♪♫ † Nhịp sông trẻ - Cuộc sống về đêm † ♪♫♣♠

hồi trước ta cũng thế
cũng là do cấp 2 bạn bè chơi với nhau thân như anh em 1 nhà, nên lên cấp 3 vẫn rất khó hòa đồng dc với tập thể mới
 
cấp 2 có phá cùng hưởng có phạt cùng chịu >:) cấp 3 lớn rồi lớp chia phe cặp kè tùm lum [..]
 
Sắp hết 12 năm học mà em cảm thấy như không , chỉ nghĩ đến thi ĐH và rời khỏi cái trường này .
Bọn bạn bảo viết sổ lưu bút mà em chẳng có gì , chẳng nghĩ ra được gì để viết cho bọn nó.
Có bác nào từng cảm thấy thế không ?

Hờ, giống nhau rồi =)) thằng bạn tui còn cất công lên google tìm thơ sến chép vào, tui thì viết mỗi cái tên,địa chỉ + sđt =hết éo nói nhiều :)) nói thật là tui cũng chả gắn bó vs cái lớp tui là mấy, vì trong lớp cũng chả có kỉ niệm quái gì đáng nhớ vs lũ bạn, mà lớp thì thằng nào biết thân thằng đấy, éo ai biết ai nên cũng éo quan tâm :))
Điều tiếc nhất là giờ đến năm cuối mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Trong khối có nhiều em xinh mà ngoan hơn mình tưởng:4cool_oh:, có mấy em mình còn chưa gặp bao giờ :4cool_cold:
 
cấp 3 của mình là những trận bóng, mình chỉ nhớ có vậy, kỷ niệm với lớp c3 thì gần như là không có, nhớ hồi c2 nghịch ngợm hơn, trẻ con hơn, cả lớp chơi chung, chứ không như cấp 3, 1 lớp có 50 con người mà chia thành không biết bao nhiêu nhóm, mình thì chả thuộc nhóm nào :3cool_nosebleed:
 
cấp 3 của mình là những trận bóng, mình chỉ nhớ có vậy, kỷ niệm với lớp c3 thì gần như là không có, nhớ hồi c2 nghịch ngợm hơn, trẻ con hơn, cả lớp chơi chung, chứ không như cấp 3, 1 lớp có 50 con người mà chia thành không biết bao nhiêu nhóm, mình thì chả thuộc nhóm nào :3cool_nosebleed:

Ô thế là FA à
00-6ForeverDontCare.png

P/s: Mà lớp mình cũng vầy, nhưng mình chơi vs tụi lớp khác :"> (dĩ nhiên là gái thôi :">)
 
Cho xin một bài nhé :x
 
Kết con BMW GT trong sign của tên mã vạch rồi đới:1cool_dribble:, kể ra có khi thi xong kiếm tiền quất con mô hình em này :3cool_adore:
 
Hôm qua bế giảng trên hội trường thấy thằng bạn khóc mà em cũng bật khóc , lại còn nấc , chẳng biết tại sao :4cool_baffle:
Sau đó lên lớp thì cả khối tổ chức chơi bóng nước , lôi hết xà phòng , bột mì ra chơi . Đến giờ ăn cả khối cùng đứng hết lên đọc slogan rồi " 123 dzô" , hoành tráng cực kỳ :3cool_adore:
Bà giáo em nói là đến ngày này sẽ không khóc , cả sáng cứ cười cười nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng :1cool_dribble:
Đến chiều các bố rủ nhau lượn hồ và làm đủ trò li kì :7cool_waaaht:
May mắn là em chôm được con Canon của thằng bạn và được 1 hôm duy nhất làm nhiếp ảnh gia cho cả lớp :2cool_go:
Khoe hàng tí [spoil]
166002_294697020621013_100002421537976_634291_1866630190_n.jpg

547823_294696607287721_100002421537976_634283_1574043315_n.jpg

562466_294695767287805_100002421537976_634269_854193181_n.jpg
[/spoil]
 
vui thế nhỉ, thời cấp 3 của mình đã qua được 5 năm rồi, nhưng không có j để ghi nhớ như bạn cả, kỷ niệm tuyệt vời, chúc mừng bạn nhé :cuteonion13::cuteonion13::2onion18:
 
sáng nay đi làm cũng ướt hết hai cái ống quần này :6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick:
 
Chiều qua đi uống bia,phát sinh tăng 2 đi uống rượu, phát sinh tăng 3 đi karaoke mà không còn sức để đi, không đủ tỉnh để hát ( mặc dù đã móc họng). Về!! Đến bây giờ vẫn ợ ra mùi rượu
 
mình đã từng có lần như thế, hôm đó sinh nhật thằng bạn, nhà nó ngâm rượu nên nó mang rượu nhà nó đi, tất cả bao gồm, rượu vải, táo mèo, sâm, rượu trắng gần 50 độ, rượu nếp và thêm bia hơi ở quán, mỗi thứ một chút thôi nhưng cũng đủ cả hội vào phòng hát ngủ :6cool_boss:
 
uống rượu vải rượu táo nghe nói ngủ say đừng hỏi luôn =))
 
vấn đề là uống trộn mấy loại rượu với nhau chưa kể thêm bia, nên mới chết chìm chứ có phải chết vì buồn ngủ đâu :6cool_beat_brick::6cool_beat_brick:
 
Back
Top