hoande12
Space Marine Doomguy
- 3/7/09
- 5,510
- 978
... " Vì anh quan tâm em quá, nên em không cảm nhận được gì nhiều ... " Em ý nói thế, mình nghĩ em ý viết nhầm nhưng không phải. Bốc điện thoại call lại để hỏi thì ý e là như này, vì a quan tâm quá, nên e thấy k có cảm nhận đc nhiều, thà a cứ hờ hững đừng quan tâm em thì có thể e sẽ nhớ đến a, nhớ đến những quan tâm của anh ...
Nên muốn hỏi các bác là có cả cảm giác như thế nữa à ??? trước đều nghĩ các em ấy ai cũng thích mình đc quan tâm chăm sóc, nay lại còn như trên nữa
tất nhiên là quan tâm chăm sóc ở đây là những hành động đối với ng mình yêu thôi, chứ k có quá gì mà gây nên cho em ý sợ hãi ...
Không biết nghĩ như nào ? Hay là em ý tung hỏa mù, cũng chả biết hỏa mù nhằm mục đích gì nữa ???
Cao nhân cho em ý kiến với ạ ...
Nên muốn hỏi các bác là có cả cảm giác như thế nữa à ??? trước đều nghĩ các em ấy ai cũng thích mình đc quan tâm chăm sóc, nay lại còn như trên nữa
tất nhiên là quan tâm chăm sóc ở đây là những hành động đối với ng mình yêu thôi, chứ k có quá gì mà gây nên cho em ý sợ hãi ...Không biết nghĩ như nào ? Hay là em ý tung hỏa mù, cũng chả biết hỏa mù nhằm mục đích gì nữa ???
Cao nhân cho em ý kiến với ạ ...




