Đọc chuyện của chú, anh cũng thấy có mình ở trong đấy. Nhưng anh không phải ở vị trí của chú, mà anh là thằng nạn nhân(giống "người kia" trong câu chuyện của chú).
Chuyện anh cũng từ năm ngoái. Kể ra thì thế này, anh cũng đi học ở nước ngoài 3 năm,bắt đầu từ 2007 và đến cuối 2010 thì về. Anh quen nhỏ bạn gái lúc ấy từ hồi còn ở VN, khi đấy thì nhỏ cũng mới vào cấp 3. Nhỏ tuy là người yếu đuối trong truyện tình cảm, nhưng cá nhân anh thấy nhỏ cũng có suy nghĩ sâu sắc và chu đáo khi yêu. Trước khi đi, nhỏ cũng hứa hẹn là sẽ chờ anh và sẽ luôn yêu anh cho dù bất kể mọi chuyện.
Và để minh chứng cho lần hẹn ước ấy, sau lần về nghỉ hè anh và gái đã có qhtd với nhau. Anh là người đầu tiên của nhỏ. Kèm theo đó là rất nhiều những lời có thể nói là thề non hẹn biển của gái nữa, với suy nghĩ mình là người đầu tiên, sẽ rất khó để gái bỏ anh. Trở về trường, anh tiếp tục quá trình học tập của mình và liên lạc đều đặn với gái .
Đến cuối 2010, anh hoàn thành khóa học và về nước, trong đầu óc là biết bao suy nghĩ hạnh phúc. Anh vốn hơi vô tư,thật sự rất tin tưởng vào tình cảm mà gái dành cho anh, nên anh không bao giờ nghĩ chuyện đấy có thể xảy ra(nói thêm, gái cũng từng đến gia đình anh, gia đình và bạn bè đều biết quan hệ giữa anh và gái). Như anh đã nói gái rất sâu sắc và chu đáo trong tình cảm, mặc dù có nhiều đứa theo đuổi nhưng gái vẫn từ chối hết và dành chọn tình cảm đấy cho anh.
Nghe vậy thì có vẻ yên tâm quá nhỉ, nhưng không, một trường hợp hy hữu đã xảy ra. Qua bạn bè hai đứa thì anh biết được một sự thật mà thậm chí anh không còn tin vào tai mình -một thằng ở lớp có tình cảm với gái và gái đã không từ chối... hơn thế nữa còn đi chơi riêng với nó. Và trớ trêu thay, thậm chí nó còn biết sự hiện diện của anh.
Ngậm bồ hòn làm ngọt, anh vẫn cố tỏ ra tự nhiên và quan tâm chăm sóc gái hơn. Khi đi chơi với anh, nhỏ vẫn tỏ vẻ rất vui vẻ và thoải mái, hoàn toàn không mảy may một chút nào. Thậm chí còn gần gũi nhau hơn trước. Còn thằng kia, nó vẫn đi học cùng gái hàng ngày.Trong thời gian đó anh bắt đầu nộp CV và bắt đầu đi làm ở công ty nên thực sự không có nhiều thời gian thường xuyên bên gái.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, một ngày nọ gái đã thú nhận toàn bộ với anh. Sự thật đau đớn hơn, tất cả những gì thằng kia làm chỉ là ô-sin đưa đón gái hàng ngày, điều mà anh không thể làm?!?(mà theo gái là luôn ở bên gái quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của gái). Anh chợt nhận ra rằng, bấy lâu nay gái đã lừa dối anh, thản nhiên đón nhận tình cảm từ hai phía. Khác với "người kia" trong câu chuyện của chú, với sĩ diện của một thằng con trai, anh đã không thể tha thứ... Nhỏ đã đau khổ, đã van xin anh tha thứ, nhưng anh phải dứt khoát. Có lẽ như thế này sẽ đỡ đau khổ cho anh và nhỏ hơn. Sau lần đó, bạn bè của hai đứa đã cho anh biết là nhỏ khóc, khóc rất nhiều và không muốn yêu một ai nữa. Rồi một thời gian ngắn trôi qua, thật bất ngờ, nhỏ đã công khai mối quan hệ với thằng kia...
Chỉ là, anh không thể hiểu tại sao, một thằng đi du học về như anh, bắt đầu đi làm và có công việc ổn định, và còn là cả những lúc mặn nồng bên nhau, lại có thể để mất gái. Hoàn toàn anh có thể đáp ứng gái về tình cảm lẫn nhu cầu vật chất. Hay là nhỏ đã không phải là con người như anh đã nghĩ bấy lâu nay? Hay là anh quá vô tâm, đã không dành thời gian quan tâm nhỏ hàng ngày?
Anh luôn tin vào nhân quả. Và có lẽ quả thực có nhân quả. Ông trời có mắt, mới đấy thôi, trong lúc ngồi nhậu với bạn bè, anh được biết là nhỏ đã lại có...tình yêu mới. Con người cũng sẽ có lúc thay đổi, và khi nhìn nhận lại anh thấy quyết định của anh là hoàn toàn đúng.
Quay trở lại câu chuyện của chú,điều anh muốn nói ở đây đầu tiên là liệu đứa con gái kia có thực sự xứng đáng với chú? Liệu nó có thể nhận lời yêu chú và vào một ngày đẹp trời nào đấy, chú cũng ĐƯỢC nó thú nhận rằng đã có tình cảm với người khác?
Cái gì cũng có hai mặt của nó, thực sự với hành động của mình, liệu chú có nghĩ rằng chú đang tự biến mình thành một đứa không ra gì (nếu khôg muốn nói hẳn ra là Khốn Nạn, xin lỗi nếu điều này làm chú thấy tự ái). Và đứa con gái kia, liệu nó cũng giống như nhỏ của anh- những đứa bắt cá hai tay? Cuối cùng, mối quan hệ dựa trên một xuất phát điểm là những điều gian dối, sự tham lam của gái, lòng ích kỷ của chú(luôn cho rằng mình đã hết mình vì tyêu mà không nhận ra rằng mình đang phá hoại hạnh phúc của người khác) liệu có một cái kết có hậu không?.
'Cause I know that you're living a lie
That's okay baby 'cause in time you will find
What goes around, goes around, goes around
Comes all the way back around