Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Đọc chap này thấy hình tượng Itachi ngày càng bựa ra :( . Thà cứ để anh yên giấc ngàn thu như Jiraiya còn giữ được hình tượng chứ để anh thế này thì đi mẹ vào vết xe đổ của huyền thoại troll Kubo mất . Thiên tài cũng có chừng mực thôi , cứ như Hokage 4 , Oro cũng có lúc sợ hãi , yếu đuối hay như Jiraiya cũng phải đánh sống chết mới tìm được điểm yếu của đối thủ ,... Còn Itachi ? Anh bao nhiêu tuổi mà cái gì cũng biết , cái gì cũng nằm trong kế hoạch của anh , anh xuất hiện ở đâu thì biến cái lũ đồng đội của anh thành 1 đám ngu học . Anh ko cần cố gắng , anh pro từ khi còn bé , mười mấy tuổi anh kill cả gia tộc không đổ 1 giọt mồ hôi .
Đến trận gặp Kàto anh lại nhồi vào đầu thằng em tội nghiệp1 cái fb *** biết ở đâu ra . Sau một hồi chém gió với Kàto thấy *** ổn , thì anh lại lôi 1 cái thuật cũng *** biết đâu ,đến cụ cố nhà anh cũng đách biết để chơi trò trẻ trâu . Anh hầu như không có cảm xúc , lúc nào cũng bình tĩnh , anh đánh cứ như đúng rồi chả cần tính toán kĩ lưỡng như shikamaru ,mặc cho đồng đội và kẻ địch cứ xoay quanh anh kêu gào . Bới sau đó thì mọi đòn đánh của anh đều trở nên logic , còn đọc giả thì ồ lên hâm mộ:"Sao Itachi pro thế , chiến thuật ghê thế , còn mấy thằng kia sao ngu thế "
.
Không biết mọi người nghĩ sao chứ hình tượng Itachi đối với mình đang dần trở thành một trong những đóng shit troll nhất truyện, nhất là trong 2 chap gần đây .Độ bựa của anh bây giờ cũng một 9 một 10 với thằng em của anh rồi.

Vụ con quạ thì may ngoài sức tưởng tượng và chả dính gì đến plan gốc của anh ấy cả.im3 là sau khi chết càng im3 hơn![]()
.
.Hokage 4 có lúc yếu đuối nào thế, sao mình ko nhớ?
Ita cũng có lúc kiêu, cũng từng quá tự tin vào khả năng của mình nên trong bao nhiêu năm mới cố gắng làm tất cả mọi việc 1 mình nên mới bị Mad làm cho thất bại. Một người có god-complex mà ko gọi là yếu lòng ư? Đến chuyện ko giết Sasuke thì anh ấy vừa mới thừa nhận là một phần để dành cho kế hoạch tự trừng phạt mình - đấy ko gọi là "có cảm xúc" ư? Một người luôn tỏ ra bình tĩnh (mà thục sự thì cung ko phải lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh đâu, mới rồi thôi thằng Kabuto dọa nạt em ảnh vài câu là thấy phản ứng giận dữ liền) ko nhất thiết là 1 người ko có cảm xúc. Trước khi anh ấy chết chúng ta chỉ biết là anh ấy là anh hùng có đức hi sinh đơn thuần, còn sau khi anh ấy chết thì chính anh ấy kể ra với chúng ta về cái phần cá nhân ích kỉ của anh ấy.
Còn so Ita với Jir chẳng hạn thì sai hoàn toàn. Vì bản chất của Ita là planner, điểm mạnh của anh ấy chính xác là ở chỗ đó (còn của Jir, Nar... là ở chỗ khác cơ. Nếu Ita mà ko có cái điểm mạnh kia mà bắt buộc anh này đánh theo kiểu trial and error của mấy vị kia thì chắc đến chiêu thứ 2 là lăn ra chết). Và đương nhiên cũng khác với Shikamaru - về mặt IQ thì Shika phải nói là hơn, nhưng Shika là một shinobi trẻ ko có kn, nên kiểu của Shika là đặt ra các kế hoạch siêu quần kiểu để cho đối phương ko mắc vào A thì mắc vào B , còn Ita bản chất là thằng gián điệp thì dựa vào sự thấu hiểu bản chất của đối phương và kinh nghiệm để đặt kế hoạch. Nhưng các plan ko liên quan đến đánh nhau của Ita thì fail khá nhiều rồi đó. Còn plan liên quan đến đánh nhau thì như trận vs Sasuke thì để ý kĩ cũng sẽ thấy một vài lần phải phản ứng nhanh rồi đấy, chứ ko phải cái gì cũng trót lọt như lời Tobi nói đâu.
Còn 2 cái thuật lôi ra sau khi chết thì 1 cái ko bao giờ Ita có thể sử dụng lúc còn sống, 1 cái nữa thì, nếu nó phải trả giá như Izanagi tức là mất mắt thì đương nhiên ai điên mà dùng, nếu như muốn để lại mắt cho Sasuke?Vụ con quạ thì may ngoài sức tưởng tượng và chả dính gì đến plan gốc của anh ấy cả.
Mình lại chẳng thấy Ita là planner gì cả. Đúng là Ita có kinh nghiệm, có thấu hiểu đối phương nhưng kế hoạch gì rồi cũng trở về kiểu: "Chiêu của mày mạnh đấy, nhưng tao có chiêu khác mạnh hơn". Hồi đánh nhau với Kak thì anh ấy giở Tsukuyomi ra, bị Jir trap thì anh ấy lôi Araterasu ra, đánh nhau với thằng em thì anh ấy lộ ra Susano'o, cuối cùng đánh nhau với Kabuto thì anh ấy nói đánh nó phải thế này, phải thế nọ, lại lôi ra một cái FB không biết từ đâu mọc ra rồi cuối cùng anh lại nói: "Thôi, bỏ đi, anh có Izanami rồi".
. Nói thật truyện Naruto đọc tới giờ , càng lúc càng nhiều thằng nguy hiểm hoặc cố tỏ ra nguy hiểm . Xem mà buồn cười đúng kiểu ngày xưa mình xem 5 anh em siêu nhân , còn giờ thì các bạn ấy xem Naruto ( vì siêu nhân Gao có bao nhiêu nguy hiểm lộ hết cả ra rồi ) . Tác giả sau 1 thời gian viết lách chắc đọc nhiều chưởng Tàu quá nên thành ra thế này đây . Xem thốn vl .Đồng ý hoàn toàn với cả 2 tay và 3 chân, giờ trong truyện mình chỉ còn thích anh Kakashi và 1 số anh nhân vật phụ khác như Shikamaru ...Đọc chap này thấy hình tượng Itachi ngày càng bựa ra :( . Thà cứ để anh yên giấc ngàn thu như Jiraiya còn giữ được hình tượng chứ để anh thế này thì đi mẹ vào vết xe đổ của huyền thoại troll Kubo mất . Thiên tài cũng có chừng mực thôi , cứ như Hokage 4 , Oro cũng có lúc sợ hãi , yếu đuối hay như Jiraiya cũng phải đánh sống chết mới tìm được điểm yếu của đối thủ ,... Còn Itachi ? Anh bao nhiêu tuổi mà cái gì cũng biết , cái gì cũng nằm trong kế hoạch của anh , anh xuất hiện ở đâu thì biến cái lũ đồng đội của anh thành 1 đám ngu học . Anh ko cần cố gắng , anh pro từ khi còn bé , mười mấy tuổi anh kill cả gia tộc không đổ 1 giọt mồ hôi .
Đến trận gặp Kàto anh lại nhồi vào đầu thằng em tội nghiệp1 cái fb *** biết ở đâu ra . Sau một hồi chém gió với Kàto thấy *** ổn , thì anh lại lôi 1 cái thuật cũng *** biết đâu ,đến cụ cố nhà anh cũng đách biết để chơi trò trẻ trâu . Anh hầu như không có cảm xúc , lúc nào cũng bình tĩnh , anh đánh cứ như đúng rồi chả cần tính toán kĩ lưỡng như shikamaru ,mặc cho đồng đội và kẻ địch cứ xoay quanh anh kêu gào . Bới sau đó thì mọi đòn đánh của anh đều trở nên logic , còn đọc giả thì ồ lên hâm mộ:"Sao Itachi pro thế , chiến thuật ghê thế , còn mấy thằng kia sao ngu thế "
.
Không biết mọi người nghĩ sao chứ hình tượng Itachi đối với mình đang dần trở thành một trong những đóng shit troll nhất truyện, nhất là trong 2 chap gần đây .Độ bựa của anh bây giờ cũng một 9 một 10 với thằng em của anh rồi.
Mình lại chẳng thấy Ita là planner gì cả. Đúng là Ita có kinh nghiệm, có thấu hiểu đối phương nhưng kế hoạch gì rồi cũng trở về kiểu: "Chiêu của mày mạnh đấy, nhưng tao có chiêu khác mạnh hơn". Hồi đánh nhau với Kak thì anh ấy giở Tsukuyomi ra, bị Jir trap thì anh ấy lôi Araterasu ra, đánh nhau với thằng em thì anh ấy lộ ra Susano'o, cuối cùng đánh nhau với Kabuto thì anh ấy nói đánh nó phải thế này, phải thế nọ, lại lôi ra một cái FB không biết từ đâu mọc ra rồi cuối cùng anh lại nói: "Thôi, bỏ đi, anh có Izanami rồi".



Mình lại chẳng thấy Ita là planner gì cả. Đúng là Ita có kinh nghiệm, có thấu hiểu đối phương nhưng kế hoạch gì rồi cũng trở về kiểu: "Chiêu của mày mạnh đấy, nhưng tao có chiêu khác mạnh hơn". Hồi đánh nhau với Kak thì anh ấy giở Tsukuyomi ra, bị Jir trap thì anh ấy lôi Araterasu ra, đánh nhau với thằng em thì anh ấy lộ ra Susano'o, cuối cùng đánh nhau với Kabuto thì anh ấy nói đánh nó phải thế này, phải thế nọ, lại lôi ra một cái FB không biết từ đâu mọc ra rồi cuối cùng anh lại nói: "Thôi, bỏ đi, anh có Izanami rồi".
