mã tôi cũng ngon lắm. nhưng phong cách tôi vào quán cf tự tin và có khi cũng chãnh lắm, mấy em lăng nhăn có ghiền cũng không giám tới
chứ cái ông topic của boygiagay kia có nhiều mâu thuẫn quá, không nên tin
 
nhưng không phải lấy cái mã mình đi lăng nhăng vô mấy cái quán cf cho dù có ế.
bác này nói thế ko sợ làm chủ Topic buồn à :| mình thấy gái cà phê lịch sự vẫn đc lắm đó chứ đâu đến nỗi nào

chủ topic cứ kiên trì 1 tí bác, tầm đi uống nước vài lần hãy nghĩ tới chuyện hỏi này nọ e nó,mới gặp mà hỏi số dt này nọ nta ko cho đâu bác eiiiiiiii ... mình thì chưa quen gái bán caphe nhưng cũng xin đc số vài lần cho bạn ( căn bản nó ngại ko dám xin ).... CHỐNG CHỈ ĐỊNH : caphe gái gú đèn mờ và mấy quán ăn mặc hở hang thì bác cho em xin =)) vui vẻ thì đc thôi chứ nói quen thật thì thua
 
bác này nói thế ko sợ làm chủ Topic buồn à :| mình thấy gái cà phê lịch sự vẫn đc lắm đó chứ đâu đến nỗi nào

chủ topic cứ kiên trì 1 tí bác, tầm đi uống nước vài lần hãy nghĩ tới chuyện hỏi này nọ e nó,mới gặp mà hỏi số dt này nọ nta ko cho đâu bác eiiiiiiii ... mình thì chưa quen gái bán caphe nhưng cũng xin đc số vài lần cho bạn ( căn bản nó ngại ko dám xin ).... CHỐNG CHỈ ĐỊNH : caphe gái gú đèn mờ và mấy quán ăn mặc hở hang thì bác cho em xin =)) vui vẻ thì đc thôi chứ nói quen thật thì thua
uh`. gặp mấy con mà mình không thích thì vô tư luôn, mà sao gặp mấy con mình thích thì không nói được nên lời, hehe
 
thế hôm nay đã xin được cái số chết tiệt đó chưa nào ??
 
thế hôm nay đã xin được cái số chết tiệt đó chưa nào ??
hehe! chưa! em đang bơ tôi. tôi đang làm dáng! cười mín gây ấn tượng
 
hehe! chưa! em đang bơ tôi. tôi đang làm dáng! cười mín gây ấn tượng

ca này giống mình!từ hồi có 2 con cá xấu toàn diện chọc ngoáy vào,giờ con nhỏ kia nó có ác cảm với mình,muốn tránh mặt.Đúng là làm việc gì mà có mấy con xl ghen ăn tức ở nó chọc ngoáy vô là y như rằng hỏng việc.Giá như nó không quen 2 con xl kia thì mọi chuyện đã khác.Giờ fail mịa nó luôn!mà mình không phục mới tức chứ!không làm gì sai với con nhỏ kia,chẳng qua nó nghe mấy con đã xấu còn xa kia nói xấu gì mình đó nên nó mới tỏ thái độ như vậy!Trước lúc chưa quen 2 con xl thì nó rất là vui vẻ với mình,giờ nó quay 360 độ
tỏ thái độ muốn tránh né!
 
ca này giống mình!từ hồi có 2 con cá xấu toàn diện chọc ngoáy vào,giờ con nhỏ kia nó có ác cảm với mình,muốn tránh mặt.Đúng là làm việc gì mà có mấy con xl ghen ăn tức ở nó chọc ngoáy vô là y như rằng hỏng việc.Giá như nó không quen 2 con xl kia thì mọi chuyện đã khác.Giờ fail mịa nó luôn!mà mình không phục mới tức chứ!không làm gì sai với con nhỏ kia,chẳng qua nó nghe mấy con đã xấu còn xa kia nói xấu gì mình đó nên nó mới tỏ thái độ như vậy!Trước lúc chưa quen 2 con xl thì nó rất là vui vẻ với mình,giờ nó quay 360 độ
tỏ thái độ muốn tránh né!
vậy bây giờ chơi đẹp với 2 con nhỏ đó, ông làm đường tam tạng, thu phục yêu tinh, dại khờ như không biết chi hết, cho mấy con yêu tinh nó sướng lên, lúc đó nó sẽ đánh giá khác về bạn, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, cho 2 con đó yêu thầm bạn rồi bạn ngây thơ, nó tức não chết luôn
:D
 
tính mình thì khác,không đc thì thôi không nên cố làm gì!giờ fail rồi và mới nhận ra là không thể yêu đc với người mình chưa biết gì về họ!đó là cái thứ tình cảm vớ vẩn
nếu thực sự có thể kiếm đc người mình có ấn tượng mạnh thì mới gọi là tình yêu.Giờ mình cảm thấy chán nản!thôi thì chấp nhận cuộc sống quanh mình vậy.
 
