^@3
Thực tình là dù chữ màu đọc có hơi chói mắt nhưng do bạn viết buồn cười quá mình phải đọc hết


Có lẽ bạn thấy nhàm là do chỉ tư duy có 1 hướng và có hơi thần tượng nhân vật quá nên không thấy được gì khác. Bạn nên đọc truyện kĩ lại 1 chút, suy nghĩ rộng ra thì sẽ thấy khác. Ngay từ khi nghe thằng yakuza kể về gã bác sĩ là cả đám đã hiểu là thằng này rất nguy hiểm rồi, thằng Sen cũng nghĩ là "extremely dangerous" mà. Làm sao có chuyện sắp đến chỗ một người nguy hiểm như vậy mà không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là phải đánh nhau? Chỉ có thể giải thích là bản thân bạn Sen quá tự phụ vào khả năng diễn xuất còn đám còn lại quá ngu để nghe theo.
Sợ phải quyết định chọn người này bỏ người kia gọi là tâm lý cả nể, là biểu hiện của một lãnh đạo bất tài đấy. Quyết định của một lãnh đạo phải là tuyệt đối, phải có cái uy để thuộc cấp nể phục, không làm được thì từ chức. Và giữa đi gặp một mối nguy lớn mà mình biết rõ với đề phòng những thứ vu vơ thì cái nào quan trọng hơn, vậy mà còn để chủ lực ở nhà thì đúng là đi chết.
Chuyện "2 người đi thám thính" thì mình ví dụ về việc chuẩn bị bài rồi đấy, bạn vui lòng xem lại rồi hãy khăng khăng "có chuẩn bị" nhé. Tay bác sĩ không thực sự kiểm tra được người ta có nói dối hay không, chỉ kiểm tra được mạch. Nếu cái đó chính xác hoàn toàn thì bạn nghĩ sao ra toà người ta không sắp xếp 1 bác sĩ kiểm tra lời khai nhân chứng. Sen diễn tệ quá nên mới bị bắt. Có 2 cái sai không đáng. Một là nội dung lời nói dối, tay bác sĩ chỉ ra rồi: đã nghe thằng yakuza kể rồi còn vác xác đến làm nô lệ, thần kinh rồi chăng? Hai là cố tình tỏ ra bình tĩnh trong khi mồ hôi vã ra như tắm. Mục đích trước tiên là chữa bệnh thì đem con bệnh đến chứ chọn thằng mũi to làm gì? Cứ dắt theo thằng trap với con tiếp viên, bảo là đến chữa bệnh, muốn đổi gì cũng được. Như vậy thì không thằng nào thắc mắc, lý do bất khả kháng mới phải đến, lo sợ nên mạch đập nhanh là bình thường, cũng không cần cố tỏ ra bình tĩnh, bạn đang bệnh nặng nên hoảng loạn là có lý do. Vậy là triệt tiêu được lý do để thằng bác sĩ nghi ngờ. Đến vậy cũng không làm được thì cả đám nên ở nhà cho khoẻ.

Phần tiếp theo mình không có gì đển nói. Một câu "tác giả thích" thì độc giả không làm gì được. Như Naruto với Bleach giờ nhảm shit và vô lý đầy ra vẫn xuất bản ầm ầm.
Mà bạn định nghĩa "ích kỷ" là thế nào vậy? Ưu tiên sinh mạng mình hơn người khác là cái lẽ tự nhiên của con người, vậy mà bạn phê phán, vậy bạn là thánh nhân chăng?
Theo manga logic cũng không thể đổ hết do boss quá khủng, ở đây là do party hero quá kém. Ví dụ trước khi thì không học bài thì rớt không nói gì được ai. Nhưng nếu đêm trước khi thi xem qua loa vài trang rồi sáng hôm sau không làm bài được chắc cũng có thể biện hộ với bố mẹ là do "đề quá khó" nhỉ?


Chuẩn bị vội vàng cho có, không giải quyết được vấn đề thì có khác gì với không chuẩn bị. Bao giờ bạn thấy thằng Sen đấu trí với đối phương, dùng hết vài tầng kế hoạch mà vẫn bị người ta nắm tẩy thì lúc ấy hãy bảo boss khủng quá nhé.
@zhangthang
Con Cerberus cũng chỉ là thú thôi, chuyện có khủng long ở đây đã là quá bất thường rồi, thêm con quái thú cũng không lạ lắm, 4 mắt không bình tĩnh phân tích thì sau khi mất vài mạng tự nó phải biết tĩnh táo lại, huống hồ còn có Yarai ở đấy.

Lần nầy bạn thấy đến KTT Sen nó có hỏi ý kiến thằng 4 mắt về kế hoạch gì không nhé, hay là tự làm đạo diễn từ đầu đến cuối? Còn thằng lolicon đầu trọc ngoài vài lời xu nịnh rẻ tiền thì nó có hiến được kế gì để dùng không?
Nếu bạn bảo thằng mũi to thông minh thì bạn đang so sánh với ai vây? Là lỗi của nó cả đám mới bị bắt, nếu một câu nói dối cũng không biết thì nó thiểu năng chăng? Mình đã nói là không nên chọn nó, mấy đứa xung quanh có đứa nào thua kém nó bạn chỉ mình xem với.
