Ngay từ đầu, do thằng bác sĩ nói là hết cứu rồi, hơn nữa Yarai không hề có thù oán gì với hắn nên chẳng có lý do gì giết hắn hết. Hắn cũng chẳng có lý do gì phải cố gắng cứu cô giáo vì chẳng có lợi gì cho hắn.
Nhưng sau đó, thằng bác sĩ lại bảo là có khả năng cứu, đồng nghĩa thằng bác sĩ là hy vọng duy nhất của Yarai, cho nên Yarai không thể dùng vũ lực hay đe dọa để ép hắn cứu cô giáo. Vì hắn có mệnh hệ nào thì cô giáo cũng khó thoát, hắn biết rõ điều đó nên mới ra điều kiện.
Tuy nhiên, việc hắn ra điều kiện Yarai giết Akira thì mới mổ, do hắn nắm đằng chuôi nên hắn biết rõ Yarai sẽ phải nghe lệnh hắn. Tuy nhiên, giả sử kế hoạch của hắn thành công, Akira bị giết tức là hắn đã gây thù với Yarai, vậy cách duy nhất để Yarai tha mạng cho hắn là cứu cô giáo, để cô giáo chết thì thù hận càng tăng lên. Tính mạng của cô giáo cũng như tính mạng của chính hắn vậy. Tên bác sĩ đâu phải loại người làm xong mới nghĩ đến hậu quả.
Biết là như vậy rồi, nhưng điều đó chỉ đúng trong điều kiện là tay bác sĩ hoàn toàn có khả năng cứu bà cô Kurusu. Còn thực tế thì sức người có hạn, bác sĩ cũng là người không phải thần thánh mà nói cứu là cứu

Ngay khi tay bác sĩ gặp nhóm Yarai và chẩn bệnh cho bà cô, đã bắt bài được bệnh của bà cô và đoán là tất tử vô nghi, không còn cách cứu chữa. Suy nghĩ hiện rất rõ trong đầu tay bác sĩ, hoàn toàn không phải do e ngại gì hay sợ tốn công, điều kiện cơ sở vật chất... mà là vì tình trạng này là hoàn toàn hết cách cứu.
Sau đó khi thấy giá trị của Yarai thì tay bác sĩ mới đổi bài, nói với Yarai là còn cách cứu này nọ, có thể tận dụng cơ sở điều kiện hiện tại... Mục đích không ngoài muốn Yarai mang cái đầu Sengoku về làm ghế ngồi.
Trong lần chẩn bệnh đầu tiên tay bác sĩ không có lý do để nói dối, vì 2 bên chưa liên hệ gì, huống hồ là những gì tay bác sĩ nghĩ toàn là suy nghĩ nội tâm, không ai đủ rảnh để tự lừa mình trong suy nghĩ. Cái cần nghi ngờ là nội dung đoạn hội thoại nói với Yarai lần ra điều kiện. Yarai cũng không ngu đến mức không hiểu chuyện này, nhưng mà do cố chấp nên dù còn một tia hy vọng cũng cứ thử. Còn vị bác sĩ thì đoán lần này Yarai đi có lợi không hại, không giết được Sengoku thì cũng gây trọng thương, Yarai cũng không thể về lành lặn.
Thuộc hạ nhiều vậy mà bản thân ông ta lại là bác sĩ thì thiếu gì cách đối phó với một đứa nhóc cấp 2. Chẳng hạn như trong thời gian chờ phẫu thuật thì hạ độc cả nhóm Yarai là xong, Yarai cũng là người, không phải ma quỷ hay quái vật mà không dùng số đông đối phó được.
Chung quy lại là lần này Kurusu rất ít có cơ hội sống, trừ khi Dues ex Machina có thần y nào xuất hiện hoặc cơ sở vật chất thiết bị còn hoạt động sau hàng chục năm không bảo dưỡng
