[2012] Prometheus - from Alien director Ridley Scott \m/

trả biết thế nào nhưng mấy forum fan alien đang chê ầm phim này lên chủ yếu là thất vọng về ripley plot [SPOIL] đoạn phi hành đoàn bỏ mũ bảo hiểm trong alen structure ,hay chị vicers cold đến vô lý [/SPOIL]

ngoài ra có cái này nhiều bác ra rạp cứ băn khoăn cũng ko phải spoil lắm . phi hành đoàn trong Alien đáp xuống hành tinh Lv-426 , còn trong phim là đáp xuống Lv-223
=> [SPOIL]vị trí space jockey chết khác với trong alien là đương nhiên [/SPOIL]
 
phim này trên vnexpress ghi là 15/6 chiếu , lịch galaxy thì 22/6 chiếu , chả biết chính xác chừng nào . Nhưng nhất định phải xem !
 
trả biết thế nào nhưng mấy forum fan alien đang chê ầm phim này lên chủ yếu là thất vọng về ripley plot [SPOIL] đoạn phi hành đoàn bỏ mũ bảo hiểm trong alen structure ,hay chị vicers cold đến vô lý [/SPOIL]

ngoài ra có cái này nhiều bác ra rạp cứ băn khoăn cũng ko phải spoil lắm . phi hành đoàn trong Alien đáp xuống hành tinh Lv-426 , còn trong phim là đáp xuống Lv-223
=> [SPOIL]vị trí space jockey chết khác với trong alien là đương nhiên [/SPOIL]

Thất vọng về Ripley plot là thế nào?

[SPOIL] Đoạn phi hành gia bỏ mũ bảo hiểm với tính cách của Vickers thì xem phim sẽ thấy rất rõ ràng tại sao lại như thế. Còn vụ 2 hành tinh khác nhau thì vẫn chưa có lời giải, vì phim này không phải là về xenomorphs[/SPOIL]
 
Bà Nhi bảo không khí giống như Sunshine là phải đi xem rồi
Cứ tưởng phim kinh dị nhảm nhí như trong trailer
 
chừng nào chiếu rạp ở việt nam vậy mọi người, xem reveiw thấy hấp dẫn :)
 
Ở Vn thì 22/6 sẽ chiếu.
Đọc lướt qua các review chê thì thấy đa số là chê vì phim này "đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời", riêng về cái này thì mình lại thích, phim xem xong phải làm khán giả phải hoài nghi, tự đặt ra cho mình câu hỏi mới là phim hay và thú vị :D
Chờ hơn 2 tuần nữa, lâu quá đi 8-|
 
Phim mà giống Sunshine thì không coi là vừa.
 
Review nói giống ở phần bối cảnh viễn tưởng kìa =))

Đọc bài bên hdvietnam mà thấy thích quá. Đúng ngay thể loại mình thích, trước xem trailer cứ nghĩ phim hơi thiên về kinh dị hành động, đang chần chừ chưa muốn xem. Ai dè về triết lý nhân sinh vũ trụ :x:x
 
Phim mà giống Sunshine thì không coi là vừa.
hơ sunshine hay kinh hoàng ra mà giống thì ko coi là sao, phim suy nghĩ nhiều mới phê chớ
 
600377_10151036198610625_1877229762_n.jpg


Đạo diễn:
RIDLEY SCOTT

Kịch bản:
JON SPAIHTS


Diễn viên:
NOOMI RAPACE trong vai Elizabeth Shaw
MICHAEL FASSBENDER … David
IDRIS ELBA … Janek
CHARLIZE THERON … Vickers
LOGAN MARSHALL-GREEN … Holloway




