Ngắn gọn bản thân mình, nam, sn 89, vừa tốt nghiệp tháng 12 vừa rồi, thất nghiệp từ đó đến nay, đã nộp hồ sơ đi kha khá nơi, có 2 nơi gọi phỏng vấn, đều out vòng phỏng vấn.
Hiện giờ gia đình mình có mối chạy vào HDBank,vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng hoăc Hỗ trợ tín dụng, giá đưa ra là 160 triệu.
Nhưng cái mình muốn đề cập đến ko phải giá, mà là "có nên hay ko", thú thật với mọi ng là mình vẫn muôn tự làm cái gì đó bằng sức mình, ăn học 4 năm DH ra, cầm trong tay tấm bằng cử nhân của một trường DH Anh, vậy mà ko tự kiếm dc 1 công việc, mình có cảm giác bứt rứt, giờ nói thật đầu óc chả tỉnh táo để nghĩ nữa rồi
Hiện giờ gia đình mình có mối chạy vào HDBank,vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng hoăc Hỗ trợ tín dụng, giá đưa ra là 160 triệu.
Nhưng cái mình muốn đề cập đến ko phải giá, mà là "có nên hay ko", thú thật với mọi ng là mình vẫn muôn tự làm cái gì đó bằng sức mình, ăn học 4 năm DH ra, cầm trong tay tấm bằng cử nhân của một trường DH Anh, vậy mà ko tự kiếm dc 1 công việc, mình có cảm giác bứt rứt, giờ nói thật đầu óc chả tỉnh táo để nghĩ nữa rồi

. Cứ làm một thời gian sẽ biết, chắc chắn tốt hơn là ngồi không làm gì bây giờ. Muốn vào chỗ ngon ngon 1 tý kiểu gì cũng pahỉ có tiền với quan hệ mới vô được. 

