middel21411
Mr & Ms Pac-Man
- 4/9/10
- 125
- 0
CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc
Đơn xin tái gia nhập hội FA (Forever Alone <=> Ế muôn đời)
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc
Đơn xin tái gia nhập hội FA (Forever Alone <=> Ế muôn đời)
Tôi tên là V.Đ.Văn, sinh năm 1994, Ngụ ấp b, Thị trấn c, Huyện d, Tỉnh e. Nay tôi làm đơn này kính mong hội FA (Forever Alone <=> Ế muôn đời) xem xét cho tôi một việc như sau.
Ngày 24-5-2012 tôi có hẹn với một cô gái mà tôi đả để ý từ lâu
Miêu tả sơ qua :
+Ngoại hình : Đứng tới cổ tôi, chắc cở 1m57, mặt xinh, dáng chuẩn.
+Tính tình : Ngoan, hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ, thật lòng.
+Gia cảnh : Nhà đủ ăn đủ mặc, không có dư ...
+Học vấn : Vừa thi tốt nghiệp lớp 12.
+Tính tình : Ngoan, hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ, thật lòng.
+Gia cảnh : Nhà đủ ăn đủ mặc, không có dư ...
+Học vấn : Vừa thi tốt nghiệp lớp 12.
Sau buổi hẹn đó, tôi đã bị sét đánh trúng, về nhà mất ăn mất ngủ, đầu óc cứ suy nghĩ về người con gái ấy... và tôi đã lập nên topic Tôi không còn là F,A nữa, yeahhh
Tôi liên tục Update tình hình các buổi hẹn, những chuyện vui cũng như những chuyện buồn trong suốt 2 tuần qua. Tôi nhận được rất nhiều lời khuyên từ các lão làng, chúc tôi may mắn có, chữi tôi có, ủng hộ tôi có, và cả ... khuyên tôi quay lại hội cũng có

Ngày hôm nay tôi xin làm đơn này kính mong hội xét duyệt cho tôi quay trở lại. vì lý do như sau.
Nguyên vào ngày 7-6-2012, lúc PM 01:01:59 giây (xem trong điện thoại, không sai 1s) tôi có gọi điện nói chuyện với cô ấy, tôi rủ rê, lôi kéo, dụ dổ cô ấy gặp mặt để nói ra tất cả những điều ấp ủ trong lòng bấy lâu nay và được cô ấy đồng ý.
PM 01:21, tôi đón cô ấy ở nhà, sau đó chở cô ấy đi chơi khá xa. Suốt quảng đường đi tôi không đề cập đến chuyện tỏ tình mà chú tâm vào những kỷ niệm thời đi học.
Từ khoãng thời gian 2h12p đến 3h57p tôi và cô ấy lượn lờ khắp các shop quần áo, giầy dép, cô ấy lựa cho tôi được 1 đôi giầy khá đẹp và sang trọng, còn cô ấy chọn được 1 cái cặp đi học và 1 cái túi để đi chơi.
Từ khoãng thời gian 4h đến 5h tôi và cô ấy quay về, suốt quảng đường khoảng 9km chúng tôi gặp 1 trận mưa to, cô ấy hỏi tôi mưa có rát mặt không rồi lấy tay che mặt cho tôi ... tôi cảm động, miệng chợt nở một nụ cười mãn nguyện, mặc dù mưa rất to và nặng hạt nhưng tôi lại không hề cảm thấy lạnh 1 chút nào cả.
Đi được khoãng 6km, lúc này trời vẩn còn mưa.
Cô ấy hỏi tôi : "ngày mai l đi rồi, v buồn không ?"
"Buồn" - tôi trả lời
Vậy sao v không nói gì hết vậy ? - cô ấy hỏi
V biết nói gì bây giờ ?
Im lặng sau khoảng 500 mét nữa, tôi mở lời.
L có thấy chiếc nhẩn trên con rùa không ?
Hôm qua L không để ý, sáng xem tin nhắn xong mới thấy
L có muốn đeo nó không ? - tôi tiếp tục hỏi
L muốn đi học à - cô ấy trả lời.
Cả 2 lại im lặng, khoảng 1p sau tôi tiếp tục
Nãy L trả lời V không có ăn nhập gì cả, V hỏi L có muốn đeo không, chứ đâu hỏi L có muốn đi học không? - Tôi nói
L không muốn nghỉ đến chuyện đó, bây giờ L chỉ muốn cố gắng học để sau này nuôi gia đình - Cô ấy trả lời
L chỉ muốn là bạn thôi, cũng giống như B vậy, nếu L muốn suy nghỉ đến chuyện đó thì L đả chọn B lâu rồi - Cô ấy tiếp tục
Oke, L phải hứa với V là lên thành phố học sẽ không nghĩ đến chuyện đó nhé, mai mốt có gặp anh nào đẹp trai rồi lại suy nghỉ vẩn vơ là không xong với V đâu - Tôi nói
Lên trên đấy L chỉ cần học thôi, không cần suy nghỉ về chuyện đó đâu, mai mốt học xong về có sẳn 2 anh ở đây đợi rồi ^^ - Tôi tiếp tục
Ừa, L hứa mà, nếu đẹp trai thì ở đây thiếu gì, đâu cần phải tới thành phố, hjhj - Cô ấy trả lời
Khi nào L học xong, bắt đầu nghĩ đến chuyện đó thì lúc đó L cưới luôn chứ không suy nghỉ nữa đâu - Cô ấy tiếp tục
Suốt quãng đường về tôi vui lắm, vì ít ra không phải cô ấy không chấp nhận tôi mà vì cô ấy vẩn chưa sẳn sàng, nhẹ nhõm biết bao khi có thể nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng ^^, có lẽ phần kết mọi người không cần biết đâu nhỉ, vì suốt lúc về, tôi và cô ấy nói chuyện rất vui vẻ, vì 2 đứa không còn khúc mắc nữa, tôi và cô ấy đả cá cược với nhau, và tôi đả thua, phần thưởng là 3 điều ước nằm trong khả năng của tôi, không phạm vào tất cả các điều cấm khi làm người ^^
Rất mong hội F.A duyệt cho tôi quay trở lại hội, nhưng tôi có 1 khẩn cầu là chỉ quay lại hội trong t.g 3 năm, sau 3 năm ấy tôi sẽ out vĩnh viển khỏi hội, rất mong hội F,A đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của tôi. Tôi thành thật biết ơn
Thị trấn A, Ngày 7-6-2012
Người viết đơn
V.Đ.Văn
Người viết đơn
V.Đ.Văn
PS: nhiều đoạn sai chính tả, đừng gạch mà tội nghiệp

Lên tp đi rồi biết mùi 


, giờ có 1 bé chân dài da trắng "chichi " nẩy nở lăng tăng ( muốn biết chichi là gì thì google tra từ tiếng nhật =]] )
) Chỉ có cái gọi là chút tài lẻ trong cuộc sống thôi . Kinh nghiệm : Lúc nào cũng thế , cứ quan tâm , ưu ái giúp đỡ nhiều cho ai mình thích như film hàn quốc , được gái nào đối xử tử tế lại 1 tí cứ y như rằng là ăn nguyên 1 thùng dưa bở 