Prometheus kể về một nhóm các nhà khoa học và nhà thám hiểm trên boong tầu Prometheus chỉ với mục đích duy nhất là tìm ra lời giải đáp cho các câu hỏi uyên thâm về sự sống. Hai nhà khoa học trẻ tài ba Shaw (do Noomi Rapace thủ vai) và Holloway (do Logan Marshall-Green thủ vai), với những động cơ hoàn toàn trái ngược nhau, là thủ lĩnh của đoàn thám hiểm này. Shaw là một tín đồ, cô muốn được gặp những vị Chúa, trong khi đó, Holloway lại muốn chứng mình rằng những khái niệm tôn giáo truyền thống này là hoang đường. Trong quá trình thực hiện các thí nghiệm khảo cổ, họ đã phát hiện ra những manh mối quan trọng qua những chạm khắc trên các hang động – vết tích của một nền văn minh cổ đại trên thế giới, và họ đã thuyết phục được tổ chức Weyland Industries tài trợ ngân sách để thực hiện một chuyến thám hiểm.



[video=youtube;2alFPbbJ8T0]http://www.youtube.com/watch?v=2alFPbbJ8T0[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=2alFPbbJ8T0


Prometheus 3D(2012) sẽ được khởi chiếu trên toàn quốc từ 15/6 tại các cụm rạp Galaxy Nguyễn Du , Galaxy Nguyễn Trãi, Galaxy Tân Bình và các cụm rạp Megastar, Lotte, BHD......
Theo Megastar
 
Trên trailer thì ghi là 22/6
dưới website và poster thì ghi 15/6. Là sao ý ?

//mà phim có bị cắt ko ý nhỉ ? :D
 
đi xem đúng hôm 1/6, cảm nhận là nếu bạn là fan của franchise Alien thì có lẽ phim sẽ hay hơn rất nhiều, mình thì ko phải nên cũng khá là hụt hẫng vì ko đọc review trước nên mong đợi hơi nhiều thứ mà chưa có câu trả lời :6cool_sure:
 
cái thằng giống người màu xanh tai tái cao cao là ai vậy nhỉ? chú nào bị infected à, nếu bị infected thì sao có bộ suit mặc vừa y vậy ?
Chắc có thể là hình dạng thật của Space Jockey, khúc thấy nó đứng gần cái buồng lái
 
Chỉnh sửa cuối:
[video=youtube;zxL3CS4fmUk]http://www.youtube.com/watch?v=zxL3CS4fmUk[/video]

Btw,mình thấy Sunshine dở ẹt... Đừng ném tạ :">
 
mình phải nói thật với các bạn là mình chưa bao giờ xem film nào random và nonsense như film này =] mở đầu hoành tráng nhưng nội dung về sau khá nông và vớ vẩn :")
 
Phim này bị xếp loại R. Vừa đọc vài dòng mô tả các cảnh sex và violence của phim trên IMDB thì thấy được, đủ mức độ rùng rợn, máu me, tàn bạo để ám mình nhưng có nguy cơ rất cao về VN sẽ bị cắt nát và cấm 16 tuổi.
 
mình phải nói thật với các bạn là mình chưa bao giờ xem film nào random và nonsense như film này =] mở đầu hoành tráng nhưng nội dung về sau khá nông và vớ vẩn :")

