- 19/5/09
- 5,461
- 1,732
chuyện là mình yêu nó cũng dc vài tháng rồi(Mình dùng từ nó thôi vì giờ mình k thể kiên nhẫn dc nữa.). thời gian chúng mình yêu nhau tuy k dài nhưng cũng gần như là hiểu đầy đủ về nhau. Có 1 chuyện thế này.
trong quãng thời gian yêu nhau này, mình cảm thấy mình bị nó xúc phạm 1 cách ghê gớm. Lúc bt thì k sao, vẫn nói năng ngọt ngào với mình. Nhưng đến lúc giận, bản chất con người nó bộc lộ. Nói thật đây là mối tình đầu tên của mình và mình k ngờ nó lại có thể quá đáng đến như thế. Nó cứ nghĩ mình k quan tâm đến nó, mình mê chơi game. uh thì đúng là mình mê game thật, nhưng bảo đến mức k quan tâm đến nó thì hoàn toàn k. Mình vẫn đi chơi, đưa nó đi mua đồ, ăn uống với nó, đi xem phim, mua j nó cần, nói chuyện tâm tình, giúp đỡ nó nhiều việc mà mình có thể làm dc mà mình có tiếc j đâu, thể hiện nhiều tình cảm lắm chứ. Nhưng lúc nó giận mình thì nó bỏ hết những j mình làm cho nó. Nó còn lôi mình ra so sánh với thằng ny cũ của nó. Thằng đấy đưa đón, đến chỗ nó thực tập mua thức ăn cho nó. chẳng lẽ chỉ có mỗi chuyện đó mà nó bảo mình k quan tâm. Nó thì thực tập ở viện sản Hà Nội, từ nhà nó ra đấy k xa lắm, có 4km thôi. Mà nó bắt mình lặn lội từ nhà mình xuống nhà nó hết 10km, rồi lại chở nó đi viện rồi về. Đến chiều lại như thế nữa. Nói thật yêu mấy thì yêu chứ làm như thế nó cũng k quan tâm đến ny nó j cả. Nó có xe máy riếng đó chứ. Nó bảo là ở viện nhiều đứa dc ny đưa đón, nên nó cũng muốn dc thế. Thằng ny cũ nó trước toàn đưa đón, mua đồ ăn, tối đến cũng mang đồ ăn cho nó. Nhưng dk của mình đâu có thế dc. Nhà mình thì xa, mà gd mình ở chung cư, k mang xe về để muộn dc. Đấy là nghỉ hè. CÒn khi đi học thì còn bao nhiêu việc nữa. Thằng ny cũ của nó thì dc cái nhà giàu, mình k so dc, nó lắm time rảnh rỗi nên làm thế dc, lại hơn tuổi nữa. Mình thì bằng tuổi, nhưng lại sinh sau gần nửa tháng, mà nó cứ ra yêu sách này nọ. Thực ra cũng có 1 số lần nó quan tâm mình nhưng mà cũng k nhiều, lại còn cấm mình chơi game, xem bóng đá
. Nhiều cái chả có j cũng hở ra tí là dỗi, mặc dù chuyện nó rất nhỏ luôn ý. mà dỗi là phủ định sạch trơn những cái mình đã làm dc. Ngày hôm qua thì mình k thể chịu nổi nữa. Có 1 người lại mà mình chả quen, k biết add fb lúc nào, vào cm đùa ở 1 cái ảnh của mình bảo nếu chưa hẹn hò thì đã làm quen rồi. thế là nó vào rồi đốp chát ng ta, nói ngôn ngữ chợ búa, mình k cm thì nó bảo k bênh vực nó nó giận. rồi nó còn bảo thích thì cho, đây éo cần, rồi nó còn bảo k quan tâm dc ng ta thì có thằng khác quan tâm. Nó đưa cho mình đoạn chat của nó với 1 thằng nào đó rất tình cảm. Chuyện chả có j cả mà nó làm thế đấy, con kia chỉ vào pót đùa mà nó tỏ ra hung hăng rồi mắng chửi ng ta. Mình k cm bênh thì nó dỗi, bảo mình ích kỉ, k biết bảo vệ ny, đi mà yêu con kia, rồi nó chat với thằng éo nào rất tình cảm. Mình điên tiết qá. Thật sự là mình làm dc k phải ít đối với nó mà nó phủi hết. Thằng ny cũ nghe nó kể mình nghĩ chắc k chịu nổi nên ctay. theo mọi người mình nên nc với con kia thế nào ?Mình định khỏi đợt bị quai bị này sẽ đến nc với nó 1 lần
