- 3/3/08
- 2,514
- 1,568
^@3
Con Cerberus cũng chỉ là thú thôi, chuyện có khủng long ở đây đã là quá bất thường rồi, thêm con quái thú cũng không lạ lắm, 4 mắt không bình tĩnh phân tích thì sau khi mất vài mạng tự nó phải biết tĩnh táo lại, huống hồ còn có Yarai ở đấy.
Lần nầy bạn thấy đến KTT Sen nó có hỏi ý kiến thằng 4 mắt về kế hoạch gì không nhé, hay là tự làm đạo diễn từ đầu đến cuối? Còn thằng lolicon đầu trọc ngoài vài lời xu nịnh rẻ tiền thì nó có hiến được kế gì để dùng không?
Nếu bạn bảo thằng mũi to thông minh thì bạn đang so sánh với ai vây? Là lỗi của nó cả đám mới bị bắt, nếu một câu nói dối cũng không biết thì nó thiểu năng chăng? Mình đã nói là không nên chọn nó, mấy đứa xung quanh có đứa nào thua kém nó bạn chỉ mình xem với.![]()
Đem 1 đám thú bị tuyệt chủng đi so với 1 thứ vốn dĩ ko tồn tại mà đồng chí bảo cũng như nhau thì mình chịu, may ra lúc đấy chỉ có siêu nhân Yarai là bình tĩnh chứ chú 4 mắt ko có 1 tí thông tin gì mà đòi nó phân tích thì:)
Còn bớt đem cái chuyện ko bàn tính ra đi, tính 4 mắt vốn cẩn thận và bản thân nó cũng biết vai trò của chú Sen quan trọng thế nào rồi, nếu có gì bàn thêm chẳng lẽ 4 mắt lại ko bàn, giả sử 4 mắt nó nói chờ thêm 1, 2 ngày bàn tính chẳng lẽ chú Sen ko nghe ah:)
Việc chọn người đi đúng là trò chơi thăm nhảm, nhưng khi có đủ team thì chú Sen cũng biết rõ điểm mạnh của từng đứa trong team để sử dụng nên ko thể nói là hắn dẫn bừa đi dc.
Chọn người vào KTT thì cơ bản chú Sen chả có thông tin gì về lão bác sĩ cả, chỉ dựa vào mấy lời như thằng đó nguy hiểm lắm hay nó bỏ mặc người ta chết của anh dao thì biết dc cái gì
. , giữa 1 đám toàn con gái, chọn ra thằng to khỏe nhất vào theo là sai ah, bạn có chắc mấy đứa kia vào thì ko làm lộ chuyện ko và cái đám đấy ( trừ bạn Mina ra) có chỗ nào cho thấy là khôn ranh hơn dc anh mũi to thì phiền bạn chỉ giúp:)Còn đồng chí đặt giả thuyết dẫn ngay Mina với em tiếp viên vào nghe cũng khá hợp lý nhưng nếu thế anh bác sĩ việc gì phải giữ lại, đã có 50+ người phần lớn là trưởng thành, tự dưng vì để có thêm 1 thằng nhóc (14 tuổi) mà đi gánh thêm 2 con bệnh làm gì, anh bác sĩ đuổi thẳng luôn thì coi như là phí cả chuyến đi nhé

Chỉnh sửa cuối:


nếu chú Sen tính dc đến thế thì nó lên hàng thánh luôn rồi:). Trong các chuyến đi mà thông tin hiếm như thế này thì cái quan trọng nhất là chuẩn bị tư tưởng và tâm lý để đối phó với tình huống xấu xảy ra ( và thực tế khi nhóm Sen bị tóm thì các bạn ở ngoài xử lý khá tỉnh táo). Còn cái kiểu tính toán các tình huống có thể xảy ra như đồng chí thì chẳng bao giờ tính đủ hết do thiếu thông tin, giả xử nó xảy ra chuyện ko tính trước dc thì lúc đấy tính thế nào
Nó có đồ sạc bằng đạp chân mà, mấy tình tiết này tác giả cũng nghĩ đến rồi chứ không cần đọc giả phải nhắc đâu =.=
khi nhận người thì cơ bản xem sức trước, chuyện tháo vát thì tính sau, mà chú Sen nhìn kiểu gì cũng chẳng có tí nào đáng tin cả, nếu nhóm Yarai đến xin ở thì chắc chắn anh bác sĩ có lợi do đó nhận là điều tất yếu, còn bạn Sen dẫn 2 người bệnh đến thì bạn tính xem anh bác sĩ chắc có lợi ko, do đó anh ấy đuổi thẳng cả 3 đứa cũng là việc bình thường