Tương tư buồn bã , quen gái lớn hơn 1 tuổi =='

giahuypro

The Pride of Hiigara
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
18/6/07
Bài viết
9,384
Reaction score
23,778
...........................................................................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
ca tôi còn khó hơn nè :(

hồi đi về Nha Trang, gặp lại người mình thích! cũng đi chơi, cũng ăn kem , cũng sang nhà, xong khi nó để ý mình có "vấn đề ấy" là nó nói trước thẳng mặt luôn "tui muốn làm bạn với ông mãi mãi:7cool_waaaht:, chỉ là bạn thôi :2cool_beated:"

từ đó như người mất hồn, vẫn nhắn tin, vẫn FB, vẫn yahoo, nhưng mình cố tỏ vui vẻ chỉ để em nó ko cảm thấy có lỗi.

vậy mà tháng trước, có gặp 1 chị sinh 88 (mình 90). ko xinh, ko xấu, nói chung là BT, nhưng ăn nói, ứng xử, hợp gu mình 100%.

nói chuyện với chị, mình cảm thấy rấ dễ chịu, vui vẻ, và quan trọng là RẤT TỰ NHIÊN (vì cùng sở thích). ko như các cô gái khác, phải cố làm vừa lòng bọn nó

vấn đề là chị có bạn trai rồi :((
 
1. Làm quen (nói chuyện lần đầu tiên) .
2. Lấy số điện thoại .
3. Rủ đi chơi .
4. Đụng chạm lần đầu tiên .
5. Cầm tay .
6. Hôn, 1st base
7. Ôm, vuốt ve (nhẹ nhàng), 2nd base
8. Ôm, vuốt ve (gay cấn), 3rd base
9. Cởi hết quần áo
10.XXX
 
Trong nhà thì khó quen lắm bác ạ ....

Thôi duyên số cho bác gặp em nó thì tới đâu thì tới

Không được thì hè này tui đi Đà Nẵng zớt vụ bác cho =))

@Dp =)) =)) vãi cmnr bác ạ =)) =)) =)) đếu thể nào nhịn cười được =))
 
1. Làm quen (nói chuyện lần đầu tiên) .
2. Lấy số điện thoại .
3. Rủ đi chơi .
4. Đụng chạm lần đầu tiên .
5. Cầm tay .
6. Hôn, 1st base
7. Ôm, vuốt ve (nhẹ nhàng), 2nd base
8. Ôm, vuốt ve (gay cấn), 3rd base
9. Cởi hết quần áo
10.XXX

đơn giản thì tình yêu nó là như vậy,nhiều khi có nhiều chú làm culi nhiều năm mà vẫn chưa tới mốc 10
đúng là mấy thằng ngốc!
 
tới mốc 9 là đã gần như tới mốc 10 :))
nói thật năm lớp 10 cũng đã tới mốc 9 , định lên mốc mười thì em nó nói tới tháng , hồi đó chưa hiểu biết nữa nên thôi . em đó hơn mình 2 tuổi , giờ đi làm rồi , mình thì vẫn lon ton chạy chơi ngoài đường .
 
...thôi fan MU thì qua khuyên nhủ là đang ăn chơi yên ổn vui vẻ thì cứ hưởng thụ đi..khi nào cảm thấy chán thì mới quen...ông đi rồi mấy con hàng-g bên MU nhớ lắm :">...
 
ca tôi còn khó hơn nè :(

hồi đi về Nha Trang, gặp lại người mình thích! cũng đi chơi, cũng ăn kem , cũng sang nhà, xong khi nó để ý mình có "vấn đề ấy" là nó nói trước thẳng mặt luôn "tui muốn làm bạn với ông mãi mãi:7cool_waaaht:, chỉ là bạn thôi :2cool_beated:"

từ đó như người mất hồn, vẫn nhắn tin, vẫn FB, vẫn yahoo, nhưng mình cố tỏ vui vẻ chỉ để em nó ko cảm thấy có lỗi.

vậy mà tháng trước, có gặp 1 chị sinh 88 (mình 90). ko xinh, ko xấu, nói chung là BT, nhưng ăn nói, ứng xử, hợp gu mình 100%.

nói chuyện với chị, mình cảm thấy rấ dễ chịu, vui vẻ, và quan trọng là RẤT TỰ NHIÊN (vì cùng sở thích). ko như các cô gái khác, phải cố làm vừa lòng bọn nó

vấn đề là chị có bạn trai rồi :((

chuyện của pác còn rắc rối với khổ hơn em nhiều nhỉ :5cool_beat_plaster:

Trong nhà thì khó quen lắm bác ạ ....

