Đây là 1 câu chuyện tâm sự nhỏ của mình :) Chuyện khá lằng nhằng nên mình chỉ viết ý chính :) .
Mình cũng thuộc loại nhà có điều kiện , có tiền , có xe , mặt mũi cũng sáng sủa , người cũng ổn vì mình chăm chơi thể thao ( bơi , tennis , thể hình ) , ăn nói cũng vui tính , nói chung là ổn nhưng không có ny vì mình không thích :) cho đến 1 ngày mình biết em .Lúc đầu mình cũng chả biết em là ai :) cho đến khi có 1 thằng bạn lớp mình thích 1 em ( em ý đã có người yêu ) , nó lân la nói chuyện làm quen đủ kiểu nhưng kết quả là fail . Rồi bọn bạn mình mới kể chuyện , mình bắt đầu để ý em . Ấn tượng đầu tiên của mình với em là người gì mà nhìn ngố thế , mặt tròn xoe như cái bánh bao vậy nhưng càng nhìn lại càng thấy ngộ nghĩnh ^^ đáng yêu . Rồi mình bắt đầu thích , mình để ý đến em nhiều hơn . 1 ngày mình lấy hết can đảm nhờ con bạn lấy hộ số , rồi làm quen , rồi nhắn tin :) , rồi em biết mặt mình . Nhiều lần mình bảo đưa em về nhưng em đều từ chối , giọng em nghe dễ thương lắm như trẻ con vậy : " ấy hâm à , hấp à , điên à , không đâu tớ ngại lắm " ( ngày nào em cũng đi xe bus về 1 mình ) . Mình rủ em đi chơi em cũng nói ngại em nói nhà em mới chuyển về được hơn 7 tháng chưa quen ai nên không muốn đi đâu . Đến 1 lần mình chả nói chả rằng ra bến xe bus đứng đợi em và bảo đưa em về , em đỏ mặt ngại ngùng lên xe để mình đưa về , vừa đi em vừa ôm mặt nói nhỏ " ngại quá huuu " :) . 1 hôm không thấy em xuống ăn cơm ( trường mình bán trú , mình và em ăn cơm trưa ở trường 2 lớp ngồi cạnh nhau ) mình nhắn tin hỏi thăm thì em nhắn lại " lặng người " rồi em nói buồn chắc h em lại như xưa , mình hỏi thì em không nói gì . Rồi mình gọi điện , nhắn tin cho em nhiều lên có những hôm liên tục nhưng có nhiều hôm 3 4 ngày mới nhắn , cũng thân hơn 1 chút ^^ nên mình gọi em là bánh bao , mình rủ em đi chơi nhưng em chỉ từ chối khéo " tớ đã ngại thì chớ =.= " . Rồi mình hỏi em thích ăn tiramisu ko ? em bảo là gì ng ta còn ko biết . Rồi mình làm cho em 1 cái tiramisu , mình mang đến nhà em nhưng em bị quản chặt lắm tối là không được ra ngoài nên mình đành mang đến trường để cuối h tặng :) . Cuối h mình gọi điện hỏi em đang ở đâu thì em bảo tớ ở bến xe bus , mình ra đưa em bánh em thích lắm cười tít mắt ^^ . Em nhắn tin cho mình khen mình làm bánh ngon , mình bảo thế bao h ấy mới tớ đi chơi nhỉ ? Em bảo thế sau tớ ko nhận gì của ấy nữa , mình bảo ok lần sau ko nhận nữa nhưng lần này nhận rồi nàm thao h
. Em bảo em trả mình = thẻ điện thoại , nói thật khi nghe câu này mình khá buồn :) mình làm bánh tặng em đâu phải vì 1 cái thẻ điện thoại :) .
