Tôi phải làm sao?? tôi có phải là 2 lúa???

có thể là đang để ý :-"
làm quen đại 1 em để lấy thông tin ko phải là lăng nhăng, thế nhé .

còn cái con đàn bà chảnh kia nó vẫn ko cho số đt, thì có thể có trong các trường hợp sau đây :

1 - trang bị 1 sự phòng vệ về mọi thứ, " mình đang đi làm, mình nhất quyết cẩn thận " , thì sẽ ko cho ai cái thông tin gì cả => cái vòi của sự suy nghĩ không với tới chuyện yêu đương với ai => với khách lạ thì càng không

2 - có cm nó người yêu rồi =))

vậy ở đây ta chỉ xét trường hợp 1 , nghĩ cách làm sao để tiếp xúc với em nó lâu dài, nhiều , và hơn nữa ông cũng nên tìm hiểu sem em nó đang sống ở ngay tại nơi ông ở , hay là ở xa tới trọ sinh viên + đi làm, nếu quê ở xa thì.... có lẽ dẹp đê, vụ ảo lắm
em này sinh viên ở tỉnh lên thành phố học và làm thêm ở quán cf.
nói chung chổ tôi đến nhà em thì khoảng 4h chạy xe, vậy có xa quá không?

---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:41 ----------

Tưởng tượng ít thôi, chắc ông vào đấy ngó nghiêng nhiều nên chúng nó tò mò lâu lâu nhìn ông cái thôi chứ để ý quái gì :>

hì. từ khi bắt chuyện và xin số em này, hình như mọi người trong quán đang chú ý về tôi, tôi nghĩ là thế, hehe, đôi lúc tôi cũng run run :D
 
từ từ cháo nó mới nhừ... bạn ơi
 
em này sinh viên ở tỉnh lên thành phố học và làm thêm ở quán cf.
nói chung chổ tôi đến nhà em thì khoảng 4h chạy xe, vậy có xa quá không?

---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:41 ----------

quá xa là đằng khác!vụ này hơi bị ảo!mà chủ thớt hết em để ý rồi à?cứ cố mãi thế thì chẳng đi đến đâu cả!cứ cố đi rồi 1 ngày nào đó em sẽ đi chỗ khác là mất tăm à :1cool_byebye: ở đó mà thương mà nhớ!:1cool_byebye:
quán cf nó chỉ làm tạm thời thôi!rồi mai này nó về quê thì sao?có đi theo nó được ko?
 
phải nói là " có đi 4h chạy xe + double đường về 4h nữa + thêm 1h ở lại nhà em nó chơi = 9h/ mỗi ngày để đi theo nó được ko ? =))
 
quá xa là đằng khác!vụ này hơi bị ảo!mà chủ thớt hết em để ý rồi à?cứ cố mãi thế thì chẳng đi đến đâu cả!cứ cố đi rồi 1 ngày nào đó em sẽ đi chỗ khác là mất tăm à :1cool_byebye: ở đó mà thương mà nhớ!:1cool_byebye:
quán cf nó chỉ làm tạm thời thôi!rồi mai này nó về quê thì sao?có đi theo nó được ko?
hehe, đã trình bày bên thớt bạn anhthem
vì sợ 1 ngày nào đó không được gặp e nữa, nên vấn đề gấp rút ở đây là có được sdt của em nó :D
 
thật ra mà nói thì, ...tôi mà đã có quyết tâm có số đt của ai đó thì tôi sẽ có =))
kể cho vài lần lấy số đt ( hơi truyện tranh tí , nhưng cũng ko có gì quá khó tin )
lấy số đt của 1 em ở 1 khách sạn nọ .... biết đc tên, ko biết số đt, hồi sau gặp anh quản lý, xin số đt và bảo rằng có việc gấp.... kể lể rằng em ấy hôm trc có giới thiệu tôi 1 mối làm ăn ( xxx yyy gì đấy chỗ này bịa khéo thì đc ), anh giúp tôi cho số hộ cái đc ko ? ( khi gặp quản lý ăn mặc lịch sự tí )

....

lần 2 : lấy số đt của 1 em trong lớp trung cấp ...
đi thi hộ thằng kia 1 môn, thấy 1 em quá ngon, tìm cách vọc số điện thoại... giờ giải lao gặp anh giáo viên, xin cái danh sách số đt của lớp ( ko biết tất cả các lớp có đều có danh sách này ko nữa, nhưng may thay là lớp này có ) , thế là... tự hiểu :-"

lần 3 : 1 em trong quán cà phê ... vào uống đúng 3 lần, thấy ngay 1 em to bự ngon mắt... , thế là ngồi ko yên, cứ cười 1 mình làm chị em cứ để ý :"> , hồi sau 1 em đi ngang qua tôi gọi lại, thì thầm bảo rằng .." số đt của bạn gái kia là gì, cho mình xin đc ko ?"