bạn giải thích rõ hơn xem :8cool_matrix: mình không ngại spoil đâu
 
bạn giải thích rõ hơn xem :8cool_matrix: mình không ngại spoil đâu
bạn nào chưa xem đừng đọc vì có kha khá nội dung film
[spoil]1 đội bay 17 người trong 1 thời gian dài để tìm kiếm 1 thứ quan trọng như thế mà toàn chọn đâu đâu, phân nửa đội chả ai quan tâm đến chuyện này, thậm chí nhìn thấy 1 em space jockey chết bố đầu mohawk rú hét ầm ĩ đòi về tàu trong khi cũng chưa có chuyện gì xảy ra
anh robot thì hành động khó hiểu, tự nhiên đầu độc anh main bằng cái ADN hay cái gì gì đại loại thế của mấy con ở cái hành tinh này. Ờ thì cứ cho là để chị main có thai người ngoài hành tinh để thử nghiệm đi, chắc quái gì 2 người đó đã make love cả nhau cơ :-?
Chị main thì siêu imba, vừa phẫu thuật xong cái chạy lăng xăng khắp nơi như đúng rồi
diễn tiến film thì đúng như kiểu a ta đến chỗ này rồi phải ấn nút này sau đó đến chỗ kia phải làm thế kia =] cho trẻ con 5 tuổi xem chắc. Các bạn scientists cũng vãi, đến 1 hành tinh mới cái bỏ hết mũ mã ra chạy long nhong trong đấy.[/spoil]
kết luận là các bạn nên đợi BD, đừng ra rạp làm gì tốn tiền :")
edit: đọc bài review bên hdvn kia mà phải há hốc mồm nghĩ không biết mình và bẹn này có xem cùng film ko =] điểm trên imdb thì bó tay rồi =] đọc review qua trên đấy thì thấy toàn negative thế mà điểm thì cao vời vợi 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn nào chưa xem đừng đọc vì có kha khá nội dung film
[spoil]1 đội bay 17 người trong 1 thời gian dài để tìm kiếm 1 thứ quan trọng như thế mà toàn chọn đâu đâu, phân nửa đội chả ai quan tâm đến chuyện này, thậm chí nhìn thấy 1 em space jockey chết bố đầu mohawk rú hét ầm ĩ đòi về tàu trong khi cũng chưa có chuyện gì xảy ra
anh robot thì hành động khó hiểu, tự nhiên đầu độc anh main bằng cái ADN hay cái gì gì đại loại thế của mấy con ở cái hành tinh này. Ờ thì cứ cho là để chị main có thai người ngoài hành tinh để thử nghiệm đi, chắc quái gì 2 người đó đã make love cả nhau cơ :-?
Chị main thì siêu imba, vừa phẫu thuật xong cái chạy lăng xăng khắp nơi như đúng rồi
diễn tiến film thì đúng như kiểu a ta đến chỗ này rồi phải ấn nút này sau đó đến chỗ kia phải làm thế kia =] cho trẻ con 5 tuổi xem chắc. Các bạn scientists cũng vãi, đến 1 hành tinh mới cái bỏ hết mũ mã ra chạy long nhong trong đấy.[/spoil]
kết luận là các bạn nên đợi BD, đừng ra rạp làm gì tốn tiền :")
edit: đọc bài review bên hdvn kia mà phải há hốc mồm nghĩ không biết mình và bẹn này có xem cùng film ko =] điểm trên imdb thì bó tay rồi =] đọc review qua trên đấy thì thấy toàn negative thế mà điểm thì cao vời vợi 8-}

[spoil]
Phân nửa đội ko ai quan tâm vì phân nửa đội là đi theo hầu hạ Peter Weyland rồi.

Nửa còn lại là để che mắt thiên hạ cái mục đích thật của Weyland. Vickers nói từ đầu là nhiệm vụ này sẽ do Weyland Corps quyết định, ko quan tâm xem Shaw và Holloway muốn gì. Ngoài Shaw và Holloway ra thì những người kia tưởng đây là nhiệm vụ terraforming.

Weyland ra lệnh cho David "try harder" + tò mò muốn biết cái dịch đen đấy để làm gì. Holloway là lựa chọn hoàn hảo để thử nghiệm. Việc Shaw có thai là ko lường trước.

Bỏ mũ thì là vì đã scan bầu khí quyển rồi, xác định khí quyển và nhiệt độ giống Trái Đất. Mà cũng chỉ bỏ mũ trong một số khu vực nhất định trong tòa nhà của Space Jockey thôi.

Phẫu thuật xong nốc + tiêm cả 1 đống thuốc giảm đau đấy thôi. Mà chạy cũng là những tình huống hiểm nghèo thôi. Chạy xong đau chảy nước mắt còn gì. Cứ coi như ngành giải phẫu phát triển, không dùng chỉ nên ko bị bục vết mổ.

Đây không phải là dạng phim thriller, đương nhiên là plot của nó sẽ straightforward.
[/spoil]
 
Back
Top