Thêm ít info về em cho ae :) Tính trẻ con , mặt trẻ con , giọng trẻ con , đã có ny hình như cũng yêu nhau lâu rồi :) . Biết là khó nhưng đây là lần đầu tiên mình quan tâm đến 1 người con gái . Anh em lắng nghe thích góp ý gì mình cũng tiếp nhận
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
Thêm nữa tính em vô tư lắm :) sở thích của em là cười ^^
Mình cũng thuộc loại nhà có điều kiện , có tiền , có xe , mặt mũi cũng sáng sủa , người cũng ổn vì mình chăm chơi thể thao ( bơi , tennis , thể hình ) , ăn nói cũng vui tính , nói chung là ổn nhưng không có ny vì mình không thích :) cho đến 1 ngày mình biết em .Lúc đầu mình cũng chả biết em là ai :) cho đến khi có 1 thằng bạn lớp mình thích 1 em ( em ý đã có người yêu ) , nó lân la nói chuyện làm quen đủ kiểu nhưng kết quả là fail . Rồi bọn bạn mình mới kể chuyện , mình bắt đầu để ý em . Ấn tượng đầu tiên của mình với em là người gì mà nhìn ngố thế , mặt tròn xoe như cái bánh bao vậy nhưng càng nhìn lại càng thấy ngộ nghĩnh ^^ đáng yêu . Rồi mình bắt đầu thích , mình để ý đến em nhiều hơn . 1 ngày mình lấy hết can đảm nhờ con bạn lấy hộ số , rồi làm quen , rồi nhắn tin :) , rồi em biết mặt mình . Nhiều lần mình bảo đưa em về nhưng em đều từ chối , giọng em nghe dễ thương lắm như trẻ con vậy : " ấy hâm à , hấp à , điên à , không đâu tớ ngại lắm " ( ngày nào em cũng đi xe bus về 1 mình ) . Mình rủ em đi chơi em cũng nói ngại em nói nhà em mới chuyển về được hơn 7 tháng chưa quen ai nên không muốn đi đâu . Đến 1 lần mình chả nói chả rằng ra bến xe bus đứng đợi em và bảo đưa em về , em đỏ mặt ngại ngùng lên xe để mình đưa về , vừa đi em vừa ôm mặt nói nhỏ " ngại quá huuu " :) . 1 hôm không thấy em xuống ăn cơm ( trường mình bán trú , mình và em ăn cơm trưa ở trường 2 lớp ngồi cạnh nhau ) mình nhắn tin hỏi thăm thì em nhắn lại " lặng người " rồi em nói buồn chắc h em lại như xưa , mình hỏi thì em không nói gì . Rồi mình gọi điện , nhắn tin cho em nhiều lên có những hôm liên tục nhưng có nhiều hôm 3 4 ngày mới nhắn , cũng thân hơn 1 chút ^^ nên mình gọi em là bánh bao , mình rủ em đi chơi nhưng em chỉ từ chối khéo " tớ đã ngại thì chớ =.= " . Rồi mình hỏi em thích ăn tiramisu ko ? em bảo là gì ng ta còn ko biết . Rồi mình làm cho em 1 cái tiramisu , mình mang đến nhà em nhưng em bị quản chặt lắm tối là không được ra ngoài nên mình đành mang đến trường để cuối h tặng :) . Cuối h mình gọi điện hỏi em đang ở đâu thì em bảo tớ ở bến xe bus , mình ra đưa em bánh em thích lắm cười tít mắt ^^ . Em nhắn tin cho mình khen mình làm bánh ngon , mình bảo thế bao h ấy mới tớ đi chơi nhỉ ? Em bảo thế sau tớ ko nhận gì của ấy nữa , mình bảo ok lần sau ko nhận nữa nhưng lần này nhận rồi nàm thao h
. Em bảo em trả mình = thẻ điện thoại , nói thật khi nghe câu này mình khá buồn :) mình làm bánh tặng em đâu phải vì 1 cái thẻ điện thoại :) .Thêm ít info về em cho ae :) Tính trẻ con , mặt trẻ con , giọng trẻ con , đã có ny hình như cũng yêu nhau lâu rồi :) . Biết là khó nhưng đây là lần đầu tiên mình quan tâm đến 1 người con gái . Anh em lắng nghe thích góp ý gì mình cũng tiếp nhận
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
Thêm nữa tính em vô tư lắm :) sở thích của em là cười ^^

đừng đề cập thái quá với e nó mấy chuyện riêng tư, cứ nên hỏi chung chung về học tập, zui chơi thôi... còn mấy cái khác mà muốn biết, bác phải có đồng minh 

Bởi vậy vơ ngay vợ mặt tròn nhưng lùn tẹt (1m49). Phải công nhận mấy em mặt trái xoan đẹp nhưng lại không ưa nhìn bằng mặt tròn 