lập tức cái em vừa bị tôi thì thầm ấy cười hí hố chạy cái đám đông nhân viên nữ đang tụm 5 7 la toán lên " anh kia để ý mày kìa =)) " ... rồi quay lại rút đt ra bảo " nó k cho , nhưng em có số nó đêy , 09... =)) "

... kết quả dễ ngoài tưởng tượng nhỉ =))

---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:41 ----------

còn 1 cách cuối chưa dám thử, đó là ăn mặc như siêu nhân, tay lăm le con dao ( hoặc súng ), chờ khuya khoắc em nó ra về kê cổ vào dao, thì thào " cho số đt hay chết ?" =))
 
chú được, hehe, mấy chiêu này đơn giản, dễ ứng dụng, tk's chú nha
 
thật ra mà nói thì, ...tôi mà đã có quyết tâm có số đt của ai đó thì tôi sẽ có =))
kể cho vài lần lấy số đt ( hơi truyện tranh tí , nhưng cũng ko có gì quá khó tin )
lấy số đt của 1 em ở 1 khách sạn nọ .... biết đc tên, ko biết số đt, hồi sau gặp anh quản lý, xin số đt và bảo rằng có việc gấp.... kể lể rằng em ấy hôm trc có giới thiệu tôi 1 mối làm ăn ( xxx yyy gì đấy chỗ này bịa khéo thì đc ), anh giúp tôi cho số hộ cái đc ko ? ( khi gặp quản lý ăn mặc lịch sự tí )

....

lần 2 : lấy số đt của 1 em trong lớp trung cấp ...
đi thi hộ thằng kia 1 môn, thấy 1 em quá ngon, tìm cách vọc số điện thoại... giờ giải lao gặp anh giáo viên, xin cái danh sách số đt của lớp ( ko biết tất cả các lớp có đều có danh sách này ko nữa, nhưng may thay là lớp này có ) , thế là... tự hiểu :-"

lần 3 : 1 em trong quán cà phê ... vào uống đúng 3 lần, thấy ngay 1 em to bự ngon mắt... , thế là ngồi ko yên, cứ cười 1 mình làm chị em cứ để ý :"> , hồi sau 1 em đi ngang qua tôi gọi lại, thì thầm bảo rằng .." số đt của bạn gái kia là gì, cho mình xin đc ko ?"

lập tức cái em vừa bị tôi thì thầm ấy cười hí hố chạy cái đám đông nhân viên nữ đang tụm 5 7 la toán lên " anh kia để ý mày kìa =)) " ... rồi quay lại rút đt ra bảo " nó k cho , nhưng em có số nó đêy , 09... =)) "

... kết quả dễ ngoài tưởng tượng nhỉ =))

---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:41 ----------

còn 1 cách cuối chưa dám thử, đó là ăn mặc như siêu nhân, tay lăm le con dao ( hoặc súng ), chờ khuya khoắc em nó ra về kê cổ vào dao, thì thào " cho số đt hay chết ?" =))
Xin số phone của người mình thích hay yêu thì theo quan điểm của tôi là xin trực tiếp.
 
mình moi di café ve day. Vào quàn la moi vào lan dau mà da có duoc sdt roi ... :|
 
Thì vào ngồi ghế tự em nó lại ngồi kế bên rồi bắt chuyện blah blah rồi lúc tính tiền thì xin sdt nói có gì nt chơi vậy thôi ...

Mới dầm mưa về xong em nó còn nhắn qua trước hỏi thăm nè ... :|:|
 
Thì vào ngồi ghế tự em nó lại ngồi kế bên rồi bắt chuyện blah blah rồi lúc tính tiền thì xin sdt nói có gì nt chơi vậy thôi ...

Mới dầm mưa về xong em nó còn nhắn qua trước hỏi thăm nè ... :|:|
hehe, ở tôi cũng mưa, tôi cũng mới đi uống cf, ngồi quán khác, gặp 1 em khác cũng xinh
hehe, cảm nắng rồi:D
 
thế giờ đã biết câu"không nên để ý 1 bông hoa mà bỏ lỡ 1 vườn hoa "chưa?tự nhiên cứ kêu kết 1 em rồi lên đây than,mắc công anh em vô rep
thằng con trai nào cũng vậy thôi,khi đã có ny mà đi ra ngoài gặp em hotgirl chân dài mà ko cảm nắng mới lạ đấy!
to Lonely:cẩn thận coi trừng em nó là cáo đấy!tránh xa cái chữ money với em nó!

