Tại mấy hôm cũng bận quá ko vào diễn đàn nên ko để ý bài của mình bị quocte. May quá vẫn được xem bóng đá. Nhưng mình nói trước mùa giải là vì chưa xem Ý đá thôi. Thú thật là xem Ý đá 3 trận với TBN vòng bảng và với Đức,Anh em cũng chết mê chết mệt Ý. Em thuộc trường phái thích bóng đá tấn công rực lửa nhưng xem ý đá chiến thuật phòng ngự phản công mà mê tít. Đấy mới gọi là nghệ thuật phòng ngự chứ,ko cần xếp xe bus trước cầu gôn,lúc nào cũng có thể tung ra được nhát kiếm chí mạng cho đối thủ,tiền đạo lúc nào cũng có 2 anh thường trực ở bên trên.
Mình biết mấy ông Chelsea vô địch C1 thì cũng mừng lắm. Tất nhiên rồi,đợi cả chục năm mà. Nhưng nhiều khi mình thấy họ hơi tự hào thái quá về cái kiểu xếp xe bus như năm nay. :(
Đá kiểu đấy dek sợ bằng kiểu đá khi gặp Ac,nếu ko vì Drogba lên thần cứ one hít-one mach-one kill thì đá kiểu đấy chỉ là kiểu đá cầu hòa thôi. Xem trận với Ac mấy quả phản công của Ac mà toát mồ hôi lạnh xương sống. Năm sau lạy trời Chel gặp cái bảng nào mà có mấy thằng trâu chó nó xếp xe bus lại cho thì lúc đấy mới nếm được cái cảm giác của nhà mình. ~.~!
Về Barca nhà mình thì mình cầu chúa cho năm nay anh HLV mới chỉ đạo các cầu thủ bớt rườm rà đi tí xíu. Thú thật là nhiều lúc cũng phát bực với kiểu đá lòng vòng của nhà mình. Ăn chắc quá. Cứ phải đối mặt với dám sút. Chịu khó sút xa với mấy quả sút khó khó tí đi,có phải lúc nào cũng chọc được khe xuống đối mặt với thủ môn đâu. ~.~! Xem trận gặp Chelsea bên kia họ thả cho đứng trước cầu gôn tầm 25m mà cũng dek dám sút xa. Gặp bên Real hay Bayer nó bắn cho thì tanh bành. Bên mình sút xa kém quá.
Mua được Alba rồi,hè này ko biết mua được Thiago silva ko nhỉ ? Nếu dư tiền mua được pep si côca cola cũng tôt,mà như thế phải đây Villa với Pedro đi thì cũng buồn lắm