Giúp em với, chó của em bị sao rồi !

Status
Không mở trả lời sau này.

PaRaChick

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
29/12/06
Bài viết
242
Reaction score
5
Chiều hôm qua tầm 3h đến 4h chiều em có gọi bác sỉ đến chích trừ ve cho con chó nhà em. Sáng hôm nay em thấy 1 bên mắt của nó ko mở ra được, bên còn lai củng có dấu hiệu teo lại. Em lo quá huhuhu bác nào có kinh nghiệm chỉ em với. Em phãi làm gì đây ?
 
=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]:4cool_cold:
 
Vãi vừa vào topic mình tưởng vào nhầm box =))

Thôi chú đưa anh thịt nó luôn đê =))
 
chỉ biết phán 1 câu ........................................... bận thiệt là bựa :4cool_cold: ( gọi đt cho 1080 hỏi bác sĩ thú y ở đâu chở lên cho bs khám :6cool_beat_shot:)
 
Độ ảo diệu ngày càng khủng khiếp, box TLC sắp thành vườn thú :))
 
bạn này giống mình bữa trước chả bik phải đi đâu hỏi về vụ pet bị bệnh nhưng tui ko bạo gan bằng bạn này :))
 
lên 4rum game hỏi chuyện con chó =)) ,99% là tụi nó khuyên bạn hãy nấu nồi nước sôi ngay khi có thể =)).trogn 99% đó có mình =))
 
Con chó giờ nó nằm co ro, ko tung tăng như mọi ngay nữa, xót hết cả ruột. Các bạn ko có tình thương cho động vật thì đừng hỏi đào đâu ra tình thuơng cho đồng loại.

vote ban :| đây là box TLC

Ko thấy box nào ghi rõ đích danh pet care cả. Tôi đăng ký member 1 forum là để sinh hoạt với cộng đồng chứ ko phải vào spam để kiếm 1 hay 2 cái post vớ va vớ vẩn. Đi làm gì có ích cho đời hơn đi bạn !
 
Chỉnh sửa cuối:
post cái này ở đây làm gì :6cool_beat_shot: . Đem ra chỗ tiên đi chứ hỏi gì nữa.
 
tạm biệt bạn:7onion8::4onion40:, chúc chó bạn mạnh khỏe :cuteonion10:...
 
post cái này ở đây làm gì :6cool_beat_shot: . Đem ra chỗ tiên đi chứ hỏi gì nữa.

Em gọi ông bác si thú y đến nhà chích. Sáng giờ củng cha đi làm được, cứ nhìn nó mà rầu quá. Ông bác sĩ kia 2h chiều mới tới nhà xem đc. Huhuhu
 
Để mình "chém" bừa tí nhé:
- Bác này tham gia từ 2006 mà có <200 bài viết -> Tốt, không phải dân Spam linh tinh
- Hôm nọ bác đào mộ game Ghost từ 2007 nhẩy lên 2012, khiến một số anh em thích Ghost "hồi sinh" và lập một topic mới -> Tốt, độ ảnh hưởng rất cao!
- Hôm nay bác viết bài về con chó -> Tôi và một số a e đang căng thẳng bỗng có niềm vui, xả xì choét -> Tốt nữa!
===> Kết luận: Dù bác bây giờ mới có ý định spam (quá muộn) hay không, dù bác có bị Ban (rất dễ xảy ra) hay không...
Thì tôi vẫn xin chân thành cám ơn bác với những điểm tốt bác mang lại ở trên! Xin bái phục sư phụ...
 
Con chó giờ nó nằm co ro, ko tung tăng như mọi ngay nữa, xót hết cả ruột. Các bạn ko có tình thương cho động vật thì đừng hỏi đào đâu ra tình thuơng cho đồng loại.



Ko thấy box nào ghi rõ đích danh pet care cả. Tôi đăng ký member 1 forum là để sinh hoạt với cộng đồng chứ ko phải vào spam để kiếm 1 hay 2 cái post vớ va vớ vẩn. Đi làm gì có ích cho đời hơn đi bạn !

sao cơ ? ăn tạ chưa đủ giờ định gây war với tôi á
sang webtretho mà hỏi các mẹ bên ấy :|
 
Mua ngũ vị hương + gia vị sẵn đi, hết cứu rồi
 
mình có 1 chút kinh nghiệm chia sẻ cho bạn này ..

thịt hấp, xào lăn, dồi chó, dựa mận, chả nướng, chân chó, sáo măng và đặc biệt nhất là: đùi chó nướng.

đó , nghiên cứu dần đi là vừa ;)
 
Tại hạ thiết là khâm phục các hạ quá đi dó mà ....:cuteonion52::cuteonion52:
 
Quẳng xuống box 50 đi cho xôm ! Anh em hướng dẫn chủ thớt 7 món đủ luôn :6cool_sure:
 
Bác qua bên box tâm sự hỏi cũng đc đó bên đó cũng có pet care lun :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top