Khen : kỹ "xạo" đẹp , cốt truyện phiêu lưu trên sao hỏa khá hấp dẫn , lôi cuốn.
Chê : - Phim hơi dài làm phải coi 2 lần mới hết , ai mà coi 1 lần hết phim chắc ngáp lên ngáp xuống . Dù dài nhưng vẫn ko giải thích hết 1 số chi tiết như phong tục đẻ con của tụi da xanh hay tại sao có 1 mụ da xanh lại ghét 2 bố con cha Jeddak , lúc đầu cứ tưởng mụ này và nhỏ con là vợ lớn và vợ bé của cha Jeddak .

[spoil]- Mụ pocahontas ( công chúa da đỏ lol ) già và gớm quá , lại còn thêm cái accent ngứa tai nữa , chắc là accent của da đỏ indian vì mụ dv này lai indian .

Ko biết truyện gốc có ko mà hình như phim định chém là người da đỏ indian trên earth có nguồn gốc từ người da đỏ trên mars : cả 2 chủng tộc đều có da màu đỏ và đoạn đầu mấy thằng apache ko dám vào hang động .
- Các đoạn action khá lôi cuốn nhưng mà ko chịu nổi kiểu buff main char thành superman , lúc mới lên mars thì đánh ko nổi ai vậy mà vài ngày sau cầm kiếm chém rác như chém bùn mặc dù thằng này lúc ở earth chỉ chuyên cầm súng : làm gỏi hết mấy trăm thằng da xanh , 1 nhát đâm xuyên con khỉ đột ko có xương và làm bằng cao su , 1 kiếm mà thắng thằng da xanh 4 kiếm , ghê hơn nữa là chém dọc xuống mà lại đứt ngang cổ .
- Đoạn cuối twist khá hay nhưng mà cũng cho thấy mấy thằng Thern quá ngu : mấy cái medal của mình để ở đâu trên earth cũng ko biết , mà chắc gì tụi này có để quên vài cái medal trên earth . Vì ko biết gì hết nên mới bị main char lừa là trong 1 cái hang nào đó có medal .
- Đây là phim thứ 2 về mars của walt shitney bị fail sau phim mars needs má , chắc giờ shitney cạch luôn ko làm phim về mars nữa .

1 phong cách điển hình khác của shitney nữa là cho 2 nv chính hơn 10 năm mới được quất 1 lần ( đoạn cuối của Cướp biển 3 ) , chắc muốn giáo dục trẻ em là sex là xấu , lâu lâu làm 1 lần được rồi .

[/spoil]