tính mình thì khác,không đc thì thôi không nên cố làm gì!giờ fail rồi và mới nhận ra là không thể yêu đc với người mình chưa biết gì về họ!đó là cái thứ tình cảm vớ vẩn
nếu thực sự có thể kiếm đc người mình có ấn tượng mạnh thì mới gọi là tình yêu.Giờ mình cảm thấy chán nản!thôi thì chấp nhận cuộc sống quanh mình vậy.
hehe. sòng phẵng thế thì tốt quá rồi, chú có đi làm hay đi học gì không?
 
hehe. sòng phẵng thế thì tốt quá rồi, chú có đi làm hay đi học gì không?

đi làm bác ạ!dạo này thì đang thất nghiệp,chờ việc.Ở nhà toàn chơi game,còn ko thì chả biết làm gì,đi ra đi vào thì hết ngày.
 
đi làm bác ạ!dạo này thì đang thất nghiệp,chờ việc.Ở nhà toàn chơi game,còn ko thì chả biết làm gì,đi ra đi vào thì hết ngày.
ùh, sao không rủ bạn đi uống cf, hay đi nhậu gì đó cho đỡ bùn, ở nhà như thế chán lắm
 
ồ!ở đây toàn dân tứ xứ xã giao vớ vẩn thì đc,chứ không thân đc đâu vì nó không hợp gu với mình.Bác thử nghĩ xem mấy thằng ăn nhậu thì hợp sao được với người thích giải trí lành mạnh như mình đc.
 
ồ!ở đây toàn dân tứ xứ xã giao vớ vẩn thì đc,chứ không thân đc đâu vì nó không hợp gu với mình.Bác thử nghĩ xem mấy thằng ăn nhậu thì hợp sao được với người thích giải trí lành mạnh như mình đc.
oh. hiểu rồi, hehe, vậy chuyến này từ bỏ luôn đó hả
 
ở cái môi trường này kiếm đc thằng bạn thân rất khó!cho nên tự làm bạn với chính mình.Nhưng mình ko muốn như thế!mà muốn đổi khác cũng ko đc vì môi trường nó đã như vậy ,cố cũng chả đc.Nói chuyện đến con nhỏ kia thì có cái chuyện gì đó không ổn!không thấy thằng con trai nào đến kiếm,nhưng hôm thứ 7 tuần trước nó nhờ 1 người phụ nữ mới quen chở đi đâu đó rôi chiều hôm sau nó bắt xe ôm về phòng trọ.Nếu nó đi với thằng nào thì thằng đó phải trở về tận nơi chứ nhỉ!đằng này lại bắt xe ôm về
theo bác chuyện này là sao nhỉ?
 
ở cái môi trường này kiếm đc thằng bạn thân rất khó!cho nên tự làm bạn với chính mình.Nhưng mình ko muốn như thế!mà muốn đổi khác cũng ko đc vì môi trường nó đã như vậy ,cố cũng chả đc.Nói chuyện đến con nhỏ kia thì có cái chuyện gì đó không ổn!không thấy thằng con trai nào đến kiếm,nhưng hôm thứ 7 tuần trước nó nhờ 1 người phụ nữ mới quen chở đi đâu đó rôi chiều hôm sau nó bắt xe ôm về phòng trọ.Nếu nó đi với thằng nào thì thằng đó phải trở về tận nơi chứ nhỉ!đằng này lại bắt xe ôm về
theo bác chuyện này là sao nhỉ?
theo quan điểm tôi, đi xe ôm về là có phần nguy hiểm, mình nghĩ là đi với trai, nếu con gái đến chở đi được thì phải chở về được, đó là quan điểm tôi, bác đừng suy nghĩ nhiều nhé!
 
giờ mình mới biết ý nghĩa của lời bài hát này
[video=youtube;9VQEcTY9gtw]http://www.youtube.com/watch?v=9VQEcTY9gtw[/video]
càng nghe thì rất giống điều mình muốn
 
Back
Top