apocalypsetank12
Legend of Zelda
- 13/12/11
- 1,165
- 13
Đúng rồi, nhưng mình góp ý: conscript có nghĩa là cưỡng bách (lính bị cưỡng bức). Nên đổi tên lính, sound và hình cho conscript vì chế độ cộng sản (Soviet) không bao giờ làm thế.
à, mà soviet màu đỏ nhá. Soviet màu đỏ rất hợp.
Ok. mình đồng ý viết AI. Hè mình ở nhà chỉ có ngồi mod
nhưng sợ sau khi add xong unit sẽ vào năm học nên mình sợ bận học ko có thời gian viết AI. Mình sẽ cố sắp xếp thời gian.
---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
Mình cũng nghĩ đến việc kết hợp 2 cốt truyện của 2 bạn lại, ý tưởng cũng hay, nhưng sửa lại chút: khi còn làm trong Soviet, Yuri đã bí mật xây đạo quân của mình và chế tạo máy thời gian. Nhưng cỗ máy bị trục trặc nên cuối cùng ông ta phải đánh nhau với liên minh giữa Allied và Soviet. Trước khi bị bắt, hắn đã kịp sửa máy thời gian và đưa 1 chiếc conyard + một số unit và xây dựng căn cứ ở quá khứ. Nhưng không như dự tính, khí hậu thời tiền sử không thích hợp cho công nghệ tâm linh của hắn và việc xây dựng lúc này, nên lực lượng quá khứ ấy của Yuri bị kẹt và sống qua ngày, cho đến khi tình cờ bắt gặp yuri trong 1 máy thời gian khác (do Einstein chế tạo ở tương lai). Họ giết được con khủng long bạo chúa ấy và cứu Yuri, đưa ông ta trở về hiện tại, và cuộc chiến bắt đầu...
Khi thất bại lần 1, hắn bị giam trong nhà tù tâm linh, nhưng hắn còn 1 lực lượng bí mật tấn công vào nhà tù tâm linh ấy, giải thoát cho yuri. Cuộc chiến tiếp tục... Nhưng khi đang xây lại lực lượng thì hắn bị phát hiện và căn cứ của hắn bị phá huỷ...
Thất bại lần 2, hắn sử dụng super chronoshift đánh cắp của đồng minh di chuyển lên 1 hành tinh nào đó...
To be continue
Cốt truyện 2: Yuri đã bị giết ở quá khứ, và lực lượng sót lại của yuri bắt cóc tổng thống của 1 nước nào đó, rửa não ông ta để ông ta trung thành với quân đội Yuri và bầu ra lãnh đạo mới (là 1 người được yuri phát triển bộ não giống mình là có thể thôi miên). Thế là nước ấy bí mật phát triển quân đội của yuri trong khi thế giới đang vui mừng khi yuri đã bị giết.
Một thời gian sau, nước ấy phóng 1 con tàu vũ trụ lên mặt trăng với tư cách khảo sát mặt trăng. Quân đội Soviet đang ở trên mặt trăng sẵn sàng chào đón con tàu ấy và mong muốn được gặp phi hành gia, nhưng khi tàu mở ra, không phải là phi hành gia, mà là quân đội của yuri

Quân đội Yuri chiếm lại được mặt trăng, và ở dưới trái đất, bọn chúng cũng chiếm dần thế giới...
Ending: lực lượng quân đội của "cựu Yuri"
lại thất bại, bọn chúng di chuyển lên 1 hành tinh nào đó bằng tàu không gian kết hợp với Super Chronoshift...
To be continue
Mà thôi, cốt truyện 2 có vẻ bất khả thi quá. Khó mà bí mật phát triển quân đội khi công nghệ vệ tinh phát triển??
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
Mình kết hợp thế ổn chưa, cốt truyện hoàn chỉnh đấy, mà nếu làm như cốt truyện 1 thì camp hơi dài... ko sao, làm 9 camp, chia nửa ra (cốt truyện 1)
Chọn storyline, chọn công nghệ chính cho 3 phe nữa thôi là bắt đầu mod. Phân công xong hết rồi.
@situvn: cài máy ảo windows xp đi rồi tham gia mod với tụi mình. Vui lắm :P
À thống nhất: mod trên ares (mình chỉ sợ ares nó không chấp nhận chỉnh sửa trong AI Editor)
bác BKUS2003 cũng muốn vào nhóm mod tụi mình. Bác ấy có thể làm VXL, SHP và code. Mọi người thấy sao?