Thôi duyên số cho bác gặp em nó thì tới đâu thì tới

Không được thì hè này tui đi Đà Nẵng zớt vụ bác cho =))

@Dp =)) =)) vãi cmnr bác ạ =)) =)) =)) đếu thể nào nhịn cười được =))

Hồi nhỏ mình với nó cũng chơi khang :3cool_nosebleed: Bố mình cũng thích nó lắm , hồi nhỏ nó tròn tròn bố mình toàn bồng bế nó :5cool_beat_plaster:

...thôi fan MU thì qua khuyên nhủ là đang ăn chơi yên ổn vui vẻ thì cứ hưởng thụ đi..khi nào cảm thấy chán thì mới quen...ông đi rồi mấy con hàng-g bên MU nhớ lắm :">...

Lòng buồn nao nao quá thím ass ơi :3cool_nosebleed: Em thế này chắc mấy ông gay Mu buồn lắm nhỉ :5cool_beat_plaster:



Tình hình là em lại buồn hơn nữa khi em ấy chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi đến đại học :5cool_beat_plaster: như vậy là sang năm ko thể học cùng em ấy nữa rồi . Tiếc quá , vậy thì càng khó hơn cho em nữa :6cool_beat_brick:
 
Xã giao vài ba câu thăm hỏi thôi, 1 là để cho em nó tập trung học ( gái thường nó cũng quyết tâm cao hơn trai nên có cố cũng chỉ vô ích lại thiệt hại quân lương ). Học cùng trường thì thỉnh thoảng rủ uống nước, ai thắc mắc thì cứ tỉnh bơ lấp liếm " bạn bà chị tôi, rủ bả đi hỏi dùm mấy việc ". Mặt cứ thái độ thản nhiên thì chả ai thắc mắc là pass cái vòng đầu, địch sẽ ko chú ý gì nữa.

Cứ tốt giai đoạn tạo dựng mối quan hệ bước đầu đã đợi em nó thi xong tính sau, đời còn dài chưa biết thế nào được, nhiều khi em nó đã có bồ chìm rồi, nếu thích bơi thì cứ việc thôi.

gặp lại người mình thích! cũng đi chơi, cũng ăn kem , cũng sang nhà, xong khi nó để ý mình có "vấn đề ấy" là nó nói trước thẳng mặt luôn "tui muốn làm bạn với ông mãi mãi, chỉ là bạn thôi "
Lần sau gặp trường hợp này thì cứng nhiệt tình vào là nó sợ ngay " Ủa thế nào giờ ko là bạn thì là thù hả =)))))) ", nó mà lải nhải nữa thì chốt luôn rồi đổi sang chủ đề khác " mệt quá đi, thế thích tôi thì nói đi cho khỏi xấu hổ, còn ko thì thôi trả dép cho tôi chuyển bài " rồi từ đó trở đi mà còn quen thì phũ nhiệt tình, xác định mối này được thì được, ko được thì thôi, đừng bao giờ đặt nhiều hi vọng, rình cơ hội mà gài trap cho nó mắc quai, gặp trường hợp kiểu này thì phải vừa quan tâm 1 chút còn chủ yếu là phũ mạnh thì nó mới biết sợ mà chuyển sang thích.
 
1. Làm quen (nói chuyện lần đầu tiên) .
2. Lấy số điện thoại .
3. Rủ đi chơi .
4. Đụng chạm lần đầu tiên .
5. Cầm tay .
6. Hôn, 1st base
7. Ôm, vuốt ve (nhẹ nhàng), 2nd base
8. Ôm, vuốt ve (gay cấn), 3rd base
9. Cởi hết quần áo
10.XXX

dòm cái board bỗng thèm bụp tạm 1 em chống ế quá =))
ps : mà tớ tới bước 6 chắc trượt luôn lên 10 chứ ko cần 7 , 8,9 đâu :x

