The Breaker

Từ phần 1 qua phần 2 toàn bị dìm hàng, main char sinh ra đã là 1 loser :|
 
số con rùa thì có ngớ ngẩn thế nào cũng bá đạo võ lâm
 
má, đến mức này rồi mà main chính vẫn chưa die vẫn có thể cứu kịp thì nó mà sống qua kiếp nạn này thì lại đắc đạo lên ĐÔng phương vô địch:|
 
nhanh nhanh lên đẳng cấp vô đối mà đánh nhau + cua gái đi chứ cứ xem nó bị hành cũng có giải quyết vấn đề gì đâu :|
 
Càng đọc càng thấy thằng mc vô dụng
để chờ xem xong kiếp nạn này có có làm đc gì không hay
vẫn vô dụng tiếp
 
Nói thật là đọc qua mấy chap gần đây thấy nó vô dụng + ngu quá ko đỡ nổi, mà cái kiểu type nv này cũng nhiều rồi :| toàn thằng dở người, ngu ngu lúc cuối lại lên thành imba vãi đạn, éo đỡ nổi =)) =))
 
Nói thật là đọc qua mấy chap gần đây thấy nó vô dụng + ngu quá ko đỡ nổi, mà cái kiểu type nv này cũng nhiều rồi :| toàn thằng dở người, ngu ngu lúc cuối lại lên thành imba vãi đạn, éo đỡ nổi =)) =))
thì mấy thằng đối thủ cũng không đỡ được nên mới thua :-"
 
từ cái lúc thằng main bức vào dc mộng giới cứ tưởng võ công có khá khẩm chút ít, mà không có cái đan điền thì cũng coi như vứt. Thằng tông chủ nguyệt giáo cũng ngu, ngay từ đầu nói cần máu thằng main cứu con nhỏ kia thì nó đã giúp rồi chứ cần gì phải bắt cóc chi cho mệt
 
Thằng tông chủ nguyệt giáo cũng ko biết máu lấy từ đâu mà, với lại thằng main cũng là giáo chủ 1 phái sao đâu có dễ xin tí huyết. Vụ bức vào mộng giới giống như tdtt thôi, học skill mà ko luyện cũng vứt.
 
Chap mới, main này không phải tỏ ra ngu mà là ngu thật. Vô dụng thì không sao nhưng chí ít cũng đừng ngu quá.
 
Có cảm giác như lão tác giả cố làm cho nó có vẻ dramatic lên nhưng mà cố quá nên càng lúc càng dở :-?
 
Chap mới, main này không phải tỏ ra ngu mà là ngu thật. Vô dụng thì không sao nhưng chí ít cũng đừng ngu quá.

móa đọc xong cmmt này ko muốn xem chap mới luôn :1cool_choler:
 
khôi phục đan điền còn có khả năng
thuốc chữa bệnh ngu tuyệt nhiên không có
phần 1 xem sư phụ nó đánh, sang phần 2 thì mình toàn ngắm gái
 
Đại để là cháu main rất thích tỏ vẻ anh hùng mặc dù hiện tại hoàn toàn đ' có khả năng làm gì. Phế vật thật
 
2 anh chị này đang tính hú hí sau lưng mấy em kia ;))
Mỗi chap ra mà cứ nhỏ giọt thế này, kiểu này phải vài 3 chap nữa thg`main "vô dụng" mới ra tay đc :|
(mà ko biết có "ra" đc ko nữa #:-s)
 
Từ từ đã, để xem anh chị đánh với đại ca thần y kiểu gì rồi hãy chửi main luôn cũng chưa muộn. Lần này cả 2 bị khóa thị giác, nếu main có trò gì đó để cảm nhận Ki ông thần y hay khóa chết chuyển động đối phương cho chị Sera dứt điểm thì còn cứu vãn, ngược lại nếu để Sera đánh đấm từ đầu đến cuối còn mình ngồi không thì mới đúng là loser hàng hiệu.

BTW, thằng cha thần y luyện loại võ công gì mà thân thể biến dị kỳ lạ quá, tóc rụng hết, mắt đỏ ngầu nhìn như con dơi vậy.
 
Đọc lướt qua thấy nó mod mắt thành night sight nên thế. Kiểu gì chả sera solo, còn phải def cho thằng main nữa ý chứ =))
 
Từ từ đã, để xem anh chị đánh với đại ca thần y kiểu gì rồi hãy chửi main luôn cũng chưa muộn. Lần này cả 2 bị khóa thị giác, nếu main có trò gì đó để cảm nhận Ki ông thần y hay khóa chết chuyển động đối phương cho chị Sera dứt điểm thì còn cứu vãn, ngược lại nếu để Sera đánh đấm từ đầu đến cuối còn mình ngồi không thì mới đúng là loser hàng hiệu.

BTW, thằng cha thần y luyện loại võ công gì mà thân thể biến dị kỳ lạ quá, tóc rụng hết, mắt đỏ ngầu nhìn như con dơi vậy.

Thằng cha thần y là đệ tử trân chuyền của ngũ độc, vì uống thuốc độc để luyện công nên cơ thể bị sinh ra dị biến ấy mà :-"
 
Thg`main mà có phục hồi thì cũng có nội công dek đâu mà đánh =))
Có thể là phát hiện ra mánh j đó, rồi làm đôi mắt cho sera đánh :))
Thg`thần y mà chơi trò biến thái, chạy lại dê thì hết đg`mà chạy =))
 
bệnh ngu thì thuốc tiên cũng ko chữa được :|
chắc chap sau thằng thần y lộ máu dê ra xong bị anh main ghen quá hóa cuồng lên imba thông ass =))
 
Back
Top