trong quãng thời gian yêu nhau này, mình cảm thấy mình bị nó xúc phạm 1 cách ghê gớm. Lúc bt thì k sao, vẫn nói năng ngọt ngào với mình. Nhưng đến lúc giận, bản chất con người nó bộc lộ. Nói thật đây là mối tình đầu tên của mình và mình k ngờ nó lại có thể quá đáng đến như thế. Nó cứ nghĩ mình k quan tâm đến nó, mình mê chơi game. uh thì đúng là mình mê game thật, nhưng bảo đến mức k quan tâm đến nó thì hoàn toàn k. Mình vẫn đi chơi, đưa nó đi mua đồ, ăn uống với nó, đi xem phim, mua j nó cần, nói chuyện tâm tình, giúp đỡ nó nhiều việc mà mình có thể làm dc mà mình có tiếc j đâu, thể hiện nhiều tình cảm lắm chứ. Nhưng lúc nó giận mình thì nó bỏ hết những j mình làm cho nó. Nó còn lôi mình ra so sánh với thằng ny cũ của nó. Thằng đấy đưa đón, đến chỗ nó thực tập mua thức ăn cho nó. chẳng lẽ chỉ có mỗi chuyện đó mà nó bảo mình k quan tâm. Nó thì thực tập ở viện sản Hà Nội, từ nhà nó ra đấy k xa lắm, có 4km thôi. Mà nó bắt mình lặn lội từ nhà mình xuống nhà nó hết 10km, rồi lại chở nó đi viện rồi về. Đến chiều lại như thế nữa. Nói thật yêu mấy thì yêu chứ làm như thế nó cũng k quan tâm đến ny nó j cả. Nó có xe máy riếng đó chứ. Nó bảo là ở viện nhiều đứa dc ny đưa đón, nên nó cũng muốn dc thế. Thằng ny cũ nó trước toàn đưa đón, mua đồ ăn, tối đến cũng mang đồ ăn cho nó. Nhưng dk của mình đâu có thế dc. Nhà mình thì xa, mà gd mình ở chung cư, k mang xe về để muộn dc. Đấy là nghỉ hè. CÒn khi đi học thì còn bao nhiêu việc nữa. Thằng ny cũ của nó thì dc cái nhà giàu, mình k so dc, nó lắm time rảnh rỗi nên làm thế dc, lại hơn tuổi nữa. Mình thì bằng tuổi, nhưng lại sinh sau gần nửa tháng, mà nó cứ ra yêu sách này nọ. Thực ra cũng có 1 số lần nó quan tâm mình nhưng mà cũng k nhiều, lại còn cấm mình chơi game, xem bóng đá
. Nhiều cái chả có j cũng hở ra tí là dỗi, mặc dù chuyện nó rất nhỏ luôn ý. mà dỗi là phủ định sạch trơn những cái mình đã làm dc. Ngày hôm qua thì mình k thể chịu nổi nữa. Có 1 người lại mà mình chả quen, k biết add fb lúc nào, vào cm đùa ở 1 cái ảnh của mình bảo nếu chưa hẹn hò thì đã làm quen rồi. thế là nó vào rồi đốp chát ng ta, nói ngôn ngữ chợ búa, mình k cm thì nó bảo k bênh vực nó nó giận. rồi nó còn bảo thích thì cho, đây éo cần, rồi nó còn bảo k quan tâm dc ng ta thì có thằng khác quan tâm. Nó đưa cho mình đoạn chat của nó với 1 thằng nào đó rất tình cảm. Chuyện chả có j cả mà nó làm thế đấy, con kia chỉ vào pót đùa mà nó tỏ ra hung hăng rồi mắng chửi ng ta. Mình k cm bênh thì nó dỗi, bảo mình ích kỉ, k biết bảo vệ ny, đi mà yêu con kia, rồi nó chat với thằng éo nào rất tình cảm. Mình điên tiết qá. Thật sự là mình làm dc k phải ít đối với nó mà nó phủi hết. Thằng ny cũ nghe nó kể mình nghĩ chắc k chịu nổi nên ctay. theo mọi người mình nên nc với con kia thế nào ?Mình định khỏi đợt bị quai bị này sẽ đến nc với nó 1 lần





