[ComicVN] Tân bản Ôn Thuỵ An Quần hiệp truyện

lol có ai để ý thằng cha editor chap này edit lại tên cuốn bí kiếp Phiên Thiên 36 Lộ Kỳ thành gì ko
 
Phần này mấy anh mạnh đều bị dìm hàng, còn em Ôn Nhu ba que xỏ lá thì được nâng bi.

bi đâu ra mà nâng ;;)
quả này chắc là đưa anh Chẩm, anh Thương lên rồi, phần trước bị dìm quá mà :">
 
Captain Châu thuận thủy jack sparrow ở vũ trụ cũ lúc Lý trầm châu còn trẻ, khi đến cứu vợ thì đánh vẫn còn ngang ngang được, giờ châu luyện võ ko thành mà nhắc đến hắn mà captain đã tắt bố nó điện thì ko hiểu trình captain bị dìm thế nào
Vậy mà anh Sparrow suýt nữa xin được cái hộp sọ Truy Mệnh, nói thế thì phần này chẳng lẽ 4 bổ còn bị nerf kinh hơn phần trước?=))=))
Nếu Truy Mệnh đã thay chỗ Vương Tiểu Thạch thì phần này nên để Ôn Nhu cặp với Truy Mệnh, để có gì khi 4 bổ quay Yến Cuồng Đồ thì anh Mệnh còn có Truy Thệ LV3 đem ra dùng.:))
Ngoài ra, thằng Tô Mộng Phi có nhắc với Ôn Nhu "một đêm" gì đó, không lẽ 2 người đã....
 
à mà quên, có vụ này

lão sái kinh và 3 thằng lão, trung, thanh sao ko thấy tư đồ kiếm kiều vẽ nữa nhỉ, hay đánh thắng trong bộ nào rồi mà mình chưa đọc?
 
Phần này chắc Tô Mộng Phi sẽ thay vai cho thằng Bạch Sầu Phi. BSP trong không gian này ko tồn tại. Hy vọng nó ko cùng một phe với TMC hoặc BSP ver 2
 
Bộ trước nói 36 lộ là do anh Trâu tự ngộ ra bộ này thì lại là do ảnh té giếng lụm được :6cool_beat_brick:
 
anh TMC có vô cực tiên đan sau ko nuốt lun đi cho tăng công lực rồi đi xưng bá giang hồ, cứ thích giữ lại đem khoe chơi vậy à :3
 
Có thể là do bệnh Lao với cái đó sẽ phản ứng ngược gây tử vong, chứ ngu gì có viên tăng công lực ko ăn vào để xưng bá giang hồ, hoặc cũng có thể là giả mạo để điều khiển bọn giang hồ ;))
 
Bộ trước nói 36 lộ là do anh Trâu tự ngộ ra bộ này thì lại là do ảnh té giếng lụm được :6cool_beat_brick:
Chắc là ngộ ra toàn bộ ý nghĩa chiêu thức khi xem VTTT đấu PTVHKK thôi, chứ tự ngộ ra 36 lộ thì hơi ảo.

Đọc truyện của lão Ôn thì thấy anh Chẩm đúng kiểu "Just as planned!" ko biết đâu mà lần 8-}
 
Nghi ảnh dùng cái Tiên Đơn Rõm để lừa mấy anh chiến nhau hao tổn nguyên khí rồi thịt lắm, anh Thất đúng là thằng điên có nghĩa khí nhất thế gian há há :1cool_look_down:
 
Phần 2 này vẽ hình nhân vật ko bằng phần một , coi chap mới mà nhìn vẽ hình thằng TMC thấy nó xấu quá, làm cứ tưởng ko phải cùng tác giả vẽ nữa chứ :6cool_surrender:
 
Phần 2 này vẽ hình nhân vật ko bằng phần một , coi chap mới mà nhìn vẽ hình thằng TMC thấy nó xấu quá, làm cứ tưởng ko phải cùng tác giả vẽ nữa chứ :6cool_surrender:

Thông cảm đi bạn dù gì tác giả cũng bỏ gần 2 năm mới quay lại vẽ mà , nên sao nhớ hết nét vẽ củ đc , cả cái hình anh 7 mấy chap đâu nhìn cũng hơi khác khác nhưng giờ thì thấy ok rồi
 
có vẻ phần này Ôn Nhu thích Tiểu Thạch thì phải, chap mới ẻm có nhắc đến, có cả cái bóng Tiểu Thạch cầm Hoán Lưu :-?
Nguyên 13 Hạn thì thôi, cứ tưởng ăn được anh Chẩm =))
 
anh Q7 vài nốt nhạc đã tán đổ em y tá không như phần 1 với bà Hoàng Hậu ... mặc dù chắc chắn phải cưỡng bả mới lòi ra thằng Hoàng Đế =.=! .. em Ôn Nhu nhắc đên VTT ( chắc là võ công khủng hơn bộ cũ và không ngố ngố ngu ngu nữa ) + 1 ông nào đó ... thôi chờ bản tiếng việt O_O
 
anh Q7 vài nốt nhạc đã tán đổ em y tá không như phần 1 với bà Hoàng Hậu ... mặc dù chắc chắn phải cưỡng bả mới lòi ra thằng Hoàng Đế =.=! .. em Ôn Nhu nhắc đên VTT ( chắc là võ công khủng hơn bộ cũ và không ngố ngố ngu ngu nữa ) + 1 ông nào đó ... thôi chờ bản tiếng việt O_O

ko đâu chắc thời gian nằm viện của anh 7 cũng lâu đó rồi chắc bị bọn hồ cẩm đào bắt điều tra vì sao từ trên trời bay xuống , anh 7 nằm 1 thời gian thì nhớ lại nên nhờ bà y tá chỉ đg` thoát dùm , trước khi thoát thì tặng cho cái kiss để làm vốn lol , cái mình mình thấy ảo ở đây là tác giả , cuối phần 1 lúc nằm viện mắt anh 7 đã hóa đỏ trở lại , vậy mà giờ lại màu nâu lúc mất hết công lực ảo vãi lòi
 
Ôi anh 13 hạn đúng là đến hạn thật , chap trước nhìn sung quá ịnh đầu cả 2 con hàng ngon , ai dzè bây giờ đức xích đánh bay đầu lông gà tùm lum , anh Chẩm phần này có skill mới ko thèm xài Hồng Tụ Đao nữa xài đao khí luôn
 
Anh 13 hạn đã chứng minh hàng cùi có đc nâng lên đến mấy vẫn cùi =((
 
Để ý thấy hình như 2 em trắng đen được anh 13 Hạn cụng đầu cũng được đem ra đấu giá trong 4 Đại Danh Bổ lúc thằng Đường 15 đến Đại Quan Viên chơi, chẳng lẽ tác giả có ý nối phần này với 4 Đại Danh Bổ:-?
 
Chắc ko phải đâu... chắc kiểu vẽ lại cho vui thôi...
Đến giờ vẫn shock khi so sánh anh Thẩm ở bản TDDB với OTAQHT này :-ss
 
Back
Top