Phòng Tranh GVN ►nơi trổ tài...tự sướng

Nhật thì cứ tưởng tượng cảnh 11h sáng bắt đầu làm việc và kết thúc vào lúc 11h tối( nghe thì vậy, nhưng toàn phải làm OT đến ~1h đêm), ai thích thì xác định, mấy lão bạn mình qua đó 3 tháng xong về mặt ông nào cũng xanh mét vì sợ + thiếu ngủ
 
Mình chỉ thích qua Nhật để ăn chơi nhảy múa, tìm hiểu và hưởng thụ thôi.. lol.. chứ mình không mơ sang đấy để làm việc đâu
 
1NrnL.jpg

Lâu lâu làm pic cho xôm :">
 
Tự sướng có biểu cảm, 30 30 30 30
self_portrait_by_basara1988-d4vg1eh.jpg
 
^ ... đùa chứ giống thật =)). Prison School mới post vài ngày trước.
[spoil]
k0MxF.jpg

gSIgU.jpg
[/spoil]
 
mặt gầy thêm tí nữa thì mới gọi là vl =))
 
Giống dã man =)) Stereotype hay ko đây =))
 
Mình chỉ thích qua Nhật để ăn chơi nhảy múa, tìm hiểu và hưởng thụ thôi.. lol.. chứ mình không mơ sang đấy để làm việc đâu

Vì cháu không có lý tưởng, ước mơ liên quan đến Nhật [-X. Bởi, tinh thần dân việt thế ta đâu có hứng tham gia làm chuyện lớn. Ta cũng đâu có gái gú, lập gia đình nên cũng không có chuyện gì quan trọng, thú vị hơn để bận tâm.

Tự sướng có biểu cảm, 30 30 30 30
View attachment 155421
Cua gái mà nhìn gái cười cái vầy chắc là các em ấy ....đổ như sung. :">
It's....rape time, isn't it? =)
 
=)), thế là cosplay ko cần hóa trang rồi =))
 
^: you still need a pant with shit... =)
 
^ ... đùa chứ giống thật =)). Prison School mới post vài ngày trước.

Vừa comment bức này trên fb y như thế =))

Vì cháu không có lý tưởng, ước mơ liên quan đến Nhật [-X. Bởi, tinh thần dân việt thế ta đâu có hứng tham gia làm chuyện lớn. Ta cũng đâu có gái gú, lập gia đình nên cũng không có chuyện gì quan trọng, thú vị hơn để bận tâm.

Nói thế là sao, ai bảo ta không có lý tưởng và mơ ước [-X Nhưng nếu sang mà làm việc quần quật cả ngày, không được đi khám phá, thăm quan, tìm hiểu văn hóa và cuộc sống thì ta chả thấy có ý nghĩa gì [-X
 
coi bakuman thì thấy tụi họa sĩ đã vào nghề mangaka là phải chấp nhận vứt cái tuổi trẻ đi để lao vào làm việc quần quật rồi sau này có của ăn của để thì về già mới hưởng thụ được, nghe mà muốn nản nhưng đúng là nhật nó phải thế thật
 
Qua Nhật để thõa ước mơ được tiếp thu văn hóa Nhật thì còn có thể chịu cực trụ được.
Chứ đòi nhàn và làm giàu thì chưa qua tuần đầu chắc xách vali về nước.

Nói thế là sao, ai bảo ta không có lý tưởng và mơ ước Nhưng nếu sang mà làm việc quần quật cả ngày, không được đi khám phá, thăm quan, tìm hiểu văn hóa và cuộc sống thì ta chả thấy có ý nghĩa gì
Thế thì ráng chứng minh khả năng văn hóa của mình với tổ chức văn hóa nào đó rồi họ bảo lãnh cho qua nghiên cứu khám phá, tham quan đồng thời làm việc trong tổ chức đó. Qua học văn hóa thì không ra ngoài xin việc chính thức được đâu.

edit: không nói là không có lý tưởng mà có thể lý tưởng cháu nó không liên quan đến văn hóa Nhật như ta
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhật thì nó chuyên môn hóa cao rồi, nên vẽ truyện cũng đã thành công việc, mà cứ công việc thì sẽ mất ít nhiều đam mê tự do rồi, người dân ở đấy nếp sống làm việc đã quen nên thấy bt, như mình ước mơ nhiệt huyết thế mà ko có dc tác phong và tinh thần kỉ luật như dân nó thì cũng rụng sớm, đến già chưa biết có dc bộ truyện nào có tiếng ko đấy
 
^: Thế ta mới nói dân vn tinh thần thế mà đòi xây dựng nền tt sánh vai với Nhật thì tức cười quá, cũng hồi hộp chờ xem đến ngày ttvn vươn được ra Đông... Dương không.
Thứ hai là khả năng làm việc nhóm của dân việt.... no comment
Ước mơ là được cộng tác với người Nhật làm truyện tranh Nhật, tức là được góp một phần vào một bộ truyện của ông/bà mangaka nào đó.
Thì việc đầu tiên là phải học văn hóa Nhật cho đến khi nào từ từ chỉnh được cách suy nghỉ, cư xử, thái độ y như người Nhật rồi mới tính tiếp.
Tính ra giờ ở VN làm việc từ 5h sáng đến 10h tối về tới nhà cũng 17 tiếng/ngày. Hi vọng sau này theo kịp thái độ làm việc của Nhật
 
Chỉnh sửa cuối:
MkZHc.jpg

Định vẽ zai mà cuối cùng thành vẽ gái :-<
 
Hiện tại thì hầu hết các nxb ở HCM đã từ chối hợp tác với nó, còn giới mộ đạo thì đang hối thúc các nạn nhân kiện nó ra tòa
 
Kiện bm đi, loại này để lâu sau này lại giở thói lừa đảo tiếp thôi ;))
 
Back
Top