Trại máy Film - Những tên khùng đi ngược thời đại

  • Thread starter Thread starter NV
  • Ngày gửi Ngày gửi
Superia là consumer film ngon lắm rồi, bác còn muốn gì nữa =)).
Chụp chơi thì cứ Superia 200, lên tay muốn làm tí ảnh đàng hoàng thì Ektar 100, BW thì Ilford Tmax Agfa v.v...
 
Thấy bảo dùng phòng vệ sinh cũng đc mà :))
nhà vệ sinh thường làm thông thoáng nên k đảm bảo là nó tối hoàn toàn,còn bít bùng lại tối hoàn toàn thì nó ngộp,giải quyết đc 2 khâu đó thì nhà vệ sinh là tuyệt zời =))
 
.Đường
7067934455_cdd7b4a115_z.jpg


.Góc Hồ Gươm
7067926403_7489a0bfd3_z.jpg
 
^Chụp lens gì mà nét phết, mỗi tội ăn vào mũi, mất quả lông mi cong của mẫu roài, dạo này ae FoG chuyển qua chơi film nhiều nhỉ ;))

7069702031_22ed7818d4_b.jpg


My town - UP

7069700583_76897c46ea_b.jpg


My town - DOWN
 
50 1.7 minolta anh ạ, mới chụp vẫn chưa kiểm soát được chỗ lấy nét X_X
 
Body gì thế? Mình cũng minolta đây.
50 1.7 ngon phết đấy, nó với 50 1.4, 58 1.2 với 85 2 toàn hàng khủng.
 
Gear hiện giờ là Minolta x300 - 28 f2.8 - 35 f2 - 50 f1.7
 
X300 cũng ngon, nhưng không có manual không pin, trước mình xài x370 mà nó hư cái cần gạt iso rồi nên giờ xài srt 102.
Ống thì toàn zoom :D.
 
Quan trọng là kết quả chứ không soi xét quá trình. Miễn sao ảnh đạt đúng ý mình mong muốn.
 
Minolta dùng máy ngàm MD lens ngon, rẻ mà dễ kiếm phết, chuyển sang máy ngàm A chuối hột vãi chưởng dù vẫn ngon :))

Đang dùng F90 + 50 1.8E + 24 2.8 Sig :)
 
Lens thì vẫn ngon, mỗi tội cái ngàm ngu học đâm ra chỉ chơi được với mỗi thằng t2, hasselbald, pentacon six với m42...
 
6880807922_52476bb0c9_b.jpg


Chụp những khoảnh khắc kì quặc của bạn bè bằng máy film cảm thấy giá trị của tấm ảnh tăng lên gấp cả trăm lần :D
 
Sau 3 ngày nghịch em Lubitel 166, quyết định từ giã em nó vì.... loay hoay mãi mà không hiểu cái cấu trúc hoạt động của nó thế nào @__@ Chụp toàn quên quay phim nên 1 tấm phim mà chụp tận 3-4 cái =_="
 
H muốn in ảnh từ film thì làm thế nào để có chất lượng tốt nhất nhỉ? Muốn scan lên rồi edit chút nhưng sợ ko bằng đưa trực tiếp cái neg cho hàng?
 
[S]uper[D]ragonX;21037858 nói:
Altix n 1938 đã về tay mình :1cool_byebye:

0J9b0l.jpg
Chiếc Altix-N này ra năm 1959, không phải 1938
Nói chung viewfinder khó sử dụng. Mình hỏng kha khá ảnh với đống viewfinder ở nhà rồi.
Sau 3 ngày nghịch em Lubitel 166, quyết định từ giã em nó vì.... loay hoay mãi mà không hiểu cái cấu trúc hoạt động của nó thế nào @__@ Chụp toàn quên quay phim nên 1 tấm phim mà chụp tận 3-4 cái =_="
Kiếm cái manual mà đọc là hiểu ngay :) Những máy kiểu này nên có thói quen tua film lên ngay sau khi chụp xong thì sẽ không bị chồng hình.


20120412_11 by vxynns, on Flickr
 
H muốn in ảnh từ film thì làm thế nào để có chất lượng tốt nhất nhỉ? Muốn scan lên rồi edit chút nhưng sợ ko bằng đưa trực tiếp cái neg cho hàng?

Đưa trực tiếp vẫn ngon hơn, phóng ảnh ra to hơn nếu chụp tay vững.
Scan chỉ lợi khi có máy scan xịn ở nhà, scan file tiff chất lượng cao.
 
Sao mềnh lại không ham hố chụp phim nhỉ, mặc dù tính bình thường nhiều lúc hoài cổ cực :-?
 
Thực ra chụp film đôi khi ko liên quan lắm đến sự hoài cổ, nó gần với việc sống chậm hơn :)
 
Back
Top