Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nói chung theo nội dung cho đến bây giờ thì cái đảo này hẳn là dùng để hồi sinh lại những con thú cổ đại bị tuyệt chủng và công ty nắm quyền thuộc cha của con bé mất trí nhớ....nhưng có thể trong quá trình phối giống đã xảy ra tai nạn hay thảm họa gì đấy mới khiến bọn thú xổ lồng và giết hết tất cả mọi người nghiên cứu lúc bấy giờ...sau đó do tai nạn máy bay nên tụi kia vô tình tới dc đảo này
Còn chuyện tương lai thì chưa có nhiều bằng chứng cho nên chưa kết luận được. Kể cũng buồn cười, ở giai đoạn đầu tụi này gặp toàn thú bị tuyệt chủng, cộng với đảo không người, thế mà chẳng bao giờ đặt ra giả thiết là mình bị đưa về quá khứ.


nhiều khi cái máy bay bị rơi trúng lỗ hổng thời gian về quá khứ cũng nên
Don't think so.
Nhiều khả năng con bé chỉ là clone của một người nào đấy đã từng sống ở đây trong quá khứ. Việc con bé có thể nhớ và ghi chép lại các dạng động thực vật trên đảo có liên quan đến học thuyết về "trí nhớ gen", theo đó ký ức không chỉ được lưu giữ trong não bộ mà còn ở cả trong gen nữa.

Máy bay bay đúng vào điểm như vậy nên mỗi người rơi một chỗ
Nó mặc áo học sinh bt cơ mà 