Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mấy bác toàn chê kịch bản dở nhưng không bao giờ suy nghĩ xem tại sao kịch bản phải làm như thế ?
Câu nói hay nhất trong ngày , +1 .
p/s:
Cùng hãng với trans nên thể nào cũng có phần 2, mà phần 1 alien đã tung hết quân thì làm gì còn quân cho phần 2 =) nhỉ ?
bác nào thích phần 1 mà vẫn mong đánh nhau máu lửa hơn thì tầm 1 2 năm nữa sẽ có phần 2 đấy.
Mega hn giờ k có chương trình Happy Hour cho ngày thứ 4 nữa hả các bác
CHek giá= ngày bt
Cùng hãng với trans nên thể nào cũng có phần 2, mà phần 1 alien đã tung hết quân thì làm gì còn quân cho phần 2 =) nhỉ ?
bác nào thích phần 1 mà vẫn mong đánh nhau máu lửa hơn thì tầm 1 2 năm nữa sẽ có phần 2 đấy.


Cái film này ngoài kĩ xảo ra thì nội dung chỉ có nước vứt, thời nào rồi mà Hollywood còn làm film kiểu anh hùng 1 đòn giết 7 ntn
Tự hỏi 2 cái tàu kia bắn, nả đủ kiểu ko si nhê gì , tới phiên tàu cuối làm phát nổ luôn 3 ship-clone. Anh mainchar dở hơi từ đầu tới cuối, ko hiểu COCC hay sau mà dc leo lên làm chỉ huy, trông khi mấy char khác luôn mồn bảo có tài năng mà tài đâu thì chẳng thấy. Khúc định liều chết fail vãi đạn
Phần 2 chắc kiểu anh mainchar hóa siêu nhân 1 mình diệt luôn hạm đội alien 
Vừa đi coi hồi sáng vềCái film này ngoài kĩ xảo ra thì nội dung chỉ có nước vứt, thời nào rồi mà Hollywood còn làm film kiểu anh hùng 1 đòn giết 7 ntn
Tự hỏi 2 cái tàu kia bắn, nả đủ kiểu ko si nhê gì , tới phiên tàu cuối làm phát nổ luôn 3 ship-clone. Anh mainchar dở hơi từ đầu tới cuối, ko hiểu COCC hay sau mà dc leo lên làm chỉ huy, trông khi mấy char khác luôn mồn bảo có tài năng mà tài đâu thì chẳng thấy. Khúc định liều chết fail vãi đạn
Phần 2 chắc kiểu anh mainchar hóa siêu nhân 1 mình diệt luôn hạm đội alien
![]()
Còn khúc cuối nếu bảo lúc grinder lao đến chú nhắm mắt chịu hy sinh thì fail cũng được, mềnh cũng chỉ mong fail giết con tàu mẹ như vậy là can tâm ra đi thôi...

anh main char nhìn mặt ko tí đau khổ trong cái chết người anh mà mặt ác ác . Điều tôi nói ở đây là tài năng + tính cách nó thì làm gì leo dc lên làm chỉ huy, dạng này vào quân đội 1 tuần là bị đuổi vì cái tính bốc đồng + vô kỉ luật mà còn thik chọc ngoáy người khác .Tính ra nó còn thua anh lính lái tàu. Khúc cuối tự nhiên thông minh đột xuất, diễn biến tính cách như chuyện cổ tích cho trẻ em. Ban đầu anh mainchar xuất hiện tưởng ảnh đóng film hài 
^
2 tàu kia chắc chắn phải được trang bị vũ khí ngang ( hoặc hơn) tàu còn lại. Ban đầu sau ko tung kết đi mà toàn đi đánh chặn, tự nhiên bị chết nhãm nhí. Giặc tới nhà có súng ko sài lấy gậy ra đánh, toàn là sĩ quan cao cấp khi chết được tặng đủ thứ quân hàm mà thất bại quá ngớ ngẩn. Còn trò sài phao thì điêu kinh, nhưng mà film hành động thì ko nên xét kĩ quá. Tuy nhiên có vài chi tiết nó fail lồ lộ ra.
, nó bắn thêm chục quả vào thân tàu nữa sụm lẹ làng luôn. Còn tàu thứ 2 vừa công vừa thủ nhưng thủ nhiều hơn công, toàn lo bắn đạn của tụi Aliens để bảo vệ tàu mình. Kết quả chịu không nổi nhiệt 

