trubatgoi
Legend of Zelda
- 18/6/05
- 931
- 1
Còn clone là thuật đặc trưng của Nar thì ai chẳng biết. Nhưng chẳng lẽ thánh Nar lúc nào cũng chơi clone à ? Đi ngủ, clone. Ăn, clone. Uống nước, clone. Vào WC, clone. Muốn biết có phải clone hay không cứ cho một dao, nếu biến mất nghĩa là clone, nếu không thì đưa đi bệnh viện. Bạn đọc bài của người khác thì cố dùng cái đầu suy nghĩ một chút đi.
có lẽ truyện đã lâu, bạn ko nhớ nhỉ? Hay là do lúc đó bạn thấy sasuke đánh naruto như vậy, bạn cũng hết hồn, tưởng là người thiệt? Đọc trang này nhé. Đọc xem có phải là nó biết là clone ko nhé.
http://www.mangareader.net/93-376-3/naruto/chapter-371.html
Còn bạn lười click vào, hay là do internet chậm load ko được, thì để lần sau mình úp hình trang đó lên cũng được. Đây là bản dịch tiếng anh, còn tiếng nhật nguyên gốc, nó mô tê thế nào thì mình ko biết. Nếu lỡ bạn có bỏ tiền bạc nghiên cứu Naruto nhiều đến nõi bỏ công đi học tiếng Nhật để đọc Naruto nguyên bản cho hay, thì cho mình cái link tiếng Nhật, mình nhờ bạn bè dịch lại cũng được.
Còn việc về Bee, thì bạn đọc mấy trang này. Đọc xong thì đọc lại phân tích của bạn xem có hợp lí ko nhé.
http://www.mangareader.net/93-409-15/naruto/chapter-404.html
http://www.mangareader.net/93-409-16/naruto/chapter-404.html
Sasuke ko biết gì về bijuu như bạn nói nhé, nếu có biết, thì cũng chỉ biết sơ sơ thôi, vì nó đã từng thấy cửu vĩ trong Naruto rồi. Hay là bạn nghĩ lúc đó nó đang giả nai, ko biết gì chăng? Và sao nó chịu đi bắt Bee vì là như vậy :
http://www.mangareader.net/93-409-12/naruto/chapter-404.html
http://www.mangareader.net/93-409-14/naruto/chapter-404.html
Thật ra nguyên chap đó, nhưng để bạn dễ theo ý mình, mình copy lại link từng trang. Nếu có thời gian, đọc lại cả chap đó xem, rồi đọc lại lý luận của bạn mấy trang trước, xem có hợp lý ko.
Còn lúc đánh với Bee, là vẫn còn quan tâm đồng đội nhé, ko phải khốn nạn như bạn bảo nhé.
đọc chap này: http://www.mangareader.net/93-418-7/naruto/chapter-413.html
Rồi so sánh với chap đánh với Raikage và Danzo nhé. Độ tồi bại của nó tăng dần như vậy đó.
Tóm lại là thế này, từ đầu, đăm đăm chỉ giết Itachi, vẫn còn nhận đạo, rồi sau khi biết sự thật về Itachi, cuồng tính, hại người để thực hiện kế hoạch bằng mọi cách nhưng vẫn còn phân biệt đồng đội. Rồi khi vào hội nghị, thú tính bắt đầu trỗi dậy, xem đồng đội là rác rưởi.
Còn mình việc tác giả vẽ ẩu hay gấp, bạn Mastergrez nói khúc kể về mẹ Naruto tác giả vẽ ẩu. Mình hỏi bạn đó xem sao biết hay vậy, có nguyền tin chính xác ko. Bạn chộp giật nhảy vào là sao? Bạn Mastergrez khẳng định như đinh đóng cột mà, thì mình mới thấy thắc mắc, xin link tìm hiểu thêm. bạn hay bắt bẻ quá nhỉ. Đọc hết lại mấy link trên, rồi thấy ko hợp lí gì, mình tranh luận típ nhé.
Bạn ko đọc bài mình à, mình cũng nêu cái dở gần đây của Naruto mà, ko thấy sao?
@Matergrez: bạn có quote bài, thì quote cả đoạn mình viết về so sánh giữa lời nhắn nhủ của mẹ Naruto và mấy bạn viết yahoo 360. Bạn quote có 1 khúc mình nói tự kỷ vậy. Các bạn thích viết blog ở yahoo chửi mình chết. Mình nói tự kỉ như cách nói ví von với những người gặp nhiều chuyện buồn mà đem lên blog tâm sự. sau khi viết tự kỉ mình viết khá rõ ràng. Bạn quote ko hết, người ngoài, hay người lười đọc vào ko hiểu, lại hiểu lầm mình nữa.
À, bạn cũng hiểu câu nói của mình về ko tôn trọng mà vào khuyên bảo thì nghe làm gì rồi hả? Vậy bạn cũng đã hiểu sao nhiều người khuyên Sasuke mà nó vân ngu muội rồi chứ? Vậy đừng bảo là nhân vật này ngu si, hay bựa về khoản ko lí trí, cứ đăm đâu trả thù nữa nhé. Còn nó bựa về cái dáng gay gay, vẽ xấc xược bố láo vì tác giả cho tính nó vậy, chứ ko phải ổng dỡ về phát triển tâm lý nó nhé
Có điều mình thấy mắc cười, sao bạn đưa việc "khinh bỉ" và "cảm thông" về Sasuke chi vậy? Từ đầu đến giờ, mình có nói mình cảm thông cho nó ko? Mình chỉ nhìn từ góc nhìn của nó, mình cho rằng việc nó làm là có thể hiểu được vì sao nó làm vậy. Và qua đó, mình thấy cách xây dựng tính cách, tâm lí của tác giả hay. Mình bảo việc nó làm là đúng, là hy sinh vì chân lí là đúng à?
Còn việc tạo nhân vật điên. Tự dưng quăng vào nhân vật điên trong tác phẩm, diễn tả nó điên khùng, giết người ra sao, ai mà chẳng làm được. Cái khó làm cho đọc giả thấy vì sao nó đang bình thường, lại trở nên điên loạn, sa ngã. Làm cho đọc giả cảm thấy nguyên nhân thỏa đáng, thích hợp. Làm vậy thì truyện hoặc nhân vật cũng trở nên thật hơn, ko gượng ép. Em lớp 6 của bạn làm được ko? Cho mình xem vài nhân vật như vậy để tham khỏa với?
P/S: à xin lỗi Magiczhu nha, nãy giờ viết mà cứ tưởng mastergrez là magiczhu, ko biết sữa kịp ko nữa :)
Chỉnh sửa cuối:

