mấy anh trai ơi giúp em gái cái này đi ^^

ko từ chối là nó tự hiểu đồng ý cmnr, thích vãi :X:X:X:X:X:X:X
 
tại vì lâu quá ko wen ai (4 năm rồi =.=) ,còn 1st love thì như con nít ,sống độc thân cũng quen rồi ,đây là lần đầu tiên phải trả lời nghiêm túc dữ vầy nên cái mặt cứ ngu ngu ra á :((((((((
 
đã yêu thì ai cũng khôn mấy thì cũng ngơ ngơ như mọi người thôi,nếu là anh thì những cô gái đáp trả lại bằng những lời ngon ngọt như là :"em cũng rất mến anh khi lần đầu đc nói chuyện và tâm sự cùng anh" như vậy cũng mát ruột lắm rồi ^^ dạo này anh cũng đang love 1 em,
hy vọng vài lần trò chuyện với em ấy ,mong em ấy sẽ hiểu và thương mình hơn ^^ alone đã lâu rồi!rất muốn đc 1 người con gái quan tâm mình
 
làm câu "em cũng rất thích anh nhưng em chỉ coi anh là bạn" xem phản ứng cho máu =))
 
thế thì nó lại tạch sớm! con trai nó tự ái cao lắm! không đc thì nó nghỉ liền
up cái pic khác đi chủ thớt^^ hình gì chụp mà nhìn cứ như là đang e thẹn ấy!
 
để xem thử có phản ứng vật lý " lộn cái bàn " không cho vui ấy mà =))
ở cái tuổi khó nói ấy thì con gái có lợi thế hơn nhiều, vì thế không được phép xoắn, rõ chưa ? thậm chí còn có thể bày ra nhiều trò hài hơn mà gã ấy vẫn sướng phát điên
vd " anh hãy leo lên cái cây kia đi, rồi xuống đây em sẽ bảo anh cái này rất hay :"> "

gã sẽ sướng điên lên đấy =))
 
để xem thử có phản ứng vật lý " lộn cái bàn " không cho vui ấy mà =))
ở cái tuổi khó nói ấy thì con gái có lợi thế hơn nhiều, vì thế không được phép xoắn, rõ chưa ? thậm chí còn có thể bày ra nhiều trò hài hơn mà gã ấy vẫn sướng phát điên
vd " anh hãy leo lên cái cây kia đi, rồi xuống đây em sẽ bảo anh cái này rất hay :"> "

gã sẽ sướng điên lên đấy =))


dạ e biết rồi đông chí ,ko dc sợ :D nhưng mà cái màn "gài hàng" kia thì khó à =.='
 
làm con gái sướng rất nhiều và rất lâu, còn con trai thì lóe lên rồi vụt tắt :">
 
bạn thử rủ đi ăn bánh tráng 1 lần xem sao, dù con gái thích ăn bánh tráng nhưng ít khi ăn lắm, vì đi ăn bánh tráng thường phải kèm theo con gái
có lần 5 đứa con trai âm mưu rủ 1 đứa con gái đi ăn bánh tráng, với mục đích có con gái đỡ quê,

---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:21 ----------

bạn thử rủ đi ăn bánh tráng 1 lần xem sao, dù con gái thích ăn bánh tráng nhưng ít khi ăn lắm, vì đi ăn bánh tráng thường phải kèm theo con gái
có lần 5 đứa con trai âm mưu rủ 1 đứa con gái đi ăn bánh tráng, với mục đích có con gái đỡ quê,
nhầm hehe
bạn thử rủ đi ăn bánh tráng 1 lần xem sao, dù con trai thích ăn bánh tráng nhưng ít khi ăn lắm, vì đi ăn bánh tráng thường phải kèm theo con gái
có lần 5 đứa con trai âm mưu rủ 1 đứa con gái đi ăn bánh tráng, với mục đích có con gái đỡ quê,
 
chả hiểu đi ăn bánh tráng là ăn cái kiểu giè =))
bánh tráng chấm mắm ruốc chăng ?
 
chả hiểu đi ăn bánh tráng là ăn cái kiểu giè =))
bánh tráng chấm mắm ruốc chăng ?
chứ còn cái gì nữa, xoài cũng chấm mắm ruốc, bánh tráng tương, tùm lum, nhắc tới là thèm rồi,
 
ồ chàng trai lịch sự của chúng ta thích ăn mắm ruốc chấm bánh tráng, thật là bình dân đến nỗi ko thể nghĩ ra =))
. @ thớt : còn ko mau cho thằng đó ăn mắm ruốc đi =))
 