---------- Post added at 05:31 ---------- Previous post was at 05:29 ----------

giờ mới biết cứ để ý mãi 1 đứa con gái thì chả làm gì đc hết,khi đời thì có rất nhiều em còn thú vị hơn
 
to Lonely:cẩn thận coi trừng em nó là cáo đấy!tránh xa cái chữ money với em nó!

Keke ... Mình thì làm gì có tiền mà dụ ... :D:D
 
thế giờ đã biết câu"không nên để ý 1 bông hoa mà bỏ lỡ 1 vườn hoa "chưa?tự nhiên cứ kêu kết 1 em rồi lên đây than,mắc công anh em vô rep
thằng con trai nào cũng vậy thôi,khi đã có ny mà đi ra ngoài gặp em hotgirl chân dài mà ko cảm nắng mới lạ đấy!
to Lonely:cẩn thận coi trừng em nó là cáo đấy!tránh xa cái chữ money với em nó!

---------- Post added at 05:31 ---------- Previous post was at 05:29 ----------

giờ mới biết cứ để ý mãi 1 đứa con gái thì chả làm gì đc hết,khi đời thì có rất nhiều em còn thú vị hơn
hehe, cảm nắng là chuyện bình thường, nhưng dù có hotgirl đi nữa thì tôi vẫn thích em cf mà tôi lên đây để tâm sự, chứ xung quanh tôi người đẹp cũng kha khá :D
 
chú được, hehe, mấy chiêu này đơn giản, dễ ứng dụng, tk's chú nha

đá 1 cú tung bẹn ông h` chứ ở đấy mà gọi tôi = chú =))

---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:57 ----------

thế vẫn chưa móc được cái số đt chó má của con đàn bà ấy à :-"
 
bạn cứ đến đó uống thêm vài lần nữa đi, làm cho người ta nhớ mặt trước rồi hãy làm quen thôi. mọi chuyện cứ từ từ bạn ah. đốt cháy giai đoạn làm gì để bây giở ngồi chờ đợi
 
đá 1 cú tung bẹn ông h` chứ ở đấy mà gọi tôi = chú =))

---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:57 ----------

thế vẫn chưa móc được cái số đt chó má của con đàn bà ấy à :-"
hehe, chưa, đang làm dáng với em nó, để 1 vài hôm nữa xin trực tiếp 1 lần nữa xem sao :D

---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:23 ----------

bạn cứ đến đó uống thêm vài lần nữa đi, làm cho người ta nhớ mặt trước rồi hãy làm quen thôi. mọi chuyện cứ từ từ bạn ah. đốt cháy giai đoạn làm gì để bây giở ngồi chờ đợi

hi`, mình cũng đến quán thường xuyên, em ấy có lẽ cũng đã nhớ mặt rồi, bây h chỉ hy vọng e ấy gọi cho mình :D, nếu không được thì có thể sẽ xin sdt 1 lần nữa
 
thế tình hình là em nó cứ bơ bác chứ gì?tỏ vẻ là không thèm để ý
cứ chờ xin đt thì đến tết congo :6cool_boss:

---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:32 ----------

tôi thì bị 2 con cá sấu nó chọc ngoáy làm con kia nó bơ mình luôn,mà giờ ngồi cắn răng mà chịu đây này!
éo có 2 con nặc nô này thì thành công mịa nó rồi T_T

---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:34 ----------

tình hình là hôm nọ có nói chuyện lại với em vài câu nữa và cũng cười với mình đc 1 chút,có con cá sấu kia thì cứ nhìn mình rồi nhăn mặtT_T
ko hiểu lý do gì?mà 2 đứa đang nói chuyện với nhau,tự nhiên vô hóng chuyện làm mình ko dám nói chuyện với ẻm ấy luôn
giờ vẫn thấy bị có người quấy rầy xung quanh
 
thế tình hình là em nó cứ bơ bác chứ gì?tỏ vẻ là không thèm để ý
cứ chờ xin đt thì đến tết congo :6cool_boss:

---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:32 ----------

tôi thì bị 2 con cá sấu nó chọc ngoáy làm con kia nó bơ mình luôn,mà giờ ngồi cắn răng mà chịu đây này!
éo có 2 con nặc nô này thì thành công mịa nó rồi T_T

---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:34 ----------

tình hình là hôm nọ có nói chuyện lại với em vài câu nữa và cũng cười với mình đc 1 chút,có con cá sấu kia thì cứ nhìn mình rồi nhăn mặtT_T
ko hiểu lý do gì?mà 2 đứa đang nói chuyện với nhau,tự nhiên vô hóng chuyện làm mình ko dám nói chuyện với ẻm ấy luôn
giờ vẫn thấy bị có người quấy rầy xung quanh
thì ra là bác mihiro, tưởng ai, mà sao nick tôi viết 3 bài rồi mà sao trên đó thấy có 1 bài viết thế này
 
Back
Top