Còn vụ mặc kệ đám thủy thủ định lao lên tử chiến sau khi anh vừa bị giết thì dễ hiểu quá mờ... 1 thằng cha tính khí nóng nảy mà thấy anh mình vừa bị giết thì ko có suy nghĩ thế sao được... Đoạn này có trách thì trách đd ko cho thêm mấy câu can ngăn sao cho hợp lý thôi... Còn vì sao ko dùng thì lại ko xem kỹ rồi... Ngay khi shield bao trùm là em "ăm-bờ-ré-lờ" đã ra nói ngay là các vũ khí homing là ko có tác dụng, nên thằng cha thuyền trưởng ko dùng, và vì thế mới banh chà lanh, còn vì sao ko dùng thì có thể ở tầm đấy bắn sẽ hoàn toàn ko chính xác được... Ngay cả khi chơi chiến thuật bắn missile sau này cũng là bắn theo vị trí canh thôi chứ có homing chuẩn đâu, may là cú cuối hạ được cả 2 con đấy chứ ko thì ăn cám...
Nguyên đám đó nghĩ đây là cuộc diễn tập + ko biết tụi nó là ai, không nhận đc lệnh từ vòng ngoài là Liam sao mà dám bắn loạn đc. Xong tụi Aliens nó bắn trước target ngay vào mấy cái quả đại pháo trên tàu liền, nó bắn thêm chục quả vào thân tàu nữa sụm lẹ làng luôn. Còn tàu thứ 2 vừa công vừa thủ nhưng thủ nhiều hơn công, toàn lo bắn đạn của tụi Aliens để bảo vệ tàu mình. Kết quả chịu không nổi nhiệt
Phim tuy cốt truyện ko hay nhưng kiểu chiến đấu có chiến thuật, phân tích ra cũng khá đấy chớ mặc dù nhiều đoạn rất là vl![]()
DV mới mờ, biểu cảm còn kém lắm... Cơ mà đã nói mấy trang trước rồi, chí ít nhìn nó có biểu cảm hơn cha dv chính của GI Joe là cái chắc...Còn vụ mặc kệ đám thủy thủ định lao lên tử chiến sau khi anh vừa bị giết thì dễ hiểu quá mờ... 1 thằng cha tính khí nóng nảy mà thấy anh mình vừa bị giết thì ko có suy nghĩ thế sao được... Đoạn này có trách thì trách đd ko cho thêm mấy câu can ngăn sao cho hợp lý thôi... Còn vì sao ko dùng thì lại ko xem kỹ rồi... Ngay khi shield bao trùm là em "ăm-bờ-ré-lờ" đã ra nói ngay là các vũ khí homing là ko có tác dụng, nên thằng cha thuyền trưởng ko dùng, và vì thế mới banh chà lanh, còn vì sao ko dùng thì có thể ở tầm đấy bắn sẽ hoàn toàn ko chính xác được... Ngay cả khi chơi chiến thuật bắn missile sau này cũng là bắn theo vị trí canh thôi chứ có homing chuẩn đâu, may là cú cuối hạ được cả 2 con đấy chứ ko thì ăn cám...
![]()
Nếu nghĩ là cuộc diễn tập thì cái story nó còn fail hơn. Như thể cố nhét vào cho nó khỏi phi lí.
Cái fail là nó thể hiện quá rõ trách nhiệm của anh mainchar, và nó tạo ra 1 cái plot hole to đùng là với 1 con người như vây binh bét còn chưa dc nói gì là thiếu tá. Nếu là 1 thằng SV ất ơ như anh mainchar trong Trans thì còn chấp nhận dc. Khi đối diện với cái gì wa' khủng khiếp thì người ta phải dùng tất cả mọi thứ có thể để chống trả mới đúng chứ, sau lại phải canh này nọ để rồi chết oan mạng, nó ko thực tế chút nào.
, quan chức to toàn ở phía sau thôi
Nếu nghĩ là cuộc diễn tập thì cái story nó còn fail hơn. Như thể cố nhét vào cho nó khỏi phi lí.