. Chứ còn như giờ thì cậy sức trâu mà bem nhau xem rõ chán 

. Và như mình đã bỏ công phân tích ở bài trước. Chẳng có cơ sở nào mà Sặc thần kỳ của bạn có thể suy luận đó là clone cả. Mình xin kiên nhẫn nhắc lại để hy vọng nó thấm vào não bạn và bạn có thể đưa ra vài phản biện cho những gì mình đưa ra nhé.
.
. Nhưng được rồi, nó không biết về Bijuu nhưng nó cũng biết là Akatsuki bắt Jinchuuriki chẳng phải là để mang về nuôi dạy thành tài gì, thế nhưng nó vẫn đi bắt về chỉ để phục vụ cho bản thân mình? Thế thì chẳng phải thứ rác rưởi coi thường tính mạng người khác thì là gì? Bào với chả chữa nữa?
. Lúc đánh Bee tưởng là Bee dễ ăn nên định alê 1 mình xông vào giựt le với gái. Bị đập cho như chó thì mới nhận ra là nếu không có 3 đứa kia, 1 chọi 1 thì chỉ có nước từ lết đến chết nên mới phải để ý xem là 3 đứa kia có chết không để mà còn tính tiếp. Oke?
.
, điểm này còn chứng tỏ Sasuke vẫn luôn nhớ về bạn bè 
Còn lồng thêm bé Sasuke vào thì thành epic fail mất tiêu rồi 

........

