Phòng Tranh GVN ►nơi trổ tài...tự sướng

thấy hơi ghê, nhìn mặt búng ra sữa thế mà nói ra 10 câu hết 9 câu toàn nói dối có chủ đích, đụng ai cũng lừa cũng gạt. Có sẹo thế này rồi từ giờ uy tín = 0, ở vn thì đào lỗ nào trốn nổi nhỉ 8-}
 
nếu là em ấy, mình sẽ chọn phương án tự sát 8-}
 
mặt đã lên báo rồi thì đừng nói là kiếm việc, ra đường giờ phải nhìn trước ngó sau ko thì có ngày... =)
 
Sang Thái 1 chuyến thôi :>, khi về có khi lại dc cánh diều vàng
 
Cộng đồng truyện tranh Vn chưa có ảnh hưởng lớn tới mức ra đường phải che mặt đâu :-"
Chỉ là khó còn khả năng kiếm được việc trong ngành thôi :-" Lẩn sang đồ họa vài ba năm chắc vẫn sống nổi :-?

Nhưng nếu bị kiện chính thức thì chắc dẹo thật ;)
 
Thôi thì cũng đc nổi tiếng -.- , nhưng với mấy vụ lùm xùm thế này cùng vụ IP lần trc với TMAH thì mới thấy là họa sĩ truyện tranh mình cần chuyên nghiệp hơn. Hợp tác hay làm freelancer gì đi nữa thì dính đến làm ăn tiền bạc vẫn phải có hợp đồng giấy má đàng hoàng, ko để đến lúc bị lấy ko công sức rồi ko làm gì đc mới lên mạng kêu ca tố cáo thì cũng ko hay ho gì.

Mà thằng này bựa thật, copy tranh mà ko thèm mô đi phê, nhìn phát thấy luôn hàng đạo chả hợp với công phu lừa đảo gì cả :))

eKkD4.jpg
 
chú người bị lùn rồi, mặt này ko hợp với tỉ lệ của Hulk đâu :)
 
z3a07


Heheheh loading screen TK sắp tới mọi ng` xem thế nào.

---------- Post added at 06:42 ---------- Previous post was at 06:40 ----------

Ở trên bị hư rồi post lại nè
a10copy-4.jpg
:2cool_misdoubt:
 
Té ghế cái thằng Moonxu kia, không biết PT này có ai bị đó chôm chưa :-?

hạng mặt dày này chắc không sao đâu, sống dai lắm, vậy thì chỉ còn cách phải cẩn thận hơn thôi :-?
 
Chắc là chưa, hắn hình như toàn cắp tranh của mấy người hay tham gia các forum truyện tranh và người hắn quen biết ;))
 
khả năng có hạn, thủ đoạn có thừa; loại này thì vn nhan nhản ;))
trước giờ cũng ít để ý ttvn, cũng mới chuyển qua đồ họa, chú này nên làm sao cho tù cho đám còn lại sợ, để chú chạy ra nước ngoài lại mang tiếng nhơ thêm cho dân việt

nếu là em ấy, mình sẽ chọn phương án tự sát 8-}
loại người dám nghỉ đến tự sát khi phạm sai lầm lớn ngoài chủ đích thường can đảm và tự trọng rất cao; loại phạm tội có chủ đích không có 2 thứ đó đâu
 
vài bài hình họa với màu :
cái đầu tiên là chép:7cool_feel_good:

 
Chỉnh sửa cuối:
@Gin: tấm dưới cùng nhìn hơi lệch, check lại xem :-?
----
Chiều nay tiết cuối làm typography, mình phang luôn chữ Bloody Monday, ông thầy nhìn vào xém té ngửa vì toàn đỏ với đen =))
 
Dù ko có kiến thức về hình họa nhưng nhìn cái mẹt cu kia thì đánh bóng chưa nổi khối lắm, hơi phẳng :)) góc của mũi cũng bị sai thì phải (góc đó khó mà thấy đc lỗ mũi bên phải lắm) :">
 
Bức 1 mũi miệng hơi thấp, trục mặt lệch, bức 3 hộp sọ móp đỉnh thừa gáy, mũi hơi lệch, tai nhỏ. Bức 2 thì mù màu ko dám phán :">
Gil nên để ý vẽ phác hộp sọ + khuôn mặt trước để tránh bị lệch, chi tiết để sau ;)
 
Mặt của ng` ta ra sao thì ng` ta vẽ lại như vậy, chứ sao lại mũi vs miệng hơi thấp?
 
Back
Top