đó ko phải là rảnh, mà vì bác chưa có vợ nên chưa có hiểu hết và " cảm giác "
chứ cứ thử lấy vợ về rồi ly dị thử xem, khác ngay

khi có em nó thì cứ chợ búa bếp núc, cứ phải nói là cái nhà nó vừa sạch sẽ , vừa ấm áp bếp lửa ( đã bếp thì phải có cái gì ăn được

) ...
còn khi li dị rồi, mọi thứ nó khác hẳn

, đi làm về đầu tóc bù xù, éo có ẻm nào cởi cái áo hôi rình đầy mồ hôi ra giùm, tụt ráng cái quần dài thì ném luôn trên giường, phần mệt mỏi phần lười nên *éo muốn xếp quần áo

, chạy xuống bếp thì xoong nồi lạnh tanh ( có khi là 1 đống chén bát ngày hôm qua ăn chưa kịp rửa

) , buồn bực ăn cơm tiệm nó chém mất vài chục ngàn

... ăn xong lại xốc cái bộ quần áo bẩn vừa nãy mặc lại và đi làm tiếp

... ôi cuộc sống thiếu vợ .
vậy ông đã hiểu ra cái sự " rảnh " kia chưa, ko rảnh chút nào

, chỉ là cố gắng làm cho cái cs bớt thay đổi thôi