Đội hình tiêu biểu mùa Euro của HPLN
Thủ môn:
Có lẽ không ai thích hợp hơn với vị trí này ngoài Trương Liêu. "Không ai có thể vượt qua được vòng kiếm của ta !!!" Để ý kĩ một tí thì một tay cầm kích, một tay cầm kiếm, là anh chắn hết khung thành cmnr. Ronaldo hay Messi gì anh chấp tất.
Cặp trung vệ:
Vu Cấm và Trương Phi. Một người chi li kĩ càng trong từng hành động tính toán hết mọi phương án của địch thủ, một người ngoài thô kệch trong tinh tế. Quả thật Cannavaro và Nesta còn chưa chắc so được.
Cặp hậu vệ cánh
Điển Vi và Thái Sử Từ. Một kẻ thì chạy không biết mệt, khi anh bật chế độ Insane thì bố con thằng nào anh cũng chơi tất. Một kẻ thì trẻ trung, tốc độ lại tiến thủ song toàn. Quả thực chẳng còn ai xứng đáng hơn để lấp vào 2 vị trí yêu cầu rất cao về kĩ thuật cũng như độ trâu bò này.
Tiền vệ trụ:
Vâng, tôi xin nhắc tới Hứa Chử. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh có thể một tay cõng ngựa lẫn anh Tháo, bàn tay của anh che nửa người anh Gia, và nhất là anh là một đô vật tầm cỡ nên bố con thằng nào anh cũng chả sợ, chỉ sợ đối phương gãy giò mà thôi. Bật chế độ "Humour" lên thì sĩ khí đại tăng, đảm bảo chẳng thua gì Roy Kean ngày xưa.
Cặp tiền vệ cánh:
Xin phép được nhắc tới bộ đôi Quan Vũ và Tôn Sách. Một anh có tốc độ kinh hoàng của đôi giày "Xích thố made in Tây Lương", đặc biệt anh có thể vừa chém gió chuyện đạo đức trên sân cỏ vừa dẫn bóng, rõ ràng anh là khắc tinh của mấy thằng Racist hay ăn vạ. Anh còn lại thì có những cú vung chân hiểm hóc, sẵn sàng đưa bóng tới những vị trí không tưởng bên phần sân đối phương (cái này anh biến thể từ skill lỡ tay hụt kích". Tuy nhiên điểm yếu là anh hay dâng rất cao, dẫn đến hay dính bẫy việt vị, dẫn tới gây ức chế cho đồng đội và cả khán giả.
Tiền vệ công:
Vâng, tiền vệ công thì cái đầu tiên là nhãn quan phải sắc bén, và chân thì cũng phải chuyền chính xác. Nhắc tới cái này thì không ai bá đạo hơn anh Hạ Hầu Đôn, bí danh "Đôn Chột". Anh có thể bị củ hành cả trận, nhưng khi anh lên tiếng thì team anh ắt phải thắng. Mắt của anh thì khỏi nói, nháy 1 cái là anh có thể thấy những cái mà người ta không thể thấy, chân của anh lại càng bá đạo hơn, chuyền rất là chuẩn, kể cả mục tiêu có đang đứng trên nóc sân vận động đi nữa. Vâng, cái này thì Riquelme còn phải gọi anh bằng cụ.
Cặp tiền đạo:
Kẻ đầu tiên là chiến thần đương thời, anh vung có thể dẫn bóng solo từ sân nhà sang sân người ta, khiến cho cầu thủ bên kia tự va chạm lẫn nhau, và sút tung lưới người ta. Đặc biệt, ở anh có skill rất ảo, khi cần anh có thể vung chân, tụt giày và gián tiếp đưa bóng vào lưới. Ngày xưa khi còn trẻ thì Trương Phi đã một lần bị anh cho ăn hành vì skill này.
Kẻ thứ hai là anh Liêu Nguyên Hỏa. Vâng, tiểu xảo anh đầy mình, anh lại có skill "Không đau không ngứa" nên anh có thể bị đối phương chặt chân húc ngực hay thông át thì anh vẫn có thể đứng dậy, và dứt điểm thành bàn. Ngoài ra anh là chủ nhân của câu nói nổi tiếng "Thắng 1-0 thì dễ hơn thắng 10-0".
Huấn luyện viên:
Ngoài anh Tháo ra thì không còn ai hợp hơn với vị trí HLV. Anh có skill chém gió thành bão, chuyển nguy thành an ngay cả khi đội nhà đang bị rape tới 6-0.