ồ chàng trai lịch sự của chúng ta thích ăn mắm ruốc chấm bánh tráng, thật là bình dân đến nỗi ko thể nghĩ ra =))
. @ thớt : còn ko mau cho thằng đó ăn mắm ruốc đi =))


ủa mà cái đó là chiêu gài hàng hả ,lạ zị =.= bth cũng có mà b
 
ồ chàng trai lịch sự của chúng ta thích ăn mắm ruốc chấm bánh tráng, thật là bình dân đến nỗi ko thể nghĩ ra =))
. @ thớt : còn ko mau cho thằng đó ăn mắm ruốc đi =))
ông có hay đi ăn bánh tráng mắm ruốt không, tôi rủ con gái đi chơi toàn ăn bánh tráng, ăn cho đã rồi chơi thêm 1 chai sting, về làm 2 trận dota nữa, ôi cuộc đời sao mà nó sung sướng thế ^^

---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:19 ----------

ủa mà cái đó là chiêu gài hàng hả ,lạ zị =.= bth cũng có mà b
bạn là con gái đi ăn bánh tráng không ai trách, chứ bạn nghĩ đi 5 thằng mà chui vào quán bánh tráng thì mọi người họ kêu ăn vặt
bởi vậy mới gài 1 em nữ nào đó, xấu đẹp không quan trọng, miễn là có lý do để đi ăn, hiểu chưa, có gì đâu mà gài, bạn nữ đó no bổ và khỏe mà :D
 
ông có hay đi ăn bánh tráng mắm ruốt không, tôi rủ con gái đi chơi toàn ăn bánh tráng, ăn cho đã rồi chơi thêm 1 chai sting, về làm 2 trận dota nữa, ôi cuộc đời sao mà nó sung sướng thế ^^

---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:19 ----------


bạn là con gái đi ăn bánh tráng không ai trách, chứ bạn nghĩ đi 5 thằng mà chui vào quán bánh tráng thì mọi người họ kêu ăn vặt
bởi vậy mới gài 1 em nữ nào đó, xấu đẹp không quan trọng, miễn là có lý do để đi ăn, hiểu chưa, có gì đâu mà gài, bạn nữ đó no bổ và khỏe mà :D

ủ, ăn bánh tráng mà cũng ngại nữa hả tời =)). Tui thấy bt mà =)) Mà câu sau bạn nói tui ko hiểu gì hết @@
 
tán gới mà rủ đi ăn bánh tráng thì hơi ảo đấy @@.
 
ủ, ăn bánh tráng mà cũng ngại nữa hả tời =)). Tui thấy bt mà =)) Mà câu sau bạn nói tui ko hiểu gì hết @@
vế sau dẫn 1 đứa con gái đi theo để không bị ngại khi 5 thằng chui vào quán bánh tráng, còn chuyện gài hay không gài là vấn đề của những người kia ở trên, đọc kỹ chút

---------- Post added at 08:26 ---------- Previous post was at 08:23 ----------

tán gới mà rủ đi ăn bánh tráng thì hơi ảo đấy @@.
có tán đâu, thèm bánh tráng và vì con trai vào quán bánh tráng bị ngại nên dẫn gái theo
mà hồi tuổi teen dẫn mấy em đi ăn bánh tráng, mấy em ghiền luôn, 2 3 em ngày nào cũng kè kè theo, haha, nghe đến bánh tráng là đôi mắt nó hạnh phúc thấy ớn, cần gì phải quà cáp chi cho mệt.
 
đi ăn bánh tráng có sao nhỉ.
tối tối mua mấy ly nc ép + bánh tráng ra 23/9 ngắm gái
mềnh + 2 thằng bạn rảnh rảnh là chui dô -18 trà sữa 3 người hoài chứ gì
hí hí
 
Không cần tặng gì đâu, chỉ cần bạn hẹn hò với bạn trai đi chơi là đủ, tất nhiên dịp đó bạn trả tiền. Thế là hay nhất rồi đó.
 
Không cần tặng gì đâu, chỉ cần bạn hẹn hò với bạn trai đi chơi là đủ, tất nhiên dịp đó bạn trả tiền. Thế là hay nhất rồi đó.


hiện giờ vẫn là friendship ,mà cái tính mình ko thích thiếu nợ bạn bè nên bữa giờ đi chơi cũng giành trả dc 40% rồi (ko cho trả uy hiếp ko gặp :D)
nghe lời mọi người chắc ko tặng quà rồi :D
 
Back
Top