- 17/9/09
- 441
- 58
- Banned
- #921
Phim rõ ràng thế còn gì, thằng Daniel là bệnh nhân tâm thần nguy hiểm và được tổng thống mỹ quan tâm đặc biệt, về nhà sau 1 tuần làm việc mệt mỏi, daniel bước vào nhà và gặp cảnh tượng kinh hoàng khi người vợ dìm chết 2 con dưới ao nước, trong khi tâm trí còn đang hỗn loạn thì anh ta cho bà vợ đi bán muối, mất vợ mất con mất cả gia đình nên daniel (tên thật là Andrew Laeddis) phát điên và tự tạo kí ức rằng mình là một thanh tra tên "Teddy Daniel" (những kí ức về trại tập trung dachau, có vợ bị thằng bệnh nhân trên đảo giết,...), tất cả những người xung quanh anh ta từ đầu đến cuối phim như ông chủ đảo, y tá rồi người phụ tá đi chung với daniel lên đảo nữa, đều là bác sĩ riêng của daniel, kể cả cái bà susan mà daniel gặp khi ở hang động nữa, đều là đóng kịch để dẫn dắt daniel từ từ nhớ lại tội lỗi thật sự của mình. Cuối cùng như bạn đã thấy, Daniel nhớ lại tất cả, lúc cuối phim bác sĩ đã thử xem anh ta đã nhớ lại mình là ai chưa, Daniel cố tình trả lời sai để các bác sĩ đem anh ta đi mổ não (tổng thống mỹ nói nếu đợt điều trị bằng cách đóng giả của các bác sĩ không thành công thì hãy làm cho daniel không còn là mối nguy hiểm của cộng đồng nữa), daniel trả lời thế vì anh ta không thể chịu được sự dằn vặt vì những tội lỗi giết vợ thật sự của mình, lời cuối cùng Andrew ( hay Teddy Daniel) nói đã giải thích rõ:Shutter island .
Ai biết nói dúp xem thằng Daniels là người bình thường hay bị tâm thần.
Cái phim mình giải thích kểu gì cũng đúng. cuối cùng vẫn không biết nó bị điên hay bị bọn bác sĩ trên đảo trap.
Nếu bạn không ngại, tôi khuyên bạn xem thử The Shining.‘living as a monster, or dying as a good man'
Chỉnh sửa cuối:
. Không còn cảm nổi Martin Cooc Xê sau The Departed nữa. R.I.P =)
Mình vừa xem xong cái phim the kid with a bike , 1 cảm giác Sốc kinh khủng , cái mình o hiểu là tai sao 1 cái phim nhảm thế này mà nó đc điểm cao Vuốt thế , ai xem rồi có thể phân tich đc o
Theo trí nhớ của mình , hình như nó đến tòa tháp đôi để chờ ai đó , nhưng bị sao Quả Tạ chiếu nên..........