@ thớt : ông thớt cố lên nhé, các bô lão bày cách cho rồi tán =)), quen gái lớn tuổi hơn cũng ấm lắm đấy, cái gì cũng bự hơn =))
 
ps : mà tớ tới bước 6 chắc trượt luôn lên 10 chứ ko cần 7 , 8,9 đâu :x

thế người yêu cũ không làm mốc 10 đi mà con bày đặt sĩ diện :1cool_byebye: giờ tự nhiên để em nó tạch :1cool_byebye:
 
thế người yêu cũ không làm mốc 10 đi mà con bày đặt sĩ diện :1cool_byebye: giờ tự nhiên để em nó tạch :1cool_byebye:

đấy là tại ko muốn lấy cái 10 , chứ 7,8 ,9 có khi 9.5 cũng rồi ế
chẳng qua ko thích làm thằng đểu, xài xong rồi vọt thôi =)), phố tôi nhỏ lắm, mang tiếng 1 phát là ế vợ ngay =))
 
em nó còn nhỏ mà các bác lớn tuổi toàn tư vấn XH :5cool_still_dreamin
 
học giỏi không qua làm gia sư cho em nó, mà đang học 12 không sợ ảnh hưởng con nhà người ta sao :2onion16:, hay đợi thêm 1 năm tích cóp tiền bạc, bồi dưỡng body cũng đâu trễ gì (mà năm sau ông cũng lo học cmnr, so sad:8onion5:)
 
lớp 11 mà gia sư cái gì trời =)))))))))))))))))
kêu nó làm gia sư đi em zai :">
 
Giải quyết ca của chủ thớt:
Lớn hơn 1 tuổi chà nhầm gì cả. Khoảng vài năm nữa thấy quen tuổi nào cũng bình thường ~:>. Chả nế hà gì, quất :>.

Nói chung cứ thoải mái vào, mai nhắn tin hỏi "Mai tan học đàng ấy đi uống nước không". Cứ soạn tin và nhấn gửi là xong. Nếu đồng ý thì đi cà phê hay trà sữa gì đó tâm sự chuyện quá khứ. "Bắt đầu từ dạo này sao rồi, lâu quá không gặp, đàng ấy xinh ra nhiều quá". Xong.
Gặp lại mối cũ là sướng nhất rồi, nói chuyện thoải mái, khỏi cần làm quen. Chính cái giai đoạn làm quen mới mệt chứ gặp lại người cũ thì khỏe re.

Ngại thì ném số cho tớ nói chuyện cho :>. Inbox nhé :>
 
dự là vụ này fail nặng, lớp 12 con gái nó rất nặng tâm lý vụ phi công máy bay.
 
học giỏi không qua làm gia sư cho em nó, mà đang học 12 không sợ ảnh hưởng con nhà người ta sao :2onion16:, hay đợi thêm 1 năm tích cóp tiền bạc, bồi dưỡng body cũng đâu trễ gì (mà năm sau ông cũng lo học cmnr, so sad:8onion5:)

Học như em thì lên lớp còn khó ấy chứ :3cool_adore: Chắc phải đợi quá :3cool_adore:

lớp 11 mà gia sư cái gì trời =)))))))))))))))))
kêu nó làm gia sư đi em zai :">

Nhà nó cũng khá giả ko đến nỗi thiếu thốn đi làm gia sư đâu . Với nó cũng ko phải là học giỏi lắm :3cool_adore:

dự là vụ này fail nặng, lớp 12 con gái nó rất nặng tâm lý vụ phi công máy bay.
Tình hình là nó cũng ko phải lại siêng học , quyết tâm thi đâu đại học lắm . :3cool_adore:


Đã có sđt nhưng ko biết nhắn gì , chắc phải chờ bà cô mai mối quá :3cool_adore:
 
dự là vụ này fail nặng, lớp 12 con gái nó rất nặng tâm lý vụ phi công máy bay.

bác này nói đúng rồi, bọn cấp 3 là đặt nặng tư tưởng tuổi tác lắm, chờ em nó lên ĐH rồi tính tiếp đi ku.
 
^
Khả năng là đợi nó lên đại học thiệt :3cool_adore: Với cũng đang tính nhờ sự giúp đỡ của bà cô mai mối giùm em

Vậy là em nó sắp thi tốt nghiệp và đại học rồi ,thế là ko đc học cùng nữa rồi :3cool_adore: giá như em gặp lại nó sớm hơn thì tốt biết mấy :3cool_adore:
 
Back
Top