à, mà soviet màu đỏ nhá. Soviet màu đỏ rất hợp.
Ok. mình đồng ý viết AI. Hè mình ở nhà chỉ có ngồi mod
nhưng sợ sau khi add xong unit sẽ vào năm học nên mình sợ bận học ko có thời gian viết AI. Mình sẽ cố sắp xếp thời gian.---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
Mình cũng nghĩ đến việc kết hợp 2 cốt truyện của 2 bạn lại, ý tưởng cũng hay, nhưng sửa lại chút: khi còn làm trong Soviet, Yuri đã bí mật xây đạo quân của mình và chế tạo máy thời gian. Nhưng cỗ máy bị trục trặc nên cuối cùng ông ta phải đánh nhau với liên minh giữa Allied và Soviet. Trước khi bị bắt, hắn đã kịp sửa máy thời gian và đưa 1 chiếc conyard + một số unit và xây dựng căn cứ ở quá khứ. Nhưng không như dự tính, khí hậu thời tiền sử không thích hợp cho công nghệ tâm linh của hắn và việc xây dựng lúc này, nên lực lượng quá khứ ấy của Yuri bị kẹt và sống qua ngày, cho đến khi tình cờ bắt gặp yuri trong 1 máy thời gian khác (do Einstein chế tạo ở tương lai). Họ giết được con khủng long bạo chúa ấy và cứu Yuri, đưa ông ta trở về hiện tại, và cuộc chiến bắt đầu...
Khi thất bại lần 1, hắn bị giam trong nhà tù tâm linh, nhưng hắn còn 1 lực lượng bí mật tấn công vào nhà tù tâm linh ấy, giải thoát cho yuri. Cuộc chiến tiếp tục... Nhưng khi đang xây lại lực lượng thì hắn bị phát hiện và căn cứ của hắn bị phá huỷ...
Thất bại lần 2, hắn sử dụng super chronoshift đánh cắp của đồng minh di chuyển lên 1 hành tinh nào đó...
To be continue
Cốt truyện 2: Yuri đã bị giết ở quá khứ, và lực lượng sót lại của yuri bắt cóc tổng thống của 1 nước nào đó, rửa não ông ta để ông ta trung thành với quân đội Yuri và bầu ra lãnh đạo mới (là 1 người được yuri phát triển bộ não giống mình là có thể thôi miên). Thế là nước ấy bí mật phát triển quân đội của yuri trong khi thế giới đang vui mừng khi yuri đã bị giết.
Một thời gian sau, nước ấy phóng 1 con tàu vũ trụ lên mặt trăng với tư cách khảo sát mặt trăng. Quân đội Soviet đang ở trên mặt trăng sẵn sàng chào đón con tàu ấy và mong muốn được gặp phi hành gia, nhưng khi tàu mở ra, không phải là phi hành gia, mà là quân đội của yuri

Quân đội Yuri chiếm lại được mặt trăng, và ở dưới trái đất, bọn chúng cũng chiếm dần thế giới...
Ending: lực lượng quân đội của "cựu Yuri"
lại thất bại, bọn chúng di chuyển lên 1 hành tinh nào đó bằng tàu không gian kết hợp với Super Chronoshift...To be continue
Mà thôi, cốt truyện 2 có vẻ bất khả thi quá. Khó mà bí mật phát triển quân đội khi công nghệ vệ tinh phát triển??
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
Mình kết hợp thế ổn chưa, cốt truyện hoàn chỉnh đấy, mà nếu làm như cốt truyện 1 thì camp hơi dài... ko sao, làm 9 camp, chia nửa ra (cốt truyện 1)
Chọn storyline, chọn công nghệ chính cho 3 phe nữa thôi là bắt đầu mod. Phân công xong hết rồi.
@situvn: cài máy ảo windows xp đi rồi tham gia mod với tụi mình. Vui lắm :P
À thống nhất: mod trên ares (mình chỉ sợ ares nó không chấp nhận chỉnh sửa trong AI Editor)
bác BKUS2003 cũng muốn vào nhóm mod tụi mình. Bác ấy có thể làm VXL, SHP và code. Mọi người thấy sao?
Chỉnh